Sau nhiều ngày chơi RTK 11 ( RTK đầu tiên tôi chơi hic ) cảm nhận được nhiều cái hay và dở của nó, cuối cùng quyết định làm riêng 1 screen lại để chơi cho đã và quyết định chọn năm 251.
Screen 251 : quân chính Lưu bị ( không chỉnh sửa gì cả kể cả lương và tiền lẫn tướng , không sang bên nó cướp tiền cướp lương, đánh thì táng thành luôn không lăng nhằnng đi phá farm với market).
Cpu : nâng nên super hard , không chỉnh sửa chỉ số của tướng , nhưng
nâng max tiền max ngựa cho tụi nó.Chỉnh max các đời nâng cấp cho Cpu còn mình thì không ::(
Officier: Mình chơi screen 251 nên chọn hết các tướng và không để tụi nó chết, thêm mấy thằng tướng lúc về nước nó có thêm nhưng tiếng nhật không
( ở trường an ( hơ hơ ) .Đúng là viện trợ kinh tế không hoàn lại có khác , các bố tiêu xài chẳng khác Dũng ( Đại ca của PMU 18 ), quân số tăng ùn ùn , vũ khí chất đầy thành. Được có 6 tháng mà Lưu Biểu ở kinh châu tư 2,4 vạn ban đầu 13 tướng tăng vọt lên tận 6,5 vạn và 21 tướng hic . Thấy quân đông lại thành nhớn , Lưu biểu không để ý đến đệ đệ Lưu bị , coi lưa bị là cái gai trong mắt , nên vừa sang mùa thu năm 251 , biểu kéo tất cả quân trong thành đi óanh bị muốn 1 trận diệt lưu bị.Với 6,5 vạn quân trong thành biểu kéo đi sạch chỉ còn 5000 quân trong thành để chấn thủ và tuyển binh tiếp .:whew: biểu đâu biết rằng Bị ta đang được điều khiển bởi 1 tay mơ ( mà mọi người quen gọi là gà ) từng bị biểu bắt nạt trước đó mấy tháng
giờ đã có cựa.Nhưng thú thật cũng cảm thấy ghê 6,5 vạn quân của biểu hắn kéo xuống thật vãi hàng , ram tower kéo theo sau , ngựa tiến phía trước spear và halber ở giữa , tất cả các quân còn max đời nữa trong khi quân của bị thì đời 1 của cung và fire
. Quân của bị lúc này cũng tàm tạm hơ hơ , với 15 ô nhà để xây của Jlin thì thừa sức sống roài, bị ta không cần xây nhiều cắm 6 ô cho farm 7 ô cho market 1 ô barrack 1 ô forge không cần nhiều hơn .Quần nhau với biểu mất 2 mùa lúa chính là mùa thu đông và đông xuân , biểu ta bị kẹt ở giữa đường, lúc thì bị ploy của khổng minh lúc bị ploy của bàng thống, mà khổng minh đi kèm mã tốc thì còn sợ ai, chiến thuật dùng cung thủ nhà thật khủng khiếp .Quan vũ thì chỉ huy halber đánh skill cuối , trương phi triệu vân và đám con của quan vũ war 82 > 88 lại thống lính bow mới chết chứ #
.Đừng bảo trương phi không thống lãnh được bow, và quân bow yếu , kẹp nó với 1 tướng S Bow lead thấp hơn là 5000 quân của trương phi S cung war lại 98 hehe >> at tack trên 80 lại có skil bắn đạn trùm ngon hơn xài spear roài.Đánh mãi không thắng được nhưng vẫn có viện trợ OAD hùng mạnh ở nhà
biểu tích cực tuỷên quân kéo tiếp quân tiếp viện xuống đánh tiếp. Rốt cục, đồng chí biểu vẫn thua :whew: như kiểu đồng chí Hoa kỳ vũ khí tối tân xong vẫn thua đông chí việt nam vũ khí thô sơ .Nhưng thiệt hại bên bị cũng nặng nề do tụi nó toàn quân max đời .Fire mà max đời thì kinh khủng mức nào chắc các tiền bối cũng rõ .Sang năm 252 và đầu năm 253 bình định được bác biểu chiếm được thành giàu có của bác biểu nhưng lại vấp phải bác tào tháo, hóa ra thấy bị và biểu đánh nhau bác tháo đã cho quân xuống chiêm tương dương bên kia sông với kinh châu. Bị ta chiếm được thành gia sức bắt dân cống nạp của cải , lương thực để tích góp lương thảo để đánh tào tháo.Mới góp được ít lương thức thì gặp nạn châu chấu thế là chán như con gián >> Jlin bị châu chấu bị ngồi khóc , trời phụ ta nhà hàn bị diệt vong sao ,
nhưng cũng may được 50 % táo bị tư mã ý ở lạc dương đem quân đánh ( bản 251 nên có nhiều thay đổi lắm ), cái xui lại là mặt nam của lưa bị mấy nước chư hầu thấy bị yếu đem quan xâm chiếm, bọn nó cũng được viện trợ ODA nên mặc dầu ít tướng , nhà nghèo nhưng phát triển quá ghê . Đang bĩ cực bị chia quân 2 đạo , 1 đạo quan vũ bằng thống từ thứ thủ kinh châu, 1 đạo đích thân cùng Khổng minh , trương phi , triệu vân,.. tiến đánh xuống phía Nam. Trong lúc kinh tế khó khăn nên đây mới chỉ là ý tưởng thôi , chờ sang năm 252 có lương thực sau vụ châu chấu mới đi đánh, giờ chỉ ở nhà thủ thành bằng ploy của Khổng minh và kế nhà không thành trống với mấy cái nhà thuyền trên sông nhưng hay phải biết đấy, bỏ rồi chiếm lại rồi bỏ để 1 2 thành lính còn lại trên đó, tụi nó 30000 quân tiến đánh chiếm được chui vô nhưng thành nhỏ , không có lương, lại nhà cấp 4 quân bị ưa thế về tên cứ thế tên lửa lã vô
.Sang năm 253 tình hình thế giới rất gay cẫn , thiệu dẫn đầu ở đông bắc , kiên độc bá giang đông , đặng ngãi ba thục, tây lương thì cân bằng . Ah, quên mất pác Lubu, bác này ghê vãi , quên không kể pác lubu, bác này lúc khởi đầu thì ở hạ phì hay từ châu nhỉ ( Xiap) thành cực giàu lại lắm tướng tài trương liêu + trần cung , nhưng được cái Lubu bất tài không có tham vọng chỉ tham hưởng thụ nên dã tâm = con baba, chỉ đem quân vượt sông vô trong đánh kiên nhưng bị đánh te tua .
Năm 253 trở đi đến năm 260 : Bị tôi có lương , đánh xuống phí nam chiếm 4 thành dưới đó , 1 thành chỉ cắm farm, market, barrack, không cần gì thêm, quân số tăng vùn vụt, Thiệu chiếm hết 7 thành trên cùng đông bắc, Kiên chiếm 3 thành giang đông , mã đằng chiếm hết tây lương, đặng ngãi ba thục, lubu 3 thành, tào tháo đánh vào lạc dương chiếm lạc dương uyển thành....
Năm 260 đến 270 : một sự kiện nổ ra , kiên vì thu gom nhân lực đánh tôi và viên thuật, dân tình lầm than phản loạn nổ ra thế là mỗi người 1 hướng mà chạy từ > 100 tướng xuống còn 70 :kiên + chu du chạy về mã đằng , sach+ lã mông chạy sang tào :lúc đầu chạy hết về bị, bị ghét đếch cần thu nhận , dismiss hết #
.
Năm 270 đến 279: Trung quốc chia làm 3 nước ( three kingdom
) : Thục của lưu bị quân sư Gia Cat 94 42 100 100+5 92 #
, với hơn 1 tr quân , 5tr lương, 5 500k zin ( nên nhớ là không can thiệp 1 tý gì đâu nha ) với 250 tướng , 20 thành chiếm ba thục, giang đông và vân nam.Ngụy của Tào Tháo với quân sư Quách Gia 52 16 100 87+5 79 chiếm tây lương và 1 phần trung thổ , có 240 tướng ,lương và tiền được viện trợ ODA theo dạng 2 năm 1 lần max, 10 thành .Còn thằng Viên thiệu không biết nên đặt tên là gì , Thiệu chiếm đông bắc, có 140 tướng , 13 thành, 587k quân, Tu Ma Y quân sư chỉ số là : 99 66 98 94 91 vãi hàng ( không nên can thiêp chỉ số) ăn viện trợ ODA 2 năm 1 lần như tào tháo . 3 cường quốc liên tiếp nổ ra chiến tranh liên miên kéo dài
Dự tính: Với mục đích thưởng thức những trận đánh lớn và hấp dẫn tại hạ sẽ duy try Three Kingdom trong vòng 100 năm
đến năm 101 102 103 tiếp theo sẽ thôn tính thiên hạ . Đến năm 104 lại Đổi sang quân tào tháo lúc đó còn 1 thành , đúng 1 thành , đem quân thôn tính lại thiên hạ
Luật chơi : mọi người nên tuân thủ chỉ số ban đâu của các tướng , đừng can thiệp vào , đưng nên chỉnh sửa 1 chút gì có lợi cho quân ta ,cố gắng đừng can thiệp ngoại trừ save and load .Nên tăng max đời nầng cấp cho CPU và tham vọng của nó. Trong quá trình chơi nên tuân thủ luật lệ mà mình đề ra như thế sẽ hay tuyệt vời và bạn sẽ có những cảm nhận thật tuyệt vời. Mình có lúc ( năm 276 đến 277 ) chẳng hạn bị cả tào tháo và viên thiệu tiến đánh trên tất cả các mặt đướng bộ đường thủy ,tháo chia 3 lộ tư Wan 88000 Runa 100.000 con XuCH thì 157.000 tiến đánh Xiny ( 100.000) quân nhưng có 130.000 quân tiếp viện phía sau , còn mặt kia lại bị viên thiêu vây 3 mặt. Quân Thiệu từ Cliu, XiaB,XiaP tiến đánh SouC quân nó đông gấp 3 lần nhưng tôi có tiếp viện phía sau . trận đánh kéo dài 2 năm liền.
Screen 251 : quân chính Lưu bị ( không chỉnh sửa gì cả kể cả lương và tiền lẫn tướng , không sang bên nó cướp tiền cướp lương, đánh thì táng thành luôn không lăng nhằnng đi phá farm với market).
Cpu : nâng nên super hard , không chỉnh sửa chỉ số của tướng , nhưng
nâng max tiền max ngựa cho tụi nó.Chỉnh max các đời nâng cấp cho Cpu còn mình thì không ::( Officier: Mình chơi screen 251 nên chọn hết các tướng và không để tụi nó chết, thêm mấy thằng tướng lúc về nước nó có thêm nhưng tiếng nhật không
( ở trường an ( hơ hơ ) .Đúng là viện trợ kinh tế không hoàn lại có khác , các bố tiêu xài chẳng khác Dũng ( Đại ca của PMU 18 ), quân số tăng ùn ùn , vũ khí chất đầy thành. Được có 6 tháng mà Lưu Biểu ở kinh châu tư 2,4 vạn ban đầu 13 tướng tăng vọt lên tận 6,5 vạn và 21 tướng hic . Thấy quân đông lại thành nhớn , Lưu biểu không để ý đến đệ đệ Lưu bị , coi lưa bị là cái gai trong mắt , nên vừa sang mùa thu năm 251 , biểu kéo tất cả quân trong thành đi óanh bị muốn 1 trận diệt lưu bị.Với 6,5 vạn quân trong thành biểu kéo đi sạch chỉ còn 5000 quân trong thành để chấn thủ và tuyển binh tiếp .:whew: biểu đâu biết rằng Bị ta đang được điều khiển bởi 1 tay mơ ( mà mọi người quen gọi là gà ) từng bị biểu bắt nạt trước đó mấy tháng
giờ đã có cựa.Nhưng thú thật cũng cảm thấy ghê 6,5 vạn quân của biểu hắn kéo xuống thật vãi hàng , ram tower kéo theo sau , ngựa tiến phía trước spear và halber ở giữa , tất cả các quân còn max đời nữa trong khi quân của bị thì đời 1 của cung và fire
. Quân của bị lúc này cũng tàm tạm hơ hơ , với 15 ô nhà để xây của Jlin thì thừa sức sống roài, bị ta không cần xây nhiều cắm 6 ô cho farm 7 ô cho market 1 ô barrack 1 ô forge không cần nhiều hơn .Quần nhau với biểu mất 2 mùa lúa chính là mùa thu đông và đông xuân , biểu ta bị kẹt ở giữa đường, lúc thì bị ploy của khổng minh lúc bị ploy của bàng thống, mà khổng minh đi kèm mã tốc thì còn sợ ai, chiến thuật dùng cung thủ nhà thật khủng khiếp .Quan vũ thì chỉ huy halber đánh skill cuối , trương phi triệu vân và đám con của quan vũ war 82 > 88 lại thống lính bow mới chết chứ #
.Đừng bảo trương phi không thống lãnh được bow, và quân bow yếu , kẹp nó với 1 tướng S Bow lead thấp hơn là 5000 quân của trương phi S cung war lại 98 hehe >> at tack trên 80 lại có skil bắn đạn trùm ngon hơn xài spear roài.Đánh mãi không thắng được nhưng vẫn có viện trợ OAD hùng mạnh ở nhà biểu tích cực tuỷên quân kéo tiếp quân tiếp viện xuống đánh tiếp. Rốt cục, đồng chí biểu vẫn thua :whew: như kiểu đồng chí Hoa kỳ vũ khí tối tân xong vẫn thua đông chí việt nam vũ khí thô sơ .Nhưng thiệt hại bên bị cũng nặng nề do tụi nó toàn quân max đời .Fire mà max đời thì kinh khủng mức nào chắc các tiền bối cũng rõ .Sang năm 252 và đầu năm 253 bình định được bác biểu chiếm được thành giàu có của bác biểu nhưng lại vấp phải bác tào tháo, hóa ra thấy bị và biểu đánh nhau bác tháo đã cho quân xuống chiêm tương dương bên kia sông với kinh châu. Bị ta chiếm được thành gia sức bắt dân cống nạp của cải , lương thực để tích góp lương thảo để đánh tào tháo.Mới góp được ít lương thức thì gặp nạn châu chấu thế là chán như con gián >> Jlin bị châu chấu bị ngồi khóc , trời phụ ta nhà hàn bị diệt vong sao ,
nhưng cũng may được 50 % táo bị tư mã ý ở lạc dương đem quân đánh ( bản 251 nên có nhiều thay đổi lắm ), cái xui lại là mặt nam của lưa bị mấy nước chư hầu thấy bị yếu đem quan xâm chiếm, bọn nó cũng được viện trợ ODA nên mặc dầu ít tướng , nhà nghèo nhưng phát triển quá ghê . Đang bĩ cực bị chia quân 2 đạo , 1 đạo quan vũ bằng thống từ thứ thủ kinh châu, 1 đạo đích thân cùng Khổng minh , trương phi , triệu vân,.. tiến đánh xuống phía Nam. Trong lúc kinh tế khó khăn nên đây mới chỉ là ý tưởng thôi , chờ sang năm 252 có lương thực sau vụ châu chấu mới đi đánh, giờ chỉ ở nhà thủ thành bằng ploy của Khổng minh và kế nhà không thành trống với mấy cái nhà thuyền trên sông nhưng hay phải biết đấy, bỏ rồi chiếm lại rồi bỏ để 1 2 thành lính còn lại trên đó, tụi nó 30000 quân tiến đánh chiếm được chui vô nhưng thành nhỏ , không có lương, lại nhà cấp 4 quân bị ưa thế về tên cứ thế tên lửa lã vô
.Sang năm 253 tình hình thế giới rất gay cẫn , thiệu dẫn đầu ở đông bắc , kiên độc bá giang đông , đặng ngãi ba thục, tây lương thì cân bằng . Ah, quên mất pác Lubu, bác này ghê vãi , quên không kể pác lubu, bác này lúc khởi đầu thì ở hạ phì hay từ châu nhỉ ( Xiap) thành cực giàu lại lắm tướng tài trương liêu + trần cung , nhưng được cái Lubu bất tài không có tham vọng chỉ tham hưởng thụ nên dã tâm = con baba, chỉ đem quân vượt sông vô trong đánh kiên nhưng bị đánh te tua .Năm 253 trở đi đến năm 260 : Bị tôi có lương , đánh xuống phí nam chiếm 4 thành dưới đó , 1 thành chỉ cắm farm, market, barrack, không cần gì thêm, quân số tăng vùn vụt, Thiệu chiếm hết 7 thành trên cùng đông bắc, Kiên chiếm 3 thành giang đông , mã đằng chiếm hết tây lương, đặng ngãi ba thục, lubu 3 thành, tào tháo đánh vào lạc dương chiếm lạc dương uyển thành....
Năm 260 đến 270 : một sự kiện nổ ra , kiên vì thu gom nhân lực đánh tôi và viên thuật, dân tình lầm than phản loạn nổ ra thế là mỗi người 1 hướng mà chạy từ > 100 tướng xuống còn 70 :kiên + chu du chạy về mã đằng , sach+ lã mông chạy sang tào :lúc đầu chạy hết về bị, bị ghét đếch cần thu nhận , dismiss hết #
.Năm 270 đến 279: Trung quốc chia làm 3 nước ( three kingdom
) : Thục của lưu bị quân sư Gia Cat 94 42 100 100+5 92 #
, với hơn 1 tr quân , 5tr lương, 5 500k zin ( nên nhớ là không can thiệp 1 tý gì đâu nha ) với 250 tướng , 20 thành chiếm ba thục, giang đông và vân nam.Ngụy của Tào Tháo với quân sư Quách Gia 52 16 100 87+5 79 chiếm tây lương và 1 phần trung thổ , có 240 tướng ,lương và tiền được viện trợ ODA theo dạng 2 năm 1 lần max, 10 thành .Còn thằng Viên thiệu không biết nên đặt tên là gì , Thiệu chiếm đông bắc, có 140 tướng , 13 thành, 587k quân, Tu Ma Y quân sư chỉ số là : 99 66 98 94 91 vãi hàng ( không nên can thiêp chỉ số) ăn viện trợ ODA 2 năm 1 lần như tào tháo . 3 cường quốc liên tiếp nổ ra chiến tranh liên miên kéo dàiDự tính: Với mục đích thưởng thức những trận đánh lớn và hấp dẫn tại hạ sẽ duy try Three Kingdom trong vòng 100 năm
đến năm 101 102 103 tiếp theo sẽ thôn tính thiên hạ . Đến năm 104 lại Đổi sang quân tào tháo lúc đó còn 1 thành , đúng 1 thành , đem quân thôn tính lại thiên hạ Luật chơi : mọi người nên tuân thủ chỉ số ban đâu của các tướng , đừng can thiệp vào , đưng nên chỉnh sửa 1 chút gì có lợi cho quân ta ,cố gắng đừng can thiệp ngoại trừ save and load .Nên tăng max đời nầng cấp cho CPU và tham vọng của nó. Trong quá trình chơi nên tuân thủ luật lệ mà mình đề ra như thế sẽ hay tuyệt vời và bạn sẽ có những cảm nhận thật tuyệt vời. Mình có lúc ( năm 276 đến 277 ) chẳng hạn bị cả tào tháo và viên thiệu tiến đánh trên tất cả các mặt đướng bộ đường thủy ,tháo chia 3 lộ tư Wan 88000 Runa 100.000 con XuCH thì 157.000 tiến đánh Xiny ( 100.000) quân nhưng có 130.000 quân tiếp viện phía sau , còn mặt kia lại bị viên thiêu vây 3 mặt. Quân Thiệu từ Cliu, XiaB,XiaP tiến đánh SouC quân nó đông gấp 3 lần nhưng tôi có tiếp viện phía sau . trận đánh kéo dài 2 năm liền.
