Xin kể các pác nghe trận đánh Từ Châu mà tui ấn tượng mãi đến giờ.
Số là sau khi khởi nghiệp ở Tiểu Bái, Bị tôi nhân lúc quân mã đang mạnh, lương thực sung túc bèn cất quân qua úp Hợp Phì của phé Đào Khiêm, Khiêm binh hèn, tướng yếu nên chỉ chống cự 1 tháng, sau chắp tay lại hàng. Bị tôi được thành Hợp Phì bèn ra sức xây dựng quân mã, thu thập tiền lương ở Hợp Phì. Sau nửa năm ròng rã luyện quân, rèn tướng binh đã tinh, tướng đã mạnh. Nhân 1 bữa ngổi nhậu với các tướng, chợt nhớ lại lúc hàn vi ở Tiểu Bái, thằng cha Viên Thuật thường sai binh đến đánh lén, quấy phá ko cho yên thân, Bị tôi nước mắt lưng tròng, Quan Vũ thấy thế bèn bảo "em xin cất quân đi đánh báo thù cho đại ca".. Trương Phi hất bàn đứng dậy " Nếu ko phá được Từ Châu, Phi ta sẽ về quê chăn lợn..". Tôn Càn nhảy ra khuyên nhủ " Đại nhân ko nên cất quân lúc này, thám tử về báo rằng thằng Tháo hí sắp đem quân thịt Viên Thuật, đại nhân nên đợi 2 thằng đánh nhau lúc hăng mà cất 1 cánh quân tới úp lấy thì hay hơn".. Bị tôi vốn nhân từ bèn khuyên can 2 em, ko cho cất quân.
Quả nhiên, vài ngày sau, Tháo hí thân dẫn 5 vạn binh mã chia làm 6 đường rầm rộ kéo đến Từ Châu. Viên Thuật nghe tin hoảng sợ, họp bọn văn thần bàn bạc, Kỷ Linh bảo rằng " Thế Tháo đang mạnh nhưng ta cũng có 7 vạn quân, đủ chống nhau với Tháo. Chúa công nên cho 5 vạn ra cự, Tháo hết lương tất phải rút về, ta theo sau thừa cơ lấy Hứa Xương". Thuật nghe bùi tai bèn cất Kỷ Linh làm đại tướng, chia quân làm 6 đường kéo nhau ra chống cự.
Tháo đến địa phận Từ Châu thỉ gặp quân Viên Thuật. Hai bên chọi nhau gần 2 tháng. Tin tức báo về Hợp Phì, Quan Vũ ra trướng " Đại ca, đây là lúc ta nên cất quân , nếu bỏ lỡ cơ hội này thì đáng tiếc lắm". Tôn Càn cũng bảo " Chúa công nên cất quân, Thuật đang chống nhau với Tháo, ko còn thì giờ mà cự với ta"..
Bị tôi cất 3 vạn quân chia làm 4 đường kéo qua Từ Châu. Tháo cự nhau với Thuật, lương sắp cạn, binh hao tướng tổn nhưng Tháo vẫn lỳ ko rút, Tháo nghe tin Bị đến đánh hôi. Tháo tức giận, gởi thư cho Bị " Này thằng dệt chiếu, bán dép, đừng thừa nước đục thả câu nhé, mau mau kéo về đi, ko thì ông làm cỏ Tiểu Bái, san bằng Hợp Phì cho cha con chúng bây ra đảo mà ở ".
Bị đáp rằng " Nà thằng lừa chú, bịp cha, đất đai trong thiên hạ, ai nhanh tay thì nấy được, mày lấy quyền gì cản ông?".
Bị đánh Từ Châu rất gấp thì được tin Tôn Sách cất 4 vạn từ Lục Khẩu kéo đến tính tranh ăn. Tôn Càn bảo " ta nên gởi thư cho hắn nói rõ phải trái, nếu ko nghe thì sẽ liệu kế khác". Sách trả lời xấc " Ta nay ko chịu quyền thế, ai mạnh nấy được, ngươi có giỏi thì tranh với ta".
Lúc đó lại nghe tin Viên Thuật bại trận, Tháo rầm rộ kéo đến, Tháo lại thêm 3 vạn tinh binh quyết lấy Từ Châu. Bị lâm vào thế kẹt, Tôn Càn hiến kế "nay ta nên lui binh, đóng lại giữa đường, quân Tháo đến gặp quân Sách, tất 2 bên đánh lộn nhau, ta ở ngoài đợi cả hai mệt mỏi thì nhào vào hốt cú chót đồng thời thêm quân mã ở Tiều Bái, lương thực ở Hợp Phì đến, thong dong mà đánh kẻ mệt nhọc tất phải được". Bị nghe lời lui binh.
Nói về Sách, đang tiến binh nghe tin Tháo thêm quân, Sách sai người về Lục Khẩu, Trường sa lấy thêm 3 vạn quân mã đến tiếp ứng. Đúnh như Bị tôi dự kiến, Tháo ào ào kéo đến đụng ngay quân Ngô đang vây Từ Châu rất gấp, Tháo vói Sách chọi nhau. Vì quân Tháo phải đánh trận vừa rồi với Thuật, sĩ khí đã giảm, lương ăn gần hết, Sách chiếm ưu thế, đập tan quân Tháo đồng thời tiến binh lên mạn Bắc ngăn quân tiêp viện của Tháo. Bị lúc này thấy vậy bèn quay binh lại, thành Từ Châu lúc này chỉ còn Hoàng Cái, Hàn Đương với 1 vạn rưởi quân, đem nhau ra chống cự với Bị. Quan Vũ ra trận, đánh duel chém chết Hàn Đương, quân trong thành hàng quá nữa. Từ Châu về tay Bị, lúc này 3 vạn tiếp viện của Sách ào ào kéo đến. Sách nghe tin Từ Châu thất thủ vội vàng quay về lại bị Đôn, Uyên dẫn quân đánh phá mặt sau, quân Sách mất hơn 2 phần. Sách về đến Từ Châu thì 3 vạn tiếp viện đã bị Quan Vũ, Trương Phi làm gọn. Sách tính rút về Lục Khẩu, lại Quan Vũ chặn đường đánh một trận khá rát, Sách bị bắt sống cùng với Đại Kiều. Bị tôi thấy mặt Sách đáng ghét quá bèn quát lôi ra chém.
Có 1 điều khá lạ các pác, năm 194 Lưu Tai To ở Tiểu Bái (XIA BAI)thì Đào Khiêm phải ở Từ Châu, đằng này lại thấy Đào Khiêm ở Hợp Phì (XIA PI), còn Từ Châu (SHOU CHUN) lại thuộc về Viên Thuật.