Mình chơi Lưu Bị, kéo quân Tào tơi bời. Tôi nghiệp cu cậu ghê, giờ hắn chỉ còn 2 thành để kiếm ăn. Chuẩn bị tiến công xóa sổ luôn. Bắt được nó là chém đầu luôn. Vừa rồi thằng Lưu Bị chết ngắc, cho Quan CÔng lên thế, có 2 tướng làm phản tức quá chừng. Mệt quá nghỉ, mai kéo quân diệt cùng với bọn Tào luôn thể.
Bản 11 này hay thật, có tiến bộ về mặt đồ họa, chiến thuật và máy có thông minh hơn. Mình thấy thiếu 1 cái để giống thực hơn đó là nơi chứa lương thảo. Giá như nó cho lập 1 cái trại chứa lương thực và 5000 quân lính thì hay biết mấy.
Bản 11 này hay thật, có tiến bộ về mặt đồ họa, chiến thuật và máy có thông minh hơn. Mình thấy thiếu 1 cái để giống thực hơn đó là nơi chứa lương thảo. Giá như nó cho lập 1 cái trại chứa lương thực và 5000 quân lính thì hay biết mấy.
(lính của tôi khoảng 500k) , 3 tháng sau tôi chạy như vịt(còn có 100k lính à) ::( .ok