[RTK 11] Thảo luận - hỏi đáp

Mấy bạn biết cách nào làm giảm trung thành tướng trong thành dịch ko
 
Mấy bạn biết cách nào làm giảm trung thành tướng trong thành dịch ko
Bạn rumor thành công thì tướng định giảm trung thành và trị an của thành bị rumor giảm 10 , còn các tướng giảm trung thành như thế nào thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố ( tính cách là người tham hay không , phẩm chất tốt hay xấu , có cùng quan điểm với chủ tướng của địch không ,vv...)
rumor thì cũng phải coi chừng chứ bên địch mà có nhiều thằng tướng trung thành thì không khéo bị tóm (tôi trước kia chơi bị tôn sách hai lần bị lưu bị tóm vì đi rumor nó ) Còn tôi bắt nó thì không dưới 4 lần chơi lâu rồi không nhớ rõ
 
thủ 1 mình Tân Dã thì ko khó nhưng hơi ức chế thôi, tướng thì nhiều mà AP lại quá ít, lúc muốn draft hay armanent thêm cũng ko thể.

tăng cai AP có phải là có nhiều thành không nhỉ
 
tăng cai AP có phải là có nhiều thành không nhỉ
Đúng như vậy đã bạn , mình nhớ không rõ nó có cần ĐK thành phát triển hay không , mỗi thành thì là 40 hay 55, nhưng giới hạn lớn nhất là 255
 
Đúng vậy. Càng nhiều thành thì AP/1 turn càng nhiều.
 
Bạn chơi hệ easy à ? :D

Mà sorry cho tớ hỏi 1 câu hơi ngu 1 tí: Cậu ở Tân Dã đến 14 năm làm gì vậy ?

Trên hệ Playstaion2 chỉ có 2 lựa chọn là beginner và advance. tui bao giờ cũng chơi advance hết
ko phải tui muốn ở Tân Dã suốt 14 năm đâu, vì đó là lần thứ 2 tui chơi, (trước đó dùng Tôn Sách.), ko biết làm cách nào để đánh Lưu Biểu, đánh Tào Tháo thì ko đánh lại, mãi tới năm 221, Lưu Biểu mới bị Tào Tháo Đập chết, thế là tui đánh Tương Dương và tiếp tục Nam chinh và tây chinh-> thiên hạ tam phân.


Thủ tân dã chỉ khó khi chưa có KM thôi. có được KM rồi thì quá dễ, nếu có bàng thống thì chả còn gì phải bàn, riêng 2 chú này cover 1 cửa rồi. Mình ở Tân Dã đến năm thứ 3 (211) có full quân, vũ khí mỗi thứ 50k, lương vài trăm vạn còn tiền thì chỉ vài k thôi . Mình chơi bản PUK phần hardest
tui ko biết advance của ps2 như thế nào so với hardest khi chơi trên PC.
nhưng có Khổng Minh Bàng Thống đi chăng nữa cũng khó mà chịu nổi mấy đợt tấn công liên tục từ 3 thành kéo xuống. 3 năm đầu thì còn dễ , càng về sau, tào tháo nâng teach càng ghê, tới 1 lúc nào đó, nó mà nâng +3000 quân thì chuẩn bị bỏ thành thì hơn, vì nó kéo 1 đợt xuống là từ 9-> 16 đạo (nhưng rời rạc, có đạo tới trước cố đạo tới sau). số lượng lính sẽ hơn lúc trước9x3000 ->16 x 3000: chịu ko nổi đâu.

Lúc tui chơi thì Tháo nâng teach +3000 quân vào năm 222, chịu ko nổi mới load lại năm trước đó chiếm TD của Tháo.

Thủ ở đây quan trọng là kết hợp skill và tìm mọi cách bảo toàn, tiết kiệm will. xây càng nhiều nhà fort , brand càng tốt. nâng teach def cấp 3 và 120will trc nhất. chỉ vậy thôi, rất dễ, ai cũng làm được.
 
bác nào biết cách dụ tương nó duel ko ?
em cho thằng tương có war thấp hơn 15 -20 mà nó toàn ko chịu
 
Quân mình phải nhiều hơn nó nữa. ít tí quân mà dụ nó duel sao nó chịu. Chưa kể là trong đạo của ông 3 thằng tướng còn nó mỗi 1 thì dụ = răng?
 
War thấp quá nó cũng chả thèm, vào nó cho 1 hit tướng mình hóa ra ma ngay. Muốn dụ thì dùng 1 thằng khủng khủng của mình, confuse 1 đạo có 3 tướng nó, nó sẽ chịu, nhưng tướng mình phải khỏe, yếu quá chọi ko lại. Dùng Triệu Vân hay Khương Duy đều tốt
 
Làm thế nào để chiêu mộ tướng của địch vậy?mình mới chơi nên mù vấn đề này lắm=((
 
Có 2 cách, 1 là bắt sống rồi hire nó, 2 là rumour cho nó giảm loyal rồi hire.
 
sao mình rumour mai không được thằng Bàng thống nhỉ, bỏ lỡ nó về với Lưu biểu,bjo nó lại ở Tôn Quyền. Mình toàn dùng KM mà chẳng lần nào rumour được cải, mặc dù thằng này chỉ còn 90 trung thành thôi. Liệu có thể dụ được Quách GIa ko? lỡ bắt nó rồi, ko dụ được
 
sao mình rumour mai không được thằng Bàng thống nhỉ, bỏ lỡ nó về với Lưu biểu,bjo nó lại ở Tôn Quyền. Mình toàn dùng KM mà chẳng lần nào rumour được cải, mặc dù thằng này chỉ còn 90 trung thành thôi. Liệu có thể dụ được Quách GIa ko? lỡ bắt nó rồi, ko dụ được

rumor làm gì trời, để nó tự theo thôi, bàng thống khi nào cũng ở lưu bị bạn chỉ cần search là nó ra
 
tớ hire ko dưới 10 lần mà, toàn dùng Lưu Bị, (KM nó ko đề nghị Lưu Bị), mà chẳng được mới chán chứ. chiếm đến tận Kinh đo nước Ngụy rồi chẳng nhẽ chơi lại ::(. Ngụy Diên cũng thế mới chán
 
tớ hire ko dưới 10 lần mà, toàn dùng Lưu Bị, (KM nó ko đề nghị Lưu Bị), mà chẳng được mới chán chứ. chiếm đến tận Kinh đo nước Ngụy rồi chẳng nhẽ chơi lại ::(. Ngụy Diên cũng thế mới chán

laj vậy, cái này mình bó tay, ngụy diên và thống hire là được đằng này thì .........
 
chắc do Bàng thống bjo là Quân Sư của Tôn Quyền rồi, nên mặc dù 90 cũng chịu
 
chắc do Bàng thống bjo là Quân Sư của Tôn Quyền rồi, nên mặc dù 90 cũng chịu

làm gì có, quân sư tôn quyền là lục tốn rồi, đề nghị help me coi pác dầu nhớt, cái này mới gặp lần đầu.
 
cho mình hỏi tướng Zhang Ren là tướng gì thế, lúc trước có 1 tướng nữ ở trong Thục, War 84, rất tiếc là nó đòi chiến mới chịu thu phục, thằng tìm ra nó war có 74 nên đánh cuối cùng bị hòa, thế là mất, ko biết tướng đấy là ai nhỉ. CHính thức vừa check lại, Bàng thống làm quân sư cho Tôn Quyền, AI máy tốt thật hu hu
 
cho mình hỏi tướng Zhang Ren là tướng gì thế, lúc trước có 1 tướng nữ ở trong Thục, War 84, rất tiếc là nó đòi chiến mới chịu thu phục, thằng tìm ra nó war có 74 nên đánh cuối cùng bị hòa, thế là mất, ko biết tướng đấy là ai nhỉ. CHính thức vừa check lại, Bàng thống làm quân sư cho Tôn Quyền, AI máy tốt thật hu hu

đọc tên con tướng nữ đó đi, chắc là bao.... gì đó rồi
 
oạch, hóa ra thằng này có tiểu sử thế này, thảo nào ko hire được
Zhang Ren (? - 213 AD) was a general serving under the warlord Liu Zhang during the Three Kingdoms era of China.[1]

In the historical novel Romance of the Three Kingdoms by Luo Guanzhong, Zhang Ren was an officer under the warlord Liu Zhang. During Liu Bei's conquest of Shu, where he invaded Liu Zhang's territory, Zhang Ren was responsible for setting up the ambush in the Valley of the Fallen Phoenix to kill Liu Bei. Zhang Ren accidentally killed Liu Bei's prominent advisor Pang Tong in the ambush, when he mistaked him for Liu Bei. After the battle, Zhang Ren was captured and offered a position in Liu Bei's army. He refused, saying "A loyal officer cannot serve two masters. I decline". He was then executed by Liu Bei. Later, Liu Bei buried him respectfully due to his loyalty to his master.

---> Trương Nhiệm, sao mà nó khủng thế hic hic
 
Back
Top