Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cho hỏi co utorrent nào chạy nhanh post lên đown về vs chứ utorren 3.1.3 này chạy chậm quá 10.5k/b lâu lâu lên 400 k/b 2s xuống lại còn 1k/b bék chừng nào chạy xong
s 1 lần sữa chữa đã thành như thế này 400-300 k/b đã thiệt ... trong vòng 20" sau way lại == 1k/b lạidek, tưởng có mỗi mình mình bị chứ, hóa ra chú cũng bị à
Bạn có vẻ rất tâm huyết với dòng game này =] Cho mình hỏi là khi Duel thì có hiện rõ tướng nào tướng nào k? hay chỉ minh họa = video chung thôi? =( mình mong nhất là khoản Duel trong RTK 12 mà thất vọng quá- Chơi Hard 207 Lưu Bị, turn đầu tiên xây thêm 3 nhà lính (không nâng cấp bất cứ nhà gì), cho Vân Vũ Phi Bình quản lý, Từ Thứ bỏ Lưu Bị ngay khi end turn. Vài turn sau mời đc gia đình nhà Lượng về Tân Dã ở, tiếp theo vài turn đc Tào mời về Giang Hạ ở nếu số quân có trong thành khoảng 20k ( nếu dưới 20k thì Tào đánh Tân Dã, và lúc đó thì ...)
- Về Giang Hạ lúc đó số quân khoảng 50k, đứng yên 1 turn sẽ liên minh với Ngô, sau đó lấy Tương Dương của Tào, đánh Hàn Huyền lấy Ngụy Diên, Hoàng Trung lập ngũ hổ tướng tạm thời. Từ đó nhập Thục. Khi xuất quân thì chỉ cần lưu lại 2k quân trong trại, địch sẽ rất ít đánh lén trại (chia quân đi các đường có thể bị đánh lén rồi tập trung bao vây cổng thành chờ lên điểm để buff skill rồi mới đánh). Thành để khoảng 8k quân ở lại thì địch cũng rất ít tấn công mặc dù thành của nó tận > 80k quân. AI siêu ngu.
- Đến năm 210, hiện tại, đã chiếm hoàn toàn Thục, quân số ~250k, đang trong tình trạng liên minh với Ngô ~300k và đối thủ Ngụy với ~400k.
- Hiên tại do vẫn vừa chơi vừa mò, nhưng cảm giác hơi hụt hẫng, cũng có thể do không nhìn thấy hết cái hay của game.
+ AI, vấn đề muôn thuở của RTK, có chút thú vị khi quân địch biết đánh úp doanh trại, nhưng sau đó là thất vọng não nề khi để lại doanh trại từ 10k lính đến 5k lính, sau đó là 2k, mà không thấy bị đánh úp bao giờ. Còn buồn hơn là khi nhìn thấy Ngô Quyền mang 80k lính đánh 1 đường thẳng sang tận Bình Nguyên, U Châu ( các thành phía trong của Tào toàn chỉ có 10~20k lính ) trong khi Nhữ Nam, Hứa Đô lúc nào cũng đầy ắp 100k lính mà không có phản ứng. ( Các tên thành có thể sai do tham khảo San11 )
+ Đừng hi vọng lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, không còn cái cảm giác lâng lâng khi một mình Lượng tung hoành năm 208 chờ Biểu chết của San11, hay xây nhà lương thực cản đường ở đường hẹp, một mình Vũ giữ Vĩnh An để tập trung xây dựng ở Thục để tiến vào Trường An. Cách đánh mới là tướng trâu + máu nhiều ( lính ).
+ Đấu tướng, hơi thất vọng, nhớ cảm giác khi mới chỉnh sửa và cho tướng yêu thích diện bộ đồ xúng xính ra trận.
+ Và cảm giác cuối cùng là, chưa plot, chưa trang bị item, chưa thưởng tướng, chưa nghiên cứu, chưa kết hợp tướng, và thậm chí là chưa hiểu các skill của tướng mang ý nghĩa gì, chỉ xây 3 nhà cơ bản, ruộng, chợ, và nhà lính,... và chiến thắng,... quá nhiều lý do để thấy thiếu cái gì đó,...
. Quyết định tiếp tục đánh hết màn 207 và chờ các dự án để tiếp tục tìm hiểu, chơi game này không phải vì game hay, chỉ chơi vì tên nó là Romance of the Three Kingdoms.
Đây là cảm nhận của bản thân, sau 2 năm chờ đợi, đây cũng là game chơi duy nhất trong 3 năm trở lại đây, đơn giản là vì 1 loại đam mê. Chống chỉ định các loại gạch đá, giày dép. Cảm ơn.
((((((. Quyết định tiếp tục đánh hết màn 207 và chờ các dự án để tiếp tục tìm hiểu, chơi game này không phải vì game hay, chỉ chơi vì tên nó là Romance of the Three Kingdoms.
Đây là cảm nhận của bản thân, sau 2 năm chờ đợi, đây cũng là game chơi duy nhất trong 3 năm trở lại đây, đơn giản là vì 1 loại đam mê. Chống chỉ định các loại gạch đá, giày dép. Cảm ơn.
Duel chỉ lặp đi lặp lại 1 đoạn phim trong Folder Movie của game =.=" chỉ mang tính chất minh họa là 2 tướng mặc giáp chém nhau chứ k có hiện rõ Quan Vũ, Trương Phi, các tướng trông hình dáng ra sao, cưỡi ngựa như thế nào =.=" em thấy....
