[RTK 12] Thảo luận (Download #1)

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tân Dã 207, sao gặp toàn xương không vậy.

Mới vào để Từ thứ kiếm nhân tài ( hy vọng bốc phải Khổng Minh ), Quan Trương Triệu 3 nhà lính, 3 chợ, 1 ruộng.

Mới turn 4 Tháo kéo 2 đạo từ Uyển và Nhữ Nam xuống. Cầu chi viện từ Giang Hạ mà Biểu gởi quân ở Tương Dương. Bị, Phi, Vũ, Vân, Bình, Thương ( Từ Thứ đang nghiên cứu kế sách tăng lính còn 1 turn :( ). Vân Vũ 1 đội 2k + 2k kéo ra ngoài núp lùm úp trại. Gần thành công, trại còn 1k thì quân nó kéo về, Vân Vũ không thể nào đánh trại tiếp được. Vân Vũ hết lính, Vũ bị bắt, Vân còn 5hp về tới thành. Bị, Phi, Bình, Thương còn khoảng 8k + 4*4k của Biểu chống gần 50K địch. Khi mỗi bé còn 100+ lính thì Tháo bỏ chạy.

Turn 5 : sập cái ruộng + nhà cầu hiền + 1 trại lính :(. Xài sách tăng lính. Có 8k linh + 18k thương binh ( có hy vọng )

Turn 6 : Tôn Quyền đánh Giang Hạ hơn 70k lính. Biểu nó không đem binh Tương Dương cứu mà yêu cầu chi viện từ Tân Dã. Bị Vân Vũ Từ Thứ, mỗi bé 2k. Vẫn như cũ, núp lùm cướp trại. Gặp Hàn Đương 12k lính + 1 bé 6k chặn ở cầu vào trại. Đánh bại 2 bé này thì Vân thọt phải chạy về. Lúc này Đông Ngô công thành gặp quân Biểu trước cổng, đang đánh nhau ủm tỏi. Còn 3 bé khoảng 6k, kéo bừa vào cướp trại. Gặp lão Hoàng Cái 12k lính, nhưng không hiểu sao lão bị choáng. Giết được 6k thì 1 bé hồi sức, cầm thêm 3k thương ra phụ. Ăn 2 cái crit của lão Cái, Phi thọt. Bị cũng hết lính phải chạy, em Thứ còn 1k1 cho chạy luôn nhưng không kịp. Quân công thành kéo về chặn mất đường về. Thứ bị bắt. Bị, Phi về thành thì mất thành.

Turn 7 : Đông Ngô treo đầu Thứ giữa chợ :((. Tân Dã còn 4k lính. Nhìn sang Uyển 15k, Nhữ Nam 55k + 22k thương binh. Đông Ngô đánh tiếp Biểu, Biểu thua còn lại mỗi Tương Dương và Giang Lăng.

Turn 8 : ra forum viết bài cầu cứu :)

uot Bị ra chọn Tháo kéo hết tướng ở Nhữ nam về Hứa Đô, uot Tháo ra vào lại Bị đánh Nhữ Nam thì dc 55k + 22k chùa =) khỏe =) đánh úp hứa đô =) thống nhất giang sang:soldier_baby19:
 
uot Bị ra chọn Tháo kéo hết tướng ở Nhữ nam về Hứa Đô, uot Tháo ra vào lại Bị đánh Nhữ Nam thì dc 55k + 22k chùa =) khỏe =) đánh úp hứa đô =) thống nhất giang sang:soldier_baby19:

Làm sao biết thương binh với binh ko bị thương vậy bạn ?

---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:39 ----------

Tân Dã 207, sao gặp toàn xương không vậy.

Mới vào để Từ thứ kiếm nhân tài ( hy vọng bốc phải Khổng Minh ), Quan Trương Triệu 3 nhà lính, 3 chợ, 1 ruộng.

Mới turn 4 Tháo kéo 2 đạo từ Uyển và Nhữ Nam xuống. Cầu chi viện từ Giang Hạ mà Biểu gởi quân ở Tương Dương. Bị, Phi, Vũ, Vân, Bình, Thương ( Từ Thứ đang nghiên cứu kế sách tăng lính còn 1 turn :( ). Vân Vũ 1 đội 2k + 2k kéo ra ngoài núp lùm úp trại. Gần thành công, trại còn 1k thì quân nó kéo về, Vân Vũ không thể nào đánh trại tiếp được. Vân Vũ hết lính, Vũ bị bắt, Vân còn 5hp về tới thành. Bị, Phi, Bình, Thương còn khoảng 8k + 4*4k của Biểu chống gần 50K địch. Khi mỗi bé còn 100+ lính thì Tháo bỏ chạy.

Turn 5 : sập cái ruộng + nhà cầu hiền + 1 trại lính :(. Xài sách tăng lính. Có 8k linh + 18k thương binh ( có hy vọng )

Turn 6 : Tôn Quyền đánh Giang Hạ hơn 70k lính. Biểu nó không đem binh Tương Dương cứu mà yêu cầu chi viện từ Tân Dã. Bị Vân Vũ Từ Thứ, mỗi bé 2k. Vẫn như cũ, núp lùm cướp trại. Gặp Hàn Đương 12k lính + 1 bé 6k chặn ở cầu vào trại. Đánh bại 2 bé này thì Vân thọt phải chạy về. Lúc này Đông Ngô công thành gặp quân Biểu trước cổng, đang đánh nhau ủm tỏi. Còn 3 bé khoảng 6k, kéo bừa vào cướp trại. Gặp lão Hoàng Cái 12k lính, nhưng không hiểu sao lão bị choáng. Giết được 6k thì 1 bé hồi sức, cầm thêm 3k thương ra phụ. Ăn 2 cái crit của lão Cái, Phi thọt. Bị cũng hết lính phải chạy, em Thứ còn 1k1 cho chạy luôn nhưng không kịp. Quân công thành kéo về chặn mất đường về. Thứ bị bắt. Bị, Phi về thành thì mất thành.

Turn 7 : Đông Ngô treo đầu Thứ giữa chợ :((. Tân Dã còn 4k lính. Nhìn sang Uyển 15k, Nhữ Nam 55k + 22k thương binh. Đông Ngô đánh tiếp Biểu, Biểu thua còn lại mỗi Tương Dương và Giang Lăng.

Turn 8 : ra forum viết bài cầu cứu :)
làm sao để biết thương binh vậy bạn , nhìn ở đâu ?
 
Làm sao biết thương binh với binh ko bị thương vậy bạn ?

---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:39 ----------


làm sao để biết thương binh vậy bạn , nhìn ở đâu ?


Dòng tổng số lính trong thành
Dưới 1 dòng là số lính tuyển được theo lượt
Dưới nữa là số thương binh


Ai chơi Lưu Bị 207 Hard không theo lích sử, 1 Tân Dã chống Ngô và Ngụy bày cho mỗ cách sống sót qua con trăng với :)

Cách của bác dawn_games thật là bá đạo, ta thà chết chứ không làm thế. :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Màn tân dã 207 hard công nhận nó bá đạo thiệt(ko hiểu sao tào+tôn nó lm nhau):))>>>anh bị nhà ta vỗ mồm.Em có cách này hy vong giúp dc bác.Zo turn 4 tào sẽ xuống đánh,cầu cứu đồng minh biểu ngay>>>def thành công lấy dc số thương binh>>>sau này sẽ lên dc 39k lính đẻ đánh lên uyển thành.turn kế tôn sẽ beem biểu,cắn răng ko tiếp viện biểu:)).Lúc này anh bị đã chiêu mộ dc TMY(20% thành công),mới zo bác nghiên cứu s tướng cho em.Lý do ta đánh lên dc tháo là do tôn ko đánh ta mà chỉ tâp trung đánh biểu+các thành xung quanh thôi(xong nó mới lm với tào để đánh ta)Có dc tmy rồi thì beem uyển(tmy+tv+qv).Beem xong cho tmy sang mã đằng ally ngay(mất 12k +5kv để xin viên binh cuả nó.Chữa thương binh xong bêm trường an.ok.Lúc này em gặp xui là ở tân dã bị s ra gcl>>>ko hiểu sao có gcl là tmy về vói tháo(mặc dù trung thanh 100).Em đang chơi đến đây thôi.CÓ gì post tiếp:1cool_byebye:

---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 20:50 ----------

Tấm ảnh minh họa:))
 
Mình down lại được rồi. Edit bài nha.
 
Chỉnh sửa cuối:
@ manhai_211 : ok, giờ chơi lại thử :), hôm qua nếu không phải vì muốn duy trì hậu phương và chút ân tình mà phát binh đi cứu Biểu thì chắc cũng trụ được. Thôi thì, mình không vì mình, trời tru đất diệt :)
 
chơi màng 207 thì dể rồi tướng của Bị toàn bá đạo thử chơi Trương lỗ 215 xem ai win dc mình bái sư phụ:soldier_baby19:
 
new game hoặc coi thằng nào cùi mà lương tháng nhiều thì đuổi nó đi

Có thể đi ngoại giao, đổi đồ, lương hoặc lính lấy tiền. Sau đó thì del nhà lính, mở thêm chợ, vv.
 
chơi màng 207 thì dể rồi tướng của Bị toàn bá đạo thử chơi Trương lỗ 215 xem ai win dc mình bái sư phụ:soldier_baby19:

Bác này chuẩn nè ...chơi toàn siêu tướng bảo dễ thế thử Trương Lỗ hard xem dễ thế nào ...
 
dung zay minh choi thu rui moi 1 turn da bi luu chuong dâp nap k con 1 manh giap :4cool_oh::4cool_oh:
 
Bác nào bảo màn luubi 207,hard,ko theo lịch sử dễ.Các bác chơi xem có trụ dc đến năm 209 ko.Tào +tôn nó lm.quân đông như quân nguyên.Xem các bác chơi thế nào mà cứ xoắn luubi toàn tướng ngon:)).Nói thì dễ lắm
 
khó quả thì dùng artmoney hack bao nhiêu cũng dc :1cool_byebye::1cool_byebye:
 
bác fro65 bác có thể up cho em link Van Editor :1cool_byebye::1cool_byebye:
 
Bác nào bảo màn luubi 207,hard,ko theo lịch sử dễ.Các bác chơi xem có trụ dc đến năm 209 ko.Tào +tôn nó lm.quân đông như quân nguyên.Xem các bác chơi thế nào mà cứ xoắn luubi toàn tướng ngon:)).Nói thì dễ lắm

Em chơi tới giữa năm 210 rồi này. ;))

Đang yên ổn phát triển và phá đám giữa lòng 2 màu xanh đỏ. =))

Còn 1 turn nữa tụi nó hết liên minh. Sắp có kịch hay nè. ;))

---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 19:30 ----------

Này thì Lưu Bị 207 ko theo lịch sử, hard:

Sau hơn 3 năm kiên trì mang vàng bạc, lương thực...ngay cả...Thanh Long Đao cũng thành quà biếu. ;))

Em Lưu Bị lọt thỏm giữa 2 màu xanh đỏ còn hiệu lực liên minh với nhau 1 turn. =))

(sau đó tất nhiên em Ngô liên minh với em Bị nhỏ xinh rồi. ;))

123.png



Sau gần 2 năm đánh lộn tùng bậy, đến đây cơ bản là xong rồi chứ các bác nhỉ (lúc này phát huy triệt để tướng khủng của Lưu, em lại kiếm thêm được nhóc Tư Mã Ý :| ).

456.png


-------------------------

Cách đánh cơ bản là giống lịch sử thôi. Yếu thì dựa dẫm, liên minh, đình chiến. Chờ thời cơ phản bội em Lưu Biểu.

- Mới vào vài turn thì đi đình chiến với chú Tháo (được 6 turn cái đã). Tốn chút lương thực thôi (giai đoạn này chưa có đánh nhau, Lương ko quan trọng lắm). Trong nhà thì xây nhiều nhà lương mà bù vào.

- Em Ngô đợt đầu chiếm mấy thành của Tháo như Thọ Xuân, Hạ Phì, Bắc Hải... Sau đó chúng nó...liên minh :| (pó tay, sao liên minh dễ thế :(( ).

- Ngô chiếm Giang Hạ, sau đó chờ nó đánh nốt Giang Lăng thì mình vào hốt Tương Dương, vừa được toàn bộ quân còn sống sót của Biểu (em dùng 20k quân đánh với gần 40k quân của Biểu, may mà thắng :|).

- Tất nhiên lúc này liên tục mang hàng sang 2 ông kẹ để đình chiến 6 turn (thường mất khoảng 7 - 10k lương). Em còn biếu các anh ý con ngựa trắng của Vân, Thanh Long Đao của Vũ =)) Đổi lại là hòa bình và 1 quyển sách mà Tháo có với chức năng + ghst (cái tàng hình ấy). Chiêu mộ được Lượng và Thống, cướp binh pháp 24 thiên của Lượng, được thêm cái ghst nữa, ném cho Vũ và Vân (hoặc Phi cũng được). Team có 5 chú tàng hình: Lượng, Thống, Thứ, Vũ, Vân. (sau này chả hiểu sao em Ý em ấy nhảy vào là thêm 1 chú nữa thành 6). Với team này tha hồ móc lốp địch, thoải mái thủ.

- Chờ hết liên minh Tào - Ngô thì mình liên minh với Ngô. Sau đó mọi chuyện đơn giản rồi.
 
Hay !!! Nhưng mà lột hết quần xì áo vú của Bị, Vũ , Phi luôn hả. Tịch thu hàng của Lượng ta cũng không nỡ, thôi, để tìm mẹo khác :).
 
quả thật bản 12 hơi thất vọng
nhưng bù lại nó là chiến thuật ngoại giao chứ đánh trận thì chán phèo
bản 11 đánh thì gần như chẳng ngoại giao bao giờ toàn dùng quân sự
 
Hay !!! Nhưng mà lột hết quần xì áo vú của Bị, Vũ , Phi luôn hả. Tịch thu hàng của Lượng ta cũng không nỡ, thôi, để tìm mẹo khác :).

Thực ra em cẩn thận đề phòng tăng cường phòng thủ nên mới làm vậy thôi. Còn thực ra có cần dùng đến đâu. :))

Chính sách mang lương thực cứu trợ đến cho 2 kẻ đang thiếu đói vì đánh nhau mang lại hiệu quả cao. =)). Chả cần dùng đến cái lột đồ đâu. ;)) (lột cho vui thôi =))).
 
Mới chơi lại, vẫn thua.

Không thể đình chiến với Tháo bằng lương thực và tiền bạc ở Tân Dã :(, 30k lương thực là tất cả, nó vẫn đập vô mặt 1 chữ " éo cần " :).
Bác có chơi phần phe ta nhiều tiền + lương thực không đó.

Trở lại, vừa vào, lập tức nghiên cứu bí sách tăng lính. 1 em có skill lý luận phi qua Tháo đình chiến ( 2 turn để gặp Tháo nhưng sau đó thất bại dù đưa hết số lương thực mới vào có sẳn ???? ). Xây tiếp thêm 2 nhà lính ( có 1, xây 2 ). Up chợ, ruộng ( có sẳn ). Từ Thứ search ra Đặng Chi.

Turn 4 : nhờ có bí sách tăng lính nên Tháo án binh bất động ( vẫn liên tiếp đi đình chiến bằng tất cả số lương có , gần 30k ), vẫn thất bại.

Tôn Quyền đánh Giang Hạ, làm mặt bơ không cứu Biểu. Quyền chiếm Giang Hạ với 60k lính :( ( Tân Dã có 18k ), sau đó nó up luôn Tương Dương. Tháo vẫn án binh bất động, chuyển qua đánh Mã Đằng ở Thiên Thủy.

Quyền hạ xong Lưu Biểu, thấy không ổn, xách lương thực qua đình chiến được với Quyền tầm 20k ( còn lại 20k+ ). Nhìn lên Uyển ( 144k lính oh my God ), Nhữ Nam 77k , trong khi Tân Dã mới gần 30k :( ( xài bí sách tăng lính liên tục ).

Quyền lấy hết Kinh Châu, Trường Sa, Vũ Lăng ..v.v. Vét kho 40K lương thực còn lại ( bỏ nhà cầu hiền, xây thêm ruộng ), qua năn nỉ anh Tháo lần thứ .... n lần..... vẫn phủ phàng trở về với số 0.

Sau đó, cái gì đến tất phải đến. ( 6 đạo x 6k lính ) + ( 4 x 24 k ) - Tân Dã ( 50k ) = ????????? ( chưa kể không có slot xây trị an, Tháo nó làm còn < 70%, cổng thành chỉ còn 430/800. Ráng chắt chiu được 11 Mp, hy vọng trụ để Triệu Vân, cầm 6k lính trốn góc khuất đi up sọt trại. Cổng sập, Tháo kéo hết lên công, Vân đi đường lòn. Nhưng ........... phe Tháo nó xài skill phe ta skill đen thui. Lưu Bị không buff lính được. Vân nhìn thấy trại 4k4, hét 1 tiếng " sátttttttttttttttttttt " thì .........

Đời vẫn đẹp khi còn dang dỡ. :)

Không lẽ phải lột đồ thiệt sao :((

CaoCao, nu-pakechi :)
 
Chỉnh sửa cuối:
chơi màng 207 thì dể rồi tướng của Bị toàn bá đạo thử chơi Trương lỗ 215 xem ai win dc mình bái sư phụ:soldier_baby19:

Đùa tí nữa cho vui. ;)) :P.

Này thì Trương Lỗ 214 hard. :)) =))

789.png


Vẫn chiến thuật cũ. Chơi Lỗ còn sướng nữa là ở ngay cái thành cộng lương. =)).

Chơi trò 2 mặt, lúc thì thân anh Tháo, lúc thân anh Bị. Nhẹ nhàng xin 1/3 bản đồ. =))

---------- Post added at 01:13 ---------- Previous post was at 01:10 ----------

Mới chơi lại, vẫn thua.

Không thể đình chiến với Tháo bằng lương thực và tiền bạc ở Tân Dã :(, 30k lương thực là tất cả, nó vẫn đập vô mặt 1 chữ " éo cần " :).
Bác có chơi phần phe ta nhiều tiền + lương thực không đó.

Trở lại, vừa vào, lập tức nghiên cứu bí sách tăng lính. 1 em có skill lý luận phi qua Tháo đình chiến ( 2 turn để gặp Tháo nhưng sau đó thất bại dù đưa hết số lương thực mới vào có sẳn ???? ). Xây tiếp thêm 2 nhà lính ( có 1, xây 2 ). Up chợ, ruộng ( có sẳn ). Từ Thứ search ra Đặng Chi.

Turn 4 : nhờ có bí sách tăng lính nên Tháo án binh bất động ( vẫn liên tiếp đi đình chiến bằng tất cả số lương có , gần 30k ), vẫn thất bại.

Tôn Quyền đánh Giang Hạ, làm mặt bơ không cứu Biểu. Quyền chiếm Giang Hạ với 60k lính :( ( Tân Dã có 18k ), sau đó nó up luôn Tương Dương. Tháo vẫn án binh bất động, chuyển qua đánh Mã Đằng ở Thiên Thủy.

Quyền hạ xong Lưu Biểu, thấy không ổn, xách lương thực qua đình chiến được với Quyền tầm 20k ( còn lại 20k+ ). Nhìn lên Uyển ( 144k lính oh my God ), Nhữ Nam 77k , trong khi Tân Dã mới gần 30k :( ( xài bí sách tăng lính liên tục ).

Quyền lấy hết Kinh Châu, Trường Sa, Vũ Lăng ..v.v. Vét kho 40K lương thực còn lại ( bỏ nhà cầu hiền, xây thêm ruộng ), qua năn nỉ anh Tháo lần thứ .... n lần..... vẫn phủ phàng trở về với số 0.

Sau đó, cái gì đến tất phải đến. ( 6 đạo x 6k lính ) + ( 4 x 24 k ) - Tân Dã ( 50k ) = ????????? ( chưa kể không có slot xây trị an, Tháo nó làm còn < 70%, cổng thành chỉ còn 430/800. Ráng chắt chiu được 11 Mp, hy vọng trụ để Triệu Vân, cầm 6k lính trốn góc khuất đi up sọt trại. Cổng sập, Tháo kéo hết lên công, Vân đi đường lòn. Nhưng ........... phe Tháo nó xài skill phe ta skill đen thui. Lưu Bị không buff lính được. Vân nhìn thấy trại 4k4, hét 1 tiếng " sátttttttttttttttttttt " thì .........

Đời vẫn đẹp khi còn dang dỡ. :)

Không lẽ phải lột đồ thiệt sao :((

CaoCao, nu-pakechi :)

Tất cả để chế độ bình thường (normal). Chỉ độ khó là hard. :|

Em mới vào ko chơi kế sách đó, em thích cái kế sách trong đánh trận cơ. Cái kế sách làm chậm địch ấy. ;)).

Em search ra Đặng Chi rồi mới cho Đặng Chi đi thương thuyết với Tháo. Chơi lại mấy lần đều thấy ok. :| (lần đầu hơi tốn lương chút, nhưng cơ bản vẫn còn...lương, còn tầm 1/3 thì phải =)) ).

---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:13 ----------

Em nghĩ Tân Dã nhỏ, 8 slot xây nhà, nên xây 2 nhà lính là đủ (tướng xịn, cần gì nhiều lính ;)) ). Dành slot xây...ruộng để đi hối lộ. =))
 
Back
Top