[RTK 12] Thảo luận (Download #1)

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
cho thằng tướng nào đó đi ngoại giao -> chọn mục khuyến cáo, nếu thành công thì phe nó sẽ sát nhập vào phe mình, nếu không thành công thì liên minh bị hủy :D
à mà các bạn cho hỏi trong battle thì due tướng là random à???
 
Chỉnh sửa cuối:
mình cài dc game lại rồi, nhưng bây giờ vô game thì ko thấy gì ả, vẫn có menu mà ko có hình ảnh gì hết, help với :(

---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:24 ----------

cho thằng tướng nào đó đi ngoại giao -> chọn mục khuyến cáo, nếu thành công thì phe nó sẽ sát nhập vào phe mình, nếu không thành công thì liên minh bị hủy :D
à mà các bạn cho hỏi trong battle thì due tướng là random à???

bạn hỏi về cái gì? nếu về khi nào duel thì random, còn vô trong duel làm sao thì no có hỏi yes/ no trước khi duel, no là manual, yes là nó tự auto

Khi duel sẽ có time, logic và fact, đại khái 43 cái đó khác nhau theo vòng tròn thì phải, chọn 2 cái cùng loại sẽ dc + dồn vào, ai ra skill cao hơn sẽ thắng, ngoài ra có attack và counter nữa
 
thanks bạn, t hỏi về lúc nào thì duel tướng, nhiều trận mình đang phục binh móc lốp địch thì thằng tướng của mình cao hứng đòi duel :7cool_waaaht: mà war thì toàn kém điểm n nên bị thua :5cool_sweat: toàn quân đứng đần ra cho quân nó đập :2cool_beated:, ức chế :4cool_confuse:
 
cái đó mình thua =.=, không rõ sao luôn :D, àm trong bản 12 này skill bá đạo lắm, có mấy đứa buf tăng đến 20 war lận, nên dù SunCe vẫn giết LuBu như con vậy =.=
 
lm thì làm sao mà khuyến cáo dc

Khuyến cáo được chứ nhỉ, chỉ cần lúc đấy phe mình đang không sử dụng kế sách là được mà, bác test lại thử xem.
 
Làm lại lần n+1 Lưu Bị 207.

Phát triến quân đội không phải là con đường đúng dắn vì Tân Dã bé tẹo, cô lập thì chẳng bỏ bèn gì. Đôi khi lại chuốc họa vào thân vì Tháo nó thấy lính nhiều, nó chuyển quân xuống là tèo. Lấy rất ít địch nhiều, khỏe hơn lấy hơi ít địch rất rất... very nhiều.

Turn 1 : 1 mặt xây dựng ( thêm 1 slot lính, ruộng, up nhà .v..v ), 1 mặt tìm Đặng Chi, Mã Lương, thu phục Trần Chấn. Nghiên cứu bí sách mai phục ( mục đích chỉ có 1, cầm cự Tào nếu bị tấn công để Vân và Thứ lẻn đi cướp trại )

Turn 2-3 : Bắt đầu đình chiến với Tháo, xách theo con Đích Lư :(, lương thưc, tiền bạc đang có ... nào mình cùng lên xe buýt .....( tâm trạng khá tốt vì bác Virg gì bảo xách theo " hàng nóng " là ngon ) ==> Tháo vẫn đập vào mặt 1 chữ " éo ". :(

Rồi Quyền đánh Biểu, không cứu Biểu ( phương án 2 là cho mất liên minh với Biểu, thả quân cướp Tương Dương, Tân Dã trống thì hy vọng Quyền lấy luôn, sau đó đình chiến Ngô rồi lụm 4 huyện Vũ Lăng, Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng thì mới hy vọng ). Nhưng Quyền nó lụm Giang Hạ , turn sao lụm nốt Tương Dương ( Phương án 2 phá sản )

Turn sau, Tháo xuất binh 2 đường, binh lực chênh lệch rất lớn. Nhưng còn nước còn tát :). Vào trận cho Thứ tàng hình lẻn ra ngoài núp, Vân theo sau. ( có lẽ hơi sai lầm ở chỗ này 1 tí, cho Vũ ra có lẽ hợp lý hơn ). Tháo chiếm hết trại, hội binh rồi công thành. Thứ với ưu thế tàng hình, lẻn gần đến trại quan sát. Trại 4k ( Thứ 3K ), Điển Vi 5k đứng canh. Trong thành, Vũ đứng ở trong cổng, còn lại lên hết trên thành hô hào :), bị thằng Hạ Hầu Đức xài 2 cái Đại đả kích liên tiếp, liểng xiểng chóng mặt luôn. Bị buff 1 cái.

Canh time cổng vừa sập thì Vân phải tới được vị trí Điển Vi, Vi lùa binh ra đánh, cho Vân vừa đánh vừa chạy ra ngoài 1 tí, 1 tí thôi vì binh công thành sẽ kéo về. Thứ lúc này đã tàng hình đứng sát trại địch. Để Vân và Vi đánh nhau thì bụp liền cái trại. Vân với Vi kẻ tám lạng người nửa cân, quân Vi lại hơn nên Vân hơi đuối, Thứ công trại hơi lâu, chắc dame bé. May thay, Vân Vi thách đấu. Vân war 98, Vi war 97.... 49-51 Vân thắng vỡ òa. Chưa kịp cười xong, Vi nó crit 1 phát, Vân lại đuối. Quân công thành kéo về đến nơi. Vân còn 200 lính chạy Zic Zac. Hết lính Vân auto chạy :). Gần bị bắt thì Thứ phá xong trại.

Turn sau : qua đình chiến với 15k lương thực. Tháo ok cái rụp :). Vẫn còn may mắn là Quyền nó ghét Biểu hay sao mà không đánh Tân Dã, nó truy kích Biểu. Đem tiền vàng, ngựa qua đồng minh không được, nhưng đình chiến được với 20k lương.

Tạm an tâm, nghiên cứu bí sách cấm xài skill trong trận. Phát triển thành. Nhưng vẫn chưa thấy đường ra khi bị bao bọc xung quanh Tháo và Quyền. Ngụy - Ngô liên minh :(

Hết đình chiến với Tháo, lại đem tiền bạc qua đút lót tiếp, lần này thì nó từ chối mọi nỗ lực. Xem lại bản đồ, vì có mấy tháng đình chiến nên Tháo đem trọng binh ra Trường An đối đầu với Mã Đằng. Nhịn hay nhục, à không, nhịn hay không nhịn. Bị mời hết bô lão Tân Dã đến, tất cả đều đồng thanh : " Đánh .............."

Lập tức đánh Nhữ Nam, Nhữ Nam 5k lính, lại không tiếp giáp với Quyền. Vẫn lưu vài em ở lại Tân Dã kiếm cơm chờ động tĩnh của Tháo, sẽ rút chạy nếu Tháo kéo binh về.

Nhưng Tháo không làm thế, nó vẫn để 272k+ lính ở Trường An, 80k lính ở Hán Trung chọi với 80 lính Mã Đằng ( mà không đánh ??? ). Nhìn lên 1 cõi phía Bắc đều 4-5k lính. Lập tức 1 turn tiến 1 bước về Hà Bắc, bỏ Tân Dã rút từ từ theo sau, duy trì 2 thành, 1 đánh 1 di chuyển theo. Tháo thấy thành trống cũng 1 bước lụm 1 bước.

Chạy về Hà Bắc, chiếm Nghiệp, Bộc Dương, Trần Lưu làm thế ỷ giốc. Coi như 207 Lưu Bị đã xong, mọi thứ còn lại chỉ là trên giấy tờ :)

Kinh nghiệm :

-Ngoại giao là nền tảng của thành công, quân sự chỉ như là trứng chọi đá. Biết chớp thời cơ.
-Chơi không save load, và tình huống thì chưa lần nào thấy giống lần nào. ( Khuyến cáo : không nên bắt chước tại nhà khi không có ý kiến của chuyên gia :P )
-Đã có rất nhiều người đi trước thành công, bản thân cũng đã tham khảo. Chia sẽ chỉ vì niềm vui.

Ai có ý kiến gì về cầm Công Tôn Uyên 207 không nhỉ, tại chơi Lưu Bị thấy Tháo nó rút súng là tèo. :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao các bác khó khăn đàm phán hòa bình thế nhỉ? :-?

Em vừa chơi thử lại Lưu Bị 207 ko theo his:

- Turn 1: Vào thì cho 3 chú nghiên cứu bí sách (em chọn bí sách làm chậm quân địch, tiện lừa nó móc lốp).
Cho xây thêm 2 nhà farm nữa (ko cần nhiều nhà quân, 1 nhà có sẵn là được rồi, lương thực mới là tối quan trọng).
Lưu Bị cho đi cầu hiền.

Còn 1 cái hơi...trái lương tâm chút là chém 2 em Mifang và Huban. =)) (để lại tốn cơm, chém tiết kiệm được 300 vàng/turn).

- Turn 2: Tìm ra được Trần Trấn. Nâng cấp tiếp nhà farm.

- Turn 3: tìm ra được Đăng Chi. Cho ngay đi đàm phán với Tào, lúc này Tào ở xa, 2 turn mới tới nơi.
Vẫn tiếp tục nâng cấp ưu tiên các nhà farm.

- Turn 4. cơ bản ko có gì đặc biệt, chờ đợi thôi.

- Turn 5: Đặng Chi tới nơi, lúc này tổng lương thực có tầm 23 24k lương. Bỏ ra tầm 20 - 21k lương là đình chiến được Tào. Nên trước khi đình chiến cho nó tí tiền lót tay để chỉ số quan hệ tăng từ 20 lên cao cao chút. ;))

- Sau đó thì anh Ngô hung bạo tấn công Thọ Xuân, chớp tiên cơ (chắc sợ Tào chuyển hết binh phòng thủ Tân Dã sang Thọ Xuân chăng =)) ). Đánh tận lên Bắc Hải.

Sau khi đánh xong Bắc Hải thì Ngô - Tào...liên minh. =)).

- Quân Bị thì cứ thế đều đặn cấp lương cho Tào, chờ đợi Ngô chiếm Giang Hạ, ta đây cũng cấp lương thêm cho Ngô.

- Chờ Ngô tấn công Giang Lăng xong thì lập tức dồn toàn quân đánh úp Tương Dương (thành trì cuối cùng của Lưu Biểu). Hốt trọn đám tướng cùng khoảng 60k thương binh (quân số nằm ở đây, việc quái gì phải tự tạo ở cái Tân Dã bé tẹo).

- Nằm im chờ liên minh Tào - Ngô kết thúc thì liên minh với Ngô.

- LM xong thì quân cũng đủ mạnh, đánh thôi.

--------------------------
- Về việc đàm phán.

Lúc đầu điểm quan hệ của Lưu - Tào thấp (có 20), quân ta yếu thế, nên cần nhiều lương mới quan hệ được. Sau này bỏ chút tiền ra tăng điểm kia lên, quân mạnh rồi, thường chỉ mất 8 9k lương là xong.

Dùng hàng xịn đổi lấy đình chiến em thấy hơi phí. Em cần là cần mấy cái đồ thêm khả năng tàng hình (ghst) mà anh Tháo anh í cầm, dùng lương đổi thì mất tầm 40 50k, phí wa. Nên mới lấy Thanh Long Đao và Bát Xà Mâu mang đổi. =)).
 
Tại sao lại cứ phải là ngoại giao nhỉ.Quan điểm của em đã là 3 quốc là phải chiến.Đánh ...đánh...và đánh.
 
bạn k nghe thuật dùng binh là ở trí . cái quan trọng là lấy ít thắng nhiều láy yếu thắng mạnh thì chỉ nhờ vào trí :1cool_byebye::1cool_byebye::1cool_byebye:
 
Chơi game này mà không ngoại giao thì bạn đánh đến mùa quít à :7cool_waaaht: Hay là art money chỉnh cho quân nó vãi hàng vào xong Đánh...đánh...và đánh :5cool_still_dreamin
 
có ai trả lời dùm mình sao bây h bản rtk 12 của mình vào game toàn đen thui, có menu mả ko có hình gì ko thế :(
 
có ai trả lời dùm mình sao bây h bản rtk 12 của mình vào game toàn đen thui, có menu mả ko có hình gì ko thế :(

Hỏi kiểu này thì ma nó biết mới trả lời được :(.

Công Tôn Uyên 207 Hard, Tào nó xuất binh còn lẹ hơn đánh Bị, thành bé như nhau. Tướng Bị với tướng Uyên là 1 trời 1 vực, không ngoại giao đồng minh , đình chiến gì được hết. Đã bại 2 lần :(

Tìm mọi cách đánh up trại mà tướng cùi đánh như gãi ngứa cái trại, kết quả quân công thành lúc nào cũng về cứu kịp. Tướng cùi nghiên cứu bí sách chẳng cái nào ra hồn. Công Tôn Uyên 5k1 lính, solo Trương Liêu 1k5. Kết quả, Liêu còn 1k1, Uyên sạch lính. Why always me !!!! ( Balotelli )

Lost :(

@fro65 : tôi không post vào topic " Những trận đánh tâm đắc ", để dành post trận thôi, không nó loãng mất. Nhưng thắc mắc 1 điều, cái skill " Khiêu Khích " hóa ra đánh với Player thì vô dụng à. Chỉ gài được AI
 
Chỉnh sửa cuối:
thích nhất combo skill markman+ allRNGincrase và artillery, def thành cứ là 2 đạo chấp 4 :)
 
thường mà dè thành tui hay chơi thêm 1 em có skill seeAll, skill này có lợi lắm, ko sợ tàng hình cũng ko sợ taunt :), thêm 1 em Godspeed để up sọt cái base nữa
 
Các bạn cho hỏi: trong RTK 12 này có tất cả bao nhiêu tướng? và tướng ẩn gồm những ai? Mình chơi RTK 11 Eng có 32 tướng ẩn, nhưng trong bản 12 thì mới thấy 6 ng: Nhạc Nghị, Hàn Tín, Trương Lương thôi. Làm sao để xuất hiện toàn bộ tướng ẩn? Hoặc ai có file save gì đó thì cho mình nha.
 
Sao phải vất vả thế nhỉ.Cứ tmy+luubi+4 giáo +max giáo >>> san = tất cả:)).Việc gì phải tính làm gì cho tổn thọ:))
 
Sao phải vất vả thế nhỉ.Cứ tmy+luubi+4 giáo +max giáo >>> san = tất cả:)).Việc gì phải tính làm gì cho tổn thọ:))

doi hình này gặp mấy em seigedec, + 2 markman và 1 atillery là cho lết về nhà mà thởluôn, khỏi phá dc cái thành, chưa tính TMY và Lưu Bị là dạng tướng buff thôi, chứ seige thành 2 ẻm kết hợp ko ok đâu. TMY best def và Bị là Volunteer.
Bị thêm fire và ambush hay taunt thì dễ chết lắm :(
 
tmy xóa bỏ mọi trạng thái xấu mà` bạn:3cool_adore:
 
Back
Top