Spiderman (Peter Parker)
You Must Construct Additional Pylons
- 30/4/16
- 8,704
- 7,696
Cuối truyện em Tomoe có bảo Kenshin ngưng dùng Phi thiên ngự kiếm, nhất là Thiên tường long thiểm đi, nếu ko muốn chết sớm.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

ông thầy xịn màô thầy cũng khuyên thì phải, nếu nói quái vật thật sự thì ô thầy kenshin mới đúng là quái vật của cả bộ truyện![]()

Kiếm nghệ đó có thật đấy nhưng nền tảng thể lực trâu chó. Thường là để đập tay đôi và quá 10 chiêu địch không chết thì mình chết do thiếu oxy. Trong phim thấy anh chạy từ đầu đến cuối kéo thở lao động đường phố lao động đường phố thì lạy thiệt. Lão thầy thì còn không tính là người và may là lão đi đánh nhau cho vui nên sử sách không tính vào.
Mà môn này tuổi thọ mấy chưởng môn nhân ngắn vl, phần khó tìm truyền nhân, phần bào sức. Nhưng phải nói đấm sinh tử thì nó báo đạo vô cùng, cần con hàng xịn lên kết hợp kĩ thuật và thể lực thì clear all map (trừ bọn full giáp)
Phi Thiên Ngự Kiếm có thật ah?
Bá đạo nhất truyện là lão sư phụ của kenshin chứ nghi ngờ gì nữa ,trong thớt này ai cũng phải công nhận điều đó rồi mà .ô thầy cũng khuyên thì phải, nếu nói quái vật thật sự thì ô thầy kenshin mới đúng là quái vật của cả bộ truyện![]()

Bá đạo nhất truyện là lão sư phụ của kenshin chứ nghi ngờ gì nữa ,trong thớt này ai cũng phải công nhận điều đó rồi mà .
Luận về thực lực thì tụi Kenshin,Hajime hay shishio tuổi gì đòi đọ với lão ấy ,chưa có dịp kiểm chứng , nhưng nhìn vào cách truyện miêu tả với khắc hoạ hình ảnh lão thì 3 đứa kia liên thủ lại may ra còn có cơ hội thắng,chứ solo lão làm gỏi từng thằng .
Cách biệt xa đến độ tác giả chỉ dám cho lão ấy sống trong rừng gần như cả bộ truyện cơ mà![]()
Hồi xưa đoc truyện nhớ lúc truyền chiêu cuối cho kenshin thì lão sư phụ suýt chết mà, mình cứ tưởng main vượt qua sư phụ rồi, lúc lão xuất hiện giải cứu đội mới thấy lão bá kinh khủng thế nào.Cửu long đầu dùng một tay thì trâu chó rồi. Thằng khổng lồ không nhờ lão thì ai quạt nổi nó. Có điều trong phái thì lão nói là lão già rồi, éo hiểu sao ăn gì trẻ thế.

Quả đấy lão nhường để thằng đệ học được tuyệt chiêu thôi.Hồi xưa đoc truyện nhớ lúc truyền chiêu cuối cho kenshin thì lão sư phụ suýt chết mà, mình cứ tưởng main vượt qua sư phụ rồi, lúc lão xuất hiện giải cứu đội mới thấy lão bá kinh khủng thế nào.
Trong truyện thì thường truyền xong chiêu cuối thì chưởng môn lên bàn thờ luôn còn gì.Mà môn này tuổi thọ mấy chưởng môn nhân ngắn vl, phần khó tìm truyền nhân, phần bào sức.
Quả đấy lão nhường để thằng đệ học được tuyệt chiêu thôi.
Trong truyện thì thường truyền xong chiêu cuối thì chưởng môn lên bàn thờ luôn còn gì.
Thân hình mảnh khảnh của Kenshin cùng với lười kiếm ngược vận thiên tường long thiểm còn bứng được thân hình Shishio lên không thì ko biết ăn trọn thiên tường long thiểm của lão sư phụ còn có nhận ra hình người ko nữa
Luyện Phi thiên ngự kiếm giúp người luyện trẻ lâu mà. Hồi Kenshin lộ ra đã 28 tuổi ko ai tin. Em Tomoe 22 tuổi già chát.
Cái phái này hình như đứa truyền nhân nào cũng muốn nó thất truyền thì phải. Nếu nhớ ko nhầm thì chính lão sư phụ cũng có muốn tìm truyền nhân đâu, thu nhận Kenshin vì thấy thương thằng nhỏ chứ bản thân nó ko có tố chất thích hợp.Ừ nhưng lão thầy của Kenshin thì thằng nào cho lên bàn thờ nổi. Thường truyền chiêu cuối muốn thành thì phải tất sát, nên mới có một thầy một trò của phái này. Thế nhưng tất sát cuối của Kenshin cũng không lật nổi lão thì xác định là đến Kenshin là thất truyền . thằng nhóc con kia thì theo con vợ hai của Kenshin rồi.
Cái phái này hình như đứa truyền nhân nào cũng muốn nó thất truyền thì phải. Nếu nhớ ko nhầm thì chính lão sư phụ cũng có muốn tìm truyền nhân đâu, thu nhận Kenshin vì thấy thương thằng nhỏ chứ bản thân nó ko có tố chất thích hợp.
Với lại Thiên Tường Long Thiểm Kenshin nó xài với kiếm lưỡi ngược, cán kiếm thỉ lỏng ốc, nên (tác giả mới có cớ) cho lão sư phụ thoát chết đó chứ. Nếu Kenshin chơi kiếm thật thì đã ko có ai đến cứu đám Kaoru khi bị thằng khổng lồ nó đánh rồi.