Multi S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (20/11/2024) - Welcome to The Zone

Psuedodog bị stealth nerf cooldown cái skill phân thân rồi, nã 1 băng ak chết hết đám clone thì nó mất vài giây mới chạy đi rặn phân thân, trước khi nerf là nó cứ nối đuôi nhau tầng tầng lớp lớp clone kinh dcd !non
 
Con quỷ mèo ko mạnh mà tiếng kêu ghê, thở thì khò khè. pu_pepeak47

Đi đường chống Ward nên cái base Chemical Plant ko vào dc, tưởng mất điểm tele rồi, muốn xuống đây phải đi xa. Hóa ra ngay trước base có cái "văn phòng đại diện" của mấy a stalker, có 1 a guide trong đó. peepo_kek
 
Tới đây làm cái sidequest giúp anh kia test máy xong bị 2 con Bloodsuckers dí, trả quest định cho viên đạn vô đầu. pu_peperage-2

Stalker2-Win64-Shipping_2024_12_23_21_17_56_944.png


Stalker2-Win64-Shipping_2024_12_23_21_31_52_963.png

Tay lính Ward này bị bắt canh cầu 1 mình tội nghiệp, may nói chuyện ra đầu đuôi, ko thôi bắn luôn rồi.

Stalker2-Win64-Shipping_2024_12_23_22_02_05_963.png
hình cap mà đẹp vậy xin cấu hình pc ạ
 
Gặp con Jedi dưới cái hầm theo main quest, bắn 1 hồi nó giật súng mk đm, hoá ra cầm khẩu lục Skif thì k sao.
 
Hoặc bắn bằng súng gì dmg to từ xa, bọn mutant sau patch đầu tiên bị nerf máu từ 50% đến hơn nên cũng dễ giết hơn nhiều rồi
 
Về sau lụm được cây Gauss thì bọn Bloodfucker = 1 hit KO, mấy con khác chưa có dịp thử cuoinhamhiem tiếc là cây này hiếm đạn quá...
 
Mấy cái kho hàng trong mấy cái nhà máy mò mẫm tốn thời gian vl ebbuoyd-png, chỉnh đạn 0 trọng lượng giờ mang vác thả ga đạn dược dư dảc6tab2v-png
 
Gặp con Jedi dưới cái hầm theo main quest, bắn 1 hồi nó giật súng mk đm, hoá ra cầm khẩu lục Skif thì k sao.
Tui cứ đứng núp trên bậc thang, quăng tầm 20 quả lựu vào hầm cứ là im phăng phắc mghqp4v-png
 
Mấy cái kho hàng trong mấy cái nhà máy mò mẫm tốn thời gian vl ebbuoyd-png, chỉnh đạn 0 trọng lượng giờ mang vác thả ga đạn dược dư dảc6tab2v-png
Con này ăn tiền chỗ đi lục lọi hang cùng ngõ hẻm mà, xong bị quái dí. peepo_kek
 
Mà dev cũng chịu khó giấu stash lắm cơ, nhiều cái giấu trí vl :))))
 
Con quỷ mèo ko mạnh mà tiếng kêu ghê, thở thì khò khè. pu_pepeak47

Đi đường chống Ward nên cái base Chemical Plant ko vào dc, tưởng mất điểm tele rồi, muốn xuống đây phải đi xa. Hóa ra ngay trước base có cái "văn phòng đại diện" của mấy a stalker, có 1 a guide trong đó. peepo_kek
Ơ vậy à mình đếch biết làm chạy bộ xa méo chịu nổi
 
Có thanh la bàn là đủ rồi, mod này mất vui.

Bản này đồng phục mấy faction nhìn na ná nhau, đứng xa ko biết ai với ai, toàn chờ tụi nó bắn trước mới bắn lại. e35q5gj-png
 
Có thanh la bàn là đủ rồi, mod này mất vui.

Bản này đồng phục mấy faction nhìn na ná nhau, đứng xa ko biết ai với ai, toàn chờ tụi nó bắn trước mới bắn lại. e35q5gj-png
Lúc 2 phe npc bắn nhau ấy. Nhìn ko ra bên nào thân thiện phe nào địch luôn
 
Lúc 2 phe npc bắn nhau ấy. Nhìn ko ra bên nào thân thiện phe nào địch luôn
faction thân thuộc thì lia tâm vào tâm sẽ nảy xanh, còn faction chưa thân lắm mới ghê, lia tâm vào vẫn trắng, để bt thì bọn nó ko bắn mình đâu nên thôi kệ, cho bọn nó bắn nhau xong mình ra loot thôi !haha
 
faction thân thuộc thì lia tâm vào tâm sẽ nảy xanh, còn faction chưa thân lắm mới ghê, lia tâm vào vẫn trắng, để bt thì bọn nó ko bắn mình đâu nên thôi kệ, cho bọn nó bắn nhau xong mình ra loot thôi !haha
Mấy trận lẻ tẻ trên map ko nói chứ mấy trận to ví dụ như ward đánh vào base của stalker mình ko giúp có khi mất base mất :))
 
Chả biết sau bọn mặc exo các thứ có nguy hiểm không chứ hồi mới chơi tôi dắt 1 con psuedo dog về cổng cái chemical factory mà toán lính ở đấy toàn ak các thứ bắn con đấy với bọn clone đúng nghĩa đen là bắn từ sáng đến tối mịt mới chết, mà còn dẹo 2 ông !sacsua
 
Về sau toàn đám mặc exo cầm gauss lại đứng cả bầy, mutant ko dám tới gần đâu :))
Như cái base trước khi đi Pripyat ấy cứ spawn lính với mutant ra bắn nhau sáng tối, ra khỏi cửa đứng hít được tí gió là lại bắn nhau lụm súng bán đủ giàu =)
 
Back
Top