Angelica
Donkey Kong
- 6/1/07
- 403
- 13
lúc tìm được thằng mặc áo cam ở chỗ có con quái to ụch ịch thì để ý thấy thằng chỉ huy nó nói với mình qua PDA có nói mã mà, tại bạn ko để ý thôi, xem trong PDA của mình phần Diary lúc đó cũng có, còn khẩu Vintar đoạn xuống X16 thì có duy nhất 1 lần mình chơi chỗ đó báo hòm đồ màu tím trên bản đồ mó được, còn mấy lần sau thì tuyệt nhiên ko thấy nữa, cũng chẳng sao, dù sao thì tôi tìm thấy ở trại tụi Freedom tôi cũng cất nó đi 1 chỗ, tích trữ dần dần để đến màn bắt đầu chiến lên Pripyat mới mang đi để cứ thế chiến 1 mạch đến hết trò chứ dùng ngay nó bị hư hại về sau bắn hay bị kẹt đạn, mệt lắm
, chứ tui vẫn đang ở mức Medium thôi , ko lag gì cả
) nhưng vẫn không tài nào bắn Tube đc , toàn bắn đạn thường , mà đạn TUbe đâu có nhẹ ::( , đem nhiều nặng vãi .
yêu thế ko biết , thế là lại có thể du ngoạn ở sân dưới nhà máy chernobyl roài,đeo 1 cái moonlight cùng 2 cái Flash trên người đi 1 bước nhẩy 1 bước ko mất lực tẹo nào mà đi dưới cái sân ấy bị nhiễm xạ, bình thường là mặt mũi tối xẩm như bị đấm thùi thụi cho mất máu, thế mà đeo mấy cái chống radiation khủng cùng cái moonlight và chỉ cần thêm 1 cái Flash thôi mà lần trước mình cố lần mò xem cái sân đó có chỗ nào chui ra khỏi vùng này đc ko vì chán ko muốn đi bắn nhau phá đảo, mò được mấy cái cổng thì nhìn xa có cái cổng cửa nó mở, ai dè lại đó , kể cả cổng mở mà vẫn cứ ko chui ra được cái khu vực nhà máy điện hạt nhân ấy, nản vãi, cuối cùng thì cũng vẫn phải đi bắn nhau phá đảo
vì mấy lần qua đó đều bị B40 nó bắn cho vỡ đầu 

,bất tử máu,chạy ko mệt,vác đồ ko giới hạn,ko bao giờ hết đạn v....v....,muốn down trainer thì lên gamecopyworld.com