[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Đã đến trận cuối rồi cơ à? Cả kì saimoe này chẳng theo dõi đc. Cơ mà Saya-chan vào chung kết rồi, biết đâu lại làm nên kì tích, năm kia cũng suýt ăn Madoka rồi
Cơ mà nghi sau khi mình post bài này thì em sẽ tạch
Ngày đó đã đến
Sau một kỳ saimoe đầy cảm xúc của Madokami. Bỏ lại sau lưng xác của người yêu, nuốt nước mắt hóa thân làm zombie để báo thù, nhẫn tâm ném đá giấu tay trừ khử Mami BB và cuối cùng là rape người bạn thân Sayaka trong trận đấu cuối cùng, God đã đăng quang trong niềm hạnh phúc của các con chiên ngoan đạo và ánh mắt căm hận của các kẻ phản đạo cùng fan của các moe chân chính. Một thời kỳ mới của loài mặt dẹt lại bắt đầu
Thế giới đã kết thúc. Tân God đã lên ngôi. Chân lý moe đã lụi tàn.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng người viết qua hết chặn đường đầy đau thương kia (mặc dù có nhiều anh tài do quá phẫn uất khi gà nhà lần lượt bị phe mặt dẹp cắt tiết mà cắn trym tự tử bỏ cuộc giữa chừng). Chúng ta cũng nên dành 1 phút mặc niệm cho bao oan hồn thiếu nữ đã chết 1 cách tức tưởi dưới đao của bọn măt dẹp khi mà chưa kịp 1 lần nếm mùi trai tân. Đại chiến đã kết thúc, kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì tiếp tục tìm doujin thẩm du. Hẹn gặp lại các bợn ở đại chiến vũ trụ đệ thập tam hồi. Ta đã nghe đâu dó, dưới địa ngục vô tận kia, tiếng gầm thét thề quyết rửa hận ...