Làm 2 bài liền mọi người thông cảm
Quick summary from 268 - 272
" Shinrei liều mạng đấu với Fuburi nhưng nước bị sức mạnh của Fuburi điều khiển hết . Lúc đó thì Kei đến , nhưng 2 anh em nhà cứng đầu này ko chịu đánh chung . Fuburi tung 1 đòn vào Shinrei nhưng Shinrei phá được, đó là ko Kei đã mark Flame Markings gì đó vào người Shinrei, và vì 2 người chia sẻ 1 nửa dòng máu chung nên làm sao đó quên rồi

. Shinrei điều khiển được nước và lao vào tấn công Fuburi. Lúc đầu Kei tưởng là " they're equal " nhưng sau đó Shinrei trúng 1 kiếm của Fuburi xuyên vai
Quay trở lại trận chiến giữa Kyo và Akari , Kyo đã dùng kỹ thuật Genbu mà theo như Muramasa kể là ai trúng chiêu đó sẽ " trapped between Heaven and Earth" ==> certain death ,nhưng Kyo chỉ khóa tay có Medusa eye của Akari. Khi Kyo quay đi thì bất ngờ trúng chiêu. Hóa ra Medusa eye đã ăn khắp cơ thể Akari và chuẩn bị mở mắt. Nishigi ( hình như là 1 trong thái tứ lão ( ko đọc chap trước + lâu quên hết T___T ) và người đưa Medusa eye cho Akari ) nói chỉ có cách duy nhất là bắt Akari nhìn vào Medusa để hóa giải nó, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Akari sẽ chết. Kyo tiến về phía Akari mà ko đánh trả , nói với Akari rằng " mặc dù chúng ta chưa nói bao giờ , nhưng mày là bạn tao " vv và vv

, Akari cảm động quá nên quyết định hy sinh tính mạng mình ( tức là nhìn vào Medusa eye ).Kyo đã kịp thời dùng thanh kiếm cản lại, Medusa nhìn thấy chính nó qua phản chiếu ==> #

, Akari được giải cứu. Đang trong lúc Akari muốn chữa thương cho Kyo và Yuan ( thằng bịt mặt, hình như cũng ..thái tứ lão, mấy từ phiên âm nhật đọc chả hiểu , ko nhớ nó ở đâu ra

) và 1 thằng gọi Akari là Nee-chan( bố của Yuan, cũng là người tạo ra mấy thanh kiếm thì phải ) thì Nishigi với tốc độ cực nhanh lao đến định cho Akari đòn kết liễu, tất cả ko ai kịp phản ứng trừ Kyo, và Kyo đỡ trọn đòn đó. Nishigi định ra đòn kết liễu thì Yuan bất ngờ lao ra ,trổ tài của mình ra cản lại. Trong lúc đó lại quay lại chỗ Fuburi, Shinrei dùng đòn gì mà những con rồng nước đánh thẳng xuống như tên lửa :cool: , đinh hy sinh cùng Fuburi nhưng ko ăn thua, Kei nhảy vảo cứu, định dùng lửa để đấu thì phát hiện xung quanh có fog, ko tạo lửa được ==> thua ==> dẫn đến cảnh Fuburi 2 tay cầm Kei và Shinrei đầy máu me bước đến hỗ trợ Nishigi, vậy là Yuan phải đấu với 2 thái tứ lão ( tình huống gọi là hopeless

). Akari quay ra gọi Kyo thì Julian bảo là Tenrou ( hình như tên thanh kiếm , ko biết nữa

) đang chống lại Kyo. Trong tâm trí Kyo gặp 1 con chó sói ( chắc là tenrou ) và cãi nhau ( thực ra nói mấy câu ) rồi Kyo được đưa về gặp Ruler of Mibu clan, the first Aka no Ou ( hình như chính là Tenrou và lão nói sẽ dạy cho Kyo bí mật của " the true Mibu clan " "
còn mấy chap nữa chờ down + đọc xong đã
PS : do lý do nhầm lẫn, Fubuki chứ ko phải Fuburi nhé :'>
đọc mấy chap tới rồi, choáng

, nhưng mà giờ này phải về nhà rồi, bao giờ có mạng sẽ post tiếp ( câu thêm tí MP :devil: )