Samurai Psp đây Game Mới Hot Hot

  • Thread starter Thread starter nhamte
  • Ngày gửi Ngày gửi

nhamte

<b><font color=DarkOrchid>Nam Việt Họa Sư</font></
Tham gia ngày
6/8/05
Bài viết
842
Reaction score
15
http://www.cngba.com/viewthread.php?tid=17578425
08-08-11-413.JPG

08-08-11-420.JPG

08-08-11-422.JPG

08-08-11-417.JPG

CHƯA THỬ ĐANG DOWN
 
Nhìn chứ JAP là ko muốn chơi rùi ::(
 
chắc cũng giống onimusha thôi:hug:anyway,máu me thì relax tốt đấy
 
khi nào có bản eng vậy , nhìn thấy hơi giống Onimusha , kết wa' :x
 
Óh em bít trò này hùi trước có trên PS2 1 lần rùi và hình như là lúc PS2 mới ra đời đã có được mấy ông hàng game gọi là ninja báo thù thì phải chơi khá là hay đấy:D:wink:

Edit: Game ra chưa sao ông hako chưa upload lên >.<
 
sao ra toàn bản JA thế này nhỉ :|

game này CSO là 148mb

ISO là 154 mb chắc là độ hay cũng bt thôi
 
Óh em bít trò này hùi trước có trên PS2 1 lần rùi và hình như là lúc PS2 mới ra đời đã có được mấy ông hàng game gọi là ninja báo thù thì phải chơi khá là hay đấy:D:wink:

Edit: Game ra chưa sao ông hako chưa upload lên >.<

có link torrent nè :D
 

Attachments

trò này trông cảnh nền cũng Ok đó nhưng chắc chả hay lắm
 
JAP thì hiểu cái gì đâu mà chơi mò chán lắm ::(
 
Mới down xong chơi cũng được. Có rất nhiều lựa chọn khi làm 1 hành động nào đó
Vd như lúc đầu gặp thèng cướp bắt con nhỏ kia mình mún cứu thì cứu ko cứu cũng chả sao . Xách kiếm mún chém ai thì chém tếu vãi:p
 
game này chơi trên ps2 rồi , cốt truyện nhiều nhánh , nhiều kết thúc tùy theo bạn lựa chọn câu trả lời hay hành động của bạn VD : khi gặp một nhân vật nữ bị nạn bạn có thể
bỏ qua hoặc cứu nhân vật đó , nếu cứu nhân vật đó bạn sẻ có một cốt truyện khác hoặc nếu bỏ qua bạn có thể phải đối đầu với nhân vật đó sau này , nói chung thiện ác tùy tâm
Điều đặc biệt của game này là game rất giống thật , thật ở chỗ là nếu bạn chết thì bạn sẽ đi lại từ đầu game và mất luôn tất cả vũ khí đang cầm trên tay , có nghĩa là sau khi load game , save file của các bạn sẻ biến mất ..và các pác phải save lại , mà mỗi lần save thì đồng nghĩ với việc end game ....vì vậy khi chơi game mang cảm giác rất thật ,hồi hộp kinh người , cái cảm giác tung hoành như god of war không còn nữa bởi vì chết là hết chứ không continue như mấy game thông thường
 
game này chơi trên ps2 rồi , cốt truyện nhiều nhánh , nhiều kết thúc tùy theo bạn lựa chọn câu trả lời hay hành động của bạn VD : khi gặp một nhân vật nữ bị nạn bạn có thể
bỏ qua hoặc cứu nhân vật đó , nếu cứu nhân vật đó bạn sẻ có một cốt truyện khác hoặc nếu bỏ qua bạn có thể phải đối đầu với nhân vật đó sau này , nói chung thiện ác tùy tâm
Điều đặc biệt của game này là game rất giống thật , thật ở chỗ là nếu bạn chết thì bạn sẽ đi lại từ đầu game và mất luôn tất cả vũ khí đang cầm trên tay , có nghĩa là sau khi load game , save file của các bạn sẻ biến mất ..và các pác phải save lại , mà mỗi lần save thì đồng nghĩ với việc end game ....vì vậy khi chơi game mang cảm giác rất thật ,hồi hộp kinh người , cái cảm giác tung hoành như god of war không còn nữa bởi vì chết là hết chứ không continue như mấy game thông thường

Rất tiếc là lên PSP lại là tiếng nhật => chọn bừa ko bít đâu là tốt đâu là xấu nữa::(
Ủa mà chừng nào ra ver E nhỉ . Chết là chơi lại àh ghê wa':nailbit:
 
Nghĩ cũng ngại nhỉ, chết là mất sạch :-s
Mà nhìn bản Jap cũng ngại down ghê
 
Chơi game này dễ đau tim lắm , lúc đánh trùm mình còn tí máu không có can đảm đánh tiếp vì sợ chết ( mà cây kiếm tui cầm trên tay là kiếm xịn khó kiếm lỡ mà chết thì ....)
 
JP thì thôi luôn,khỏi nghĩ ngợi.Với cái game dung lượng nhỏ thế này thì khó ra E lắm ::(
 
Hix, game này hồi trên PS2 mình cày cả 2 phần, bây giờ tiếng Jap thấy nản wá ::(
À, cái này tên là The Way Of Samurai, đâu phải Ninja báo thù đâu :-/
 
mới chơi đc 10 phút chưa qua đc đoạn hướng dẫn cách chơi nản quá ::( quit luôn
 
Cách chơi cũng đơn giản lắm mà bạn, nản là nản chỗ mấy đoạn đối thoại kô hiểu gì hết thì làm sao lựa chọn câu trả lời đúng ý chứ >.<
Chừng nào mới ra bản tiếng Anh đây trời.
 
Giờ kinh nghiệm cứ ai post game mà ghi chứ "hot hot" thì chắc chắn là theo í kiến cá nhân.
 
Ôi! lại cái điệp khúc "Jap Jap chừng nào mới ra Eng" nghe nhìu chán lắm rồi!::(.Mà sao cái tụi phát hành ko thêm cái sub Eng cho đỡ khổ nhỉ? Cứ phát hành Jap trước rồi mới đến Eng chi cho rườm rà
 
Back
Top