sang ktx gf

Vampires9999

Mario & Luigi
Tham gia ngày
2/5/06
Bài viết
887
Reaction score
324
Tối t7 này sang ktx gf ( nói gf chứ cũng vừa mới bắt đầu thôi)
phòng nhỏ có 8 người nhỏ hơn mình 1>2t .
Cho mình lời khuyên nên làm gì+nói gi đây ? có cần mang theo gì ko?
 
cẩn thận thằng bảo vệ KTX. có qui định nam cấm vào ktx nữ đó. Lầu 1 100, lầu 2 150 đó. =))
 
cẩn thận coi chừng bị hội đông đó bạn . giờ không nói trước được gì đâu :">. nhớ mang những dụng cụ cấn thiết cần khi bất trắc là được =))
 
kinh nghiệm là mang nhiều hoa quả, hòa đồng và vui hết mình đi,tui cũng đang ở ktx nè............
 
mang thế nào nhỉ . Cứ nghĩ đi lên ktx mà tay cầm theo 1 túi hoa quả thấy ko được tự nhiên . Giống y ra mắt người nhà ấy :))
 
cho hết tất cả vào balô nào là bánh trái . bia bọt , rượu chè gì cũng có tất . ăn uống say sỉn , sau đó thì ..... :-"
 
bác nào rành vụ này giúp mình cái . Tối t7 là đi rồi =.=
 
Mang trái cây lên đó,nếu có mấy món rẻ nhưng ngon như ốc hay là hột vịt lộn càng tốt.Lên chào thì đừng có nghiêm nghị mà tưng tưng lên:)).Tranh thủ lúc cả đám ngồi ăn,hỏi tên tuổi từng người,đang làm gì,rồi kể về bản thân,câu truyện nào mà chắc chắn gây cười đó...lấy dc nụ cười là đoạn sau tự nhiên cậu chém gió giỏi ah
 
Dùng thức ăn để lấy lòng các em xung quanh ấy mà ;))
 
ktx trg nào? ở đâu? dẫn ta đi theo là xong =))
 
phòng 8 người mang theo 7 cái BCS =)) đùa thôi =)) tốt nhất là nên chào mọi ng` với 1 nụ cười trên môi, ko nên nói nhiều để bị các em ý đá đểu, mang theo trái cây cũng là 1 ý kiến hay, xin hết
 
^
anh giống em vI

nhưng ý em là mang theo hơn chục cái vào có rách còn có cái dự phòng


ý kiến riêng của tôi là ko mang theo cái gì hết, đến đó chào mọi người rồi dắt nó ra ngoài, ngồi lại trong ktx làm ăn được gì, mất hết cả không khí lãng mạn zzz

còn nếu như bắt buộc ở lại thì nên để 1 vẻ mặt bình thường, đừng tỏ ra vẻ hài hước, đừng tỏ ra vẻ cool, rất nguy hiểm

mà chung quy thì ko ở lại. 1 vs 7 thế nào cũng die

hết
 
Cứ lì là đc =)), đừng để các mẹ trẻ chém bay hết đồ ;;)
 
lần đầu sang hửm
bảo nó xuống dưới
đi chọn hoa quả với mình
nó xách lên , đỡ ngại chưa
theo ý mình hiểu đây như kiểu đến nhà nhau chơi hả :-? vậy thì nói ít , nhưng nói câu nào cho bọn nhóc cười câu ấy
giả ngố giả ngu 1 tí
cái lũ con gái gặp thằng nào khôn hay thông minh quá ngay lần đầu đều ko thích ;))
 
^
có vẻ là có lý nhưng đừng tỏ ra quá khờ, hãy để lại ấn tượng "cao nhân bất lộ tướng";)).
khả thi nhất là rủ nhỏ đi mua đồ chung rồi lên chung nếu không thằng cha bảo vệ thế nào cũng lằng nhằng với chú;;).
vào đó thì cứ bình thường đi, xem 7 đứa kia là em mình rồi cứ nói chuyện tự nhiên chẳng có gì căng thẳng cả, với lại nên rút sơm vì bị hội đồng thế kia sẽ mau hết HP lắm;))
 
bánh mì thịt hoặc chè. Trái cây thì lại bày bừa, chán lắm.
thuốc ngủ, pikachu.
 
Hai hộp Durex .
.
___________Auto Merge________________

.
Hai hộp Durex .

30 nhé!
 
thì cứ mang lên, vừa vào đến cửa chưa kịp cho thì các em nó đã chia phần xong rồi.......đừng lo.................hay rủ các em đi quán cũng dc
 
tối wa vừa học xong nhỏ bảo wa chỗ nhỏ chơi , rồi bảo mình vào ktx lun XD thế là ko mang được gì . Mặt dày vào phòng bị chị em hỏi quà mà tại chưa chuẩn bị nên có mang gì đâu =.= thất bại lun . Cuối cùng chả nói được bao nhiêu nên bảo nhỏ đi dạo chơi . Cả phòng ồ lên ngồi chưa nóng đã về :)) vãi chường
 
Back
Top