Sắp cưới vợ

  • Thread starter Thread starter K___'
  • Ngày gửi Ngày gửi
cứ đà phát triển này thì tương lai tầm chục năm nữa những người như anh cường$ chắc ko thiếu đâu nhỉ ;))
 
20tr mà các bác ngạc nhiên lắm à?
bác này đúng là có tài đó nhưng đâu phải chỉ mình bác như thế, mình cũng biết nhiều người tuổi trẻ và làm được vậy mà. Bây giờ lương 20tr là ổn nhưng ko phải cao :P

Cho mình đi buôn lậu với nào :(
 
Sv bây h ra trường 2-3 năm kiếm đc 5m/tháng đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi, lấy đâu ra 20m là ổn chứ ko phải cao:|
 
oh!S, vào đây mới thấy mình thật kém cỏi, cả cái ước mơ cũng ko = hiện thực của khối người, mong muốn ra trường có việc làm ổn định lương tầm 4 trịu là thõa mãn, chậc phải nâng ước mơ lên cao tí nữa
 
Xã hội ngày càng phát triển, giá cả thì tiền bị mất giá nên cũng đắt đỏ hơn, đặt mục tiêu cao tí để phấn đấu có chết ai đâu :))
 
tớ làm như thế mới đáp ứng dc những yêu cầu của nàng nói chung tớ muốn là sau khi kết hôn sẽ lo dc cho nàng và cả cha mẹ 2 bên nữa :):)
.....mà công nhận có tiền nhiều cũng sinh nhiều tật lắm T__T
 
mơ ước đi các bạn, éo ai đánh thuế ước mơ đâu
20tr/tháng ước mơ của nhiều người rồi, lại còn cho đó là bình thường
gamevn toàn đại gia, COCC cả (:|
 
20tr mà các bác ngạc nhiên lắm à?
bác này đúng là có tài đó nhưng đâu phải chỉ mình bác như thế, mình cũng biết nhiều người tuổi trẻ và làm được vậy mà. Bây giờ lương 20tr là ổn nhưng ko phải cao :P

:| :| :|

- Không biết nói gì luôn .....

:| :| :|
 
Cố gắng học giỏi giỏi vào ^^ con bạn tui mới ra trường đi làm đã đc 400$/tháng T_T trong khi mình còn đang mài đít đi học.
@ducpuma@: ai mà đi làm lương từ 10m trở lên là đã thấy là cố gắng cao lắm rồi. 20m/tháng thì cũng là rất xuất sắc. Bạn cứ thử sống tự lập đi, tự trả bill thì lúc đó sẽ thấy tiền kiếm ra khó thế nào :)
 
Giờ box chuyển qua: kiếm được 10 mil/tháng là ít hay nhiều. ;))
Câu trả lời của em: kinh doanh thôi. ;))
 
đúng rồi đó bác :D mình cũng làm kinh doanh mà nhưng chỉ là nhỏ nhỏ mà thôi chứ chưa dc hoành tráng hix hix:(
 
yêu đc 2, 3 năm lại tất tưởi đòi cưới, sợ để lâu nó chạy mất =))

đùa thôi, nhưng con gái có thì em ơi :)) 27, 28 chưa tính thì cầm chắc vé ế

lại chả giàu có được cái mác đấy thì xin đâu mà chẳng được cửa ngon chẳng lẽ người ta lại cho 1 thằng chưa học hết cấp 2 vào làm sao

chú tớ bằng thạc sĩ này x.x lương 3 cọc 3 đồng. Cũng còn tùy thạc sĩ với tiến sĩ ngành nào. Ko phải ngành nào ng ta cũng cần tiến sĩ với thạc sĩ. Bạn tớ làm programmer, cấp 3 học xong ko thi ĐH, đi làm luôn. Giờ có nơi mời về lương 700$/tháng còn đang xem xét '___'
 
Vào đây đọc rút ra được nhiều thứ rất bổ ích. :D

- Vợ bị căng ngực vì tắc sữa

Riêng vấn đề này thì tự ta phải... :-* thôi.
Nếu chiến sỹ làm được vậy thì tốt quá ;))
Chỉ có điều đến lúc vợ sinh em bé, ngực có sữa, các bố nhà mình toàn chối đây đẩy mới lạ, thế nên ngoài tiệm thuốc mới phải bán ống giác hút để lấy bớt sữa ra cho các mẹ đỡ bị tức ngực =))


[sailormoon];12841873 nói:
em nghĩ em không muốn lấy chồng =))
yêu thôi, cho đời nó đẹp :))
Đấy là em nghĩ thế. Con gái còn trẻ nói vậy thì không sao. Nhưng càng về sau mà nói như vậy thì càng nguy hiểm. Cô nào mà trên 35, 40 mà còn nói vậy thì kiểu gì cũng bị hâm hâm, đầu óc có gì đó không bình thường. Do đó chỉ được nũng nịu khi còn trẻ, 2x đổ lại thôi đấy :))
 
Nếu chiến sỹ làm được vậy thì tốt quá ;))
Chỉ có điều đến lúc vợ sinh em bé, ngực có sữa, các bố nhà mình toàn chối đây đẩy mới lạ, thế nên ngoài tiệm thuốc mới phải bán ống giác hút để lấy bớt sữa ra cho các mẹ đỡ bị tức ngực =))

- Sữa mẹ lạc nhách, tanh tanh :| .... Nó thật chất là một phần máu thôi mà :-" ...... Sữa mẹ có bỏ đường hay sữa ông thọ vào thì cũng tanh tanh và lạc nhách :| ......... Chỉ có mấy đứa nhóc nó ngu nên nó khoái bú thôi :-" .......
 
chú tớ bằng thạc sĩ này x.x lương 3 cọc 3 đồng. Cũng còn tùy thạc sĩ với tiến sĩ ngành nào. Ko phải ngành nào ng ta cũng cần tiến sĩ với thạc sĩ. Bạn tớ làm programmer, cấp 3 học xong ko thi ĐH, đi làm luôn. Giờ có nơi mời về lương 700$/tháng còn đang xem xét '___'
Đấy, câu này chuản luôn :)) bác j j tiến sĩ thạc sĩ đâu r` vào mà đọc :))
 
Mình vừa đi học vừa làm, 1 tuần đc 400-500$. Làm ăn thêm tùy thời vận hên xui thì cũng tầm 1-4k$ 1 tuần, lắm lúc mạt vận thì tiền lời 2,3 tuần cộng lại cũng đi. Trước mắt lo cho xong cái bằng rồi tính tiếp. Có bước ra đởi mới biết nhiều cách kiếm tiền, có bằng cấp dẫu sao cũng là cái hay, tốt hơn là không có gì trong tay.
 
Back
Top