- 21/4/08
- 8,182
- 2,051
Mình đang trong giai đoạn cưa cẩm 1 bạn. Bạn này hơn mình 1 tuổi, nhưng học ĐH cùng nhau thì toàn tớ-ấy xong lúc nào chuyển sang anh-em không biết
. Nói chung hồi ĐH thì chơi với nhau bình thường, gọi là tương đối thân thôi (hơn mấy đứa con gái khác cùng lớp tí tẹo) chứ cũng chưa có gì. Tốt nghiệp xong thì cũng mải tìm việc nên bẵng đi khoảng nửa năm ít liên lạc.
Xong đến lúc bắt đầu công việc ổn định rồi mình với bạn này lại bắt đầu thân nhau trở lại, bắt đầu đi chơi, xem phim, ăn uống đủ cả. Nói chung là tính tương đối hợp nhau, nói chuyện không phải giữ kẽ nhiều, bạn ý cũng có đèn xanh (hoặc mình tưởng bở là đèn xanh
) nên mình định sẽ tỏ tình sớm, dù sao thì cũng cưa cẩm 2 tháng nay rồi nên mình nghĩ thời điểm cũng hợp lý. Tuy nhiên là mọi chuyện là không suôn sẻ nhưng mình nghĩ.
À trước hết cũng phải nói về lý lịch bạn này tí. Bạn này người HN, trước giờ vẫn học hành với sống ở đây nhưng chỉ có bố ở ngoài này, còn mẹ lại vào Đà Nẵng mở quán ăn. Bố bạn ý cũng định nghỉ hưu thì vào ĐN sống nên học ĐH xong bạn ý cũng bị nhà thúc ép vào ĐN làm. Trong khi bạn này thì thích ở ngoài HN hơn, giờ vẫn có nhà ngoài này nên cũng cố xin việc rồi làm ở HN. Nhưng có vẻ phụ huynh đã đẩy nhanh tiến độ, nhà ở HN thì chuẩn bị bán, bạn ý cũng vào ĐN 29 này và bảo chắc không ra nữa
.
Giờ mình phân vân quá, vì dù thích nhưng yêu xa thì không muốn (mình yêu xa 2 lần rồi và lần nào cũng kết thúc chẳng vui vẻ gì). Chưa kể tính bạn này cũng ham vui, chỉ sợ ở xa chẳng kiểm soát được, nên thú thực là giờ mình đang hơi chùn tay. Mong các anh chị em và đồng đạo box TS cho chút ý kiến về trường hợp này
.
. Nói chung hồi ĐH thì chơi với nhau bình thường, gọi là tương đối thân thôi (hơn mấy đứa con gái khác cùng lớp tí tẹo) chứ cũng chưa có gì. Tốt nghiệp xong thì cũng mải tìm việc nên bẵng đi khoảng nửa năm ít liên lạc.Xong đến lúc bắt đầu công việc ổn định rồi mình với bạn này lại bắt đầu thân nhau trở lại, bắt đầu đi chơi, xem phim, ăn uống đủ cả. Nói chung là tính tương đối hợp nhau, nói chuyện không phải giữ kẽ nhiều, bạn ý cũng có đèn xanh (hoặc mình tưởng bở là đèn xanh
) nên mình định sẽ tỏ tình sớm, dù sao thì cũng cưa cẩm 2 tháng nay rồi nên mình nghĩ thời điểm cũng hợp lý. Tuy nhiên là mọi chuyện là không suôn sẻ nhưng mình nghĩ.À trước hết cũng phải nói về lý lịch bạn này tí. Bạn này người HN, trước giờ vẫn học hành với sống ở đây nhưng chỉ có bố ở ngoài này, còn mẹ lại vào Đà Nẵng mở quán ăn. Bố bạn ý cũng định nghỉ hưu thì vào ĐN sống nên học ĐH xong bạn ý cũng bị nhà thúc ép vào ĐN làm. Trong khi bạn này thì thích ở ngoài HN hơn, giờ vẫn có nhà ngoài này nên cũng cố xin việc rồi làm ở HN. Nhưng có vẻ phụ huynh đã đẩy nhanh tiến độ, nhà ở HN thì chuẩn bị bán, bạn ý cũng vào ĐN 29 này và bảo chắc không ra nữa
.Giờ mình phân vân quá, vì dù thích nhưng yêu xa thì không muốn (mình yêu xa 2 lần rồi và lần nào cũng kết thúc chẳng vui vẻ gì). Chưa kể tính bạn này cũng ham vui, chỉ sợ ở xa chẳng kiểm soát được, nên thú thực là giờ mình đang hơi chùn tay. Mong các anh chị em và đồng đạo box TS cho chút ý kiến về trường hợp này
.



