Sasami-san@Ganbaranai

Thằng anh ảo vãi ra, mờ nhạt là mờ nhạt thế nào 8-} ?
Ko nhờ anh thì làm gì có 3 quả epic từ đầu series đến h =))
 
Thằng anh ảo vãi ra, mờ nhạt là mờ nhạt thế nào 8-} ?
Ko nhờ anh thì làm gì có 3 quả epic từ đầu series đến h =))

3 quả epic nào mà nhờ thằng anh :-? Từ trước tới giờ toàn con Sasami nó làm thay đổi thế giới rồi 3 đứa Kagami nó can thiệp chứ thằng anh phần lớn thời gian cho vào cho nó vui thôi =))
 
Sasami ước cho thằng anh được làm theo ý mình ~> thằng anh được ké sức mạnh của Amaterasu ~> mộng tưởng siscon của anh giai cũng được thực hiện (vụ chocolate)
Vụ thứ 2 thì do bản thân em gái ko nói làm gì, nhưng vụ thứ 3 cũng do thằng anh tự quyết định trở về thay em gái nên mới dẫn đến quả raid đền, đưa vào cho vui thôi là thế nào 8->
Nếu nói cho vào hay ko cũng ko ảnh hưởng thì phải nói 2 em gái Kagami kìa |-) thực tế 1 đứa là đủ khắc phục sự cố rồi, nhưng bôi ra 3 em làm màu thêm cho hoành tráng |-)
Sau này thì ko biết có vai trò riêng rẽ gì ko, chứ chỉ có chat nhảm với nghe theo lời chị gái thì bỏ cũng chả ảnh hưởng cốt truyện :-"
 
Bỏ ai chứ không thể bỏ em gái ngực tên lửa được :9cool_sweet_kiss:
 
bộ này có nhóm nào việt sub ko nhỉ, mình xin cái link với :3cool_nosebleed:
 
bộ này có nhóm nào việt sub ko nhỉ, mình xin cái link với :3cool_nosebleed:

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=562740
sub thì thế này


j2uovs01umStG.jpg
 
^thank :5cool_big_smile:
cơ mà ko hiểu con e ko ra ngoài thì nó lắp camera kiểu gì thế gì, sai thần làm à :8cool_amazed:
 
cái êp6 sao tự dưng bật lên serious mode nhanh thế :o
 
Càng coi càng ghét cái thái độ của con Sasami :-< Nuông chiều nó nhiều quá thành ra bây giờ nó chẳng biết lý lẽ phải trái gì cả :-<
 
^chưa hiểu lắm :-? thái độ nó thé nào ? :-ss
 
Tự kỷ, tự ti, lười biếng, ích kỷ vân vân và vân vân :-?

Cả cái bộ bây giờ chỉ xem vì thằng anh, thằng anh vẫn còn là một nhân vật bí ẩn mà vẫn chưa được giải đáp.
 
con bé bị ép sống trong 1 cái môi trường nó không phải làm gì nhưng mà cũng không được làm gì hết, đã vậy còn bị bắt buộc khép kín rồi mấy cái phong tục abcxyz của gia đình nó nữa. Mình thì mình thấy là thông cảm được :))
 
con bé bị ép sống trong 1 cái môi trường nó không phải làm gì nhưng mà cũng không được làm gì hết, đã vậy còn bị bắt buộc khép kín rồi mấy cái phong tục abcxyz của gia đình nó nữa. Mình thì mình thấy là thông cảm được :))

Cái quan trọng là sau khi nó đã thoát khỏi cái môi trường ấy nó vẫn không có thay đổi tính nết gì cả, vẫn lười biếng và ích kỷ :))
 
Back
Top