hoande12
Space Marine Doomguy
- 3/7/09
- 5,510
- 978
Thực sự thì em cũng mới chia tay mối tình đầu của mình,bọn e bên nhau cũng được gần 4 năm rồi, bắt đầu từ năm lớp 12 ...
Có lẽ không chỉ riêng mình em mà có rất nhiều người đã trải qua mối tình đầu lâu như vậy và thật đáng tiếc là lại không thể đến được với nhau... Tan vỡ là điều không ai mong muốn, nhưng vết thương mà nó gây ra là điều không thể tránh khỏi, và cũng thật buồn là trong đời có rất nhiều người phải trai qua nỗi đau này, bởi không phải với ai , tình đầu cũng là tình cuối ...
Hôm nay e muốn cùng các bác chia sẻ về quãng thời gian sau khi chia tay mối tình đầu của mình ...
Những ngày đầu tiên : nghĩ đến em,nhớ đến em, nghĩ đến những kỉ niệm đã có với em,nhớ đến những kỉ niệm đã có với em mà ứa nước mắt,cảm giác nước mắt lúc nào cũng có thể trào ra bất cứ lúc nào, trong lòng quặn đau. Đang đêm giật mình tỉnh giấc, tự hỏi lòng mình đã mất em thật sao , trong đêm tối cô đơn , có thể còn nghe thấy tiếng trái tim mình đang rạn nứt, tan vỡ ra thành từng mảnh ...
Những ngày sau đó : nghĩ đến em,nhớ đến em, nghĩ đến những kỉ niệm đã có với em,nhớ đến những kỉ niệm đã có với em mà trái tim thắt lại, nghẹn ngào, đau đớn. Cảm giác lúc nào cũng đau nhói nói trái tim mình, tuy nhiên không còn xúc động như những ngày đầu nữa, nước mắt không phải lúc nào cũng sẵn sàng lăn trên má, có thể đã khóc hết nước mắt rồi chằng ... ?
Những ngày tiếp theo : nghĩ đến em,nhớ đến em, nghĩ đến những kỉ niệm đã có với em,nhớ đến những kỉ niệm đã có với em thì không còn cảm giác gì nữa, cảm thấy bình thường và cuộc sống dần trở về bình thường ...
Và những ngày cuối cùng : thì không còn nghĩ đến em,nhớ đến em nữa , không nghĩ đến những kỉ niệm đã có với em, và không nhớ đến những kỉ niệm đã có với em nữa ... Em và mình đã như 2 người xa lạ rồi ...
Em mới chỉ trải qua giai đoạn đầu tiên và hình như đang đến giai đoạn thứ hai thôi , còn hai giai đoạn sau là e tự nghĩ ra ^^ chứ chưa trải qua
Còn các bác thì sao ? có giống em không ? ....
Có lẽ không chỉ riêng mình em mà có rất nhiều người đã trải qua mối tình đầu lâu như vậy và thật đáng tiếc là lại không thể đến được với nhau... Tan vỡ là điều không ai mong muốn, nhưng vết thương mà nó gây ra là điều không thể tránh khỏi, và cũng thật buồn là trong đời có rất nhiều người phải trai qua nỗi đau này, bởi không phải với ai , tình đầu cũng là tình cuối ...
Hôm nay e muốn cùng các bác chia sẻ về quãng thời gian sau khi chia tay mối tình đầu của mình ...
Những ngày đầu tiên : nghĩ đến em,nhớ đến em, nghĩ đến những kỉ niệm đã có với em,nhớ đến những kỉ niệm đã có với em mà ứa nước mắt,cảm giác nước mắt lúc nào cũng có thể trào ra bất cứ lúc nào, trong lòng quặn đau. Đang đêm giật mình tỉnh giấc, tự hỏi lòng mình đã mất em thật sao , trong đêm tối cô đơn , có thể còn nghe thấy tiếng trái tim mình đang rạn nứt, tan vỡ ra thành từng mảnh ...
Những ngày sau đó : nghĩ đến em,nhớ đến em, nghĩ đến những kỉ niệm đã có với em,nhớ đến những kỉ niệm đã có với em mà trái tim thắt lại, nghẹn ngào, đau đớn. Cảm giác lúc nào cũng đau nhói nói trái tim mình, tuy nhiên không còn xúc động như những ngày đầu nữa, nước mắt không phải lúc nào cũng sẵn sàng lăn trên má, có thể đã khóc hết nước mắt rồi chằng ... ?
Những ngày tiếp theo : nghĩ đến em,nhớ đến em, nghĩ đến những kỉ niệm đã có với em,nhớ đến những kỉ niệm đã có với em thì không còn cảm giác gì nữa, cảm thấy bình thường và cuộc sống dần trở về bình thường ...
Và những ngày cuối cùng : thì không còn nghĩ đến em,nhớ đến em nữa , không nghĩ đến những kỉ niệm đã có với em, và không nhớ đến những kỉ niệm đã có với em nữa ... Em và mình đã như 2 người xa lạ rồi ...
Em mới chỉ trải qua giai đoạn đầu tiên và hình như đang đến giai đoạn thứ hai thôi , còn hai giai đoạn sau là e tự nghĩ ra ^^ chứ chưa trải qua
Còn các bác thì sao ? có giống em không ? ....
Chỉnh sửa cuối:





, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà.