[NHOC]trocdau
Mr & Ms Pac-Man
- 2/9/08
- 247
- 1
Một buổi chiều trời mưa rất lớn..... Tớ quên cô ấy trong chiều mưa ấy. Có đi chơi mấy lần với cô ấy, nhưng ko hiểu sao tớ thấy đã quen được gần 1 tháng nhưng tớ vẫn cảm thấy xa lạ đv cô ấy. Tớ cảm thấy chán nản và ko mún quen nữa, thế là tớ tắt mọi liên lạc với cô ấy. 1 tuần sau cô ấy nt hỏi thăm :), mình bảo rằng mình mún chia tay.... Cô ấy khóc
và bảo rằng đã lở yêu mình
, và nói rằng cô ấy sẽ cố gắng, tuy là mình đã từ chối rất nhiều.....giờ mình ko bít phải làm sao nữa, ko bít là nếu mình cứng rắn thì sau này mình có hối hận ko đây, vì mình thuộc dạng lonely
Mong các bác giúp mình với !!!!
và bảo rằng đã lở yêu mình
, và nói rằng cô ấy sẽ cố gắng, tuy là mình đã từ chối rất nhiều.....giờ mình ko bít phải làm sao nữa, ko bít là nếu mình cứng rắn thì sau này mình có hối hận ko đây, vì mình thuộc dạng lonely
Mong các bác giúp mình với !!!!
(Nhưng con pé này nó dã man lắm, cắt đứt hoàn toàn ko còn đến 1 sợi chỉ dính tới tớ nữa, đau nhất là 2 tháng trước nó bảo anh mún gì thì chớ em thi xong đã .....)nên tớ rất thông cảm với cô ấy