dongdongdua
Donkey Kong
- 24/9/08
- 470
- 17
^
Mình chả biết thằng Jack nào nên từ điền nó cho thế nào thì mình cho như thế
Mình chả biết thằng Jack nào nên từ điền nó cho thế nào thì mình cho như thế

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

đến credits mình lại tắt đi luôn nên ko biếtGiờ mới biết phim này có bài sountrack nghe hay phết
[video]NYUHBT0UaGM[/video]
, lời cũng rất hay 
. Thêm chuyện không già đi ,50-60 năm sau gặp lại cùng lắm là chỉ mơ màng người giống người là cùng chứ sao dám nghĩ tới chuyện đó được .
ổng cũng nói rồi, ổng ko thể biết nhiều hơn điều mà nhân loại biết đc. những cái bí mật đó tuyệt đại đa số nhân loại làm gì biết. sợ ngay cả cái ông scrip writer cũng ko biết nữa thì lấy đâu ra mà kể.Vừa xem phim này xong, cũng không hấp dẫn như mình mong đợi.Cứ tưởng phim sẽ đề cập đến một số vấn đề thú vị, những bí ẩn xung quanh các vấn đề về lịch sử, khoa học.v.v.. Vậy mà cả phim chỉ là những lời kể lại mập mờ, thêm 1 số điểm nhấn của ông mainchar về cuộc đời của mình nhằm chứng mình ông ấy là người bất tử.
Phim này vẫn còn những chỗ sơ hở, điền hình như việc John là bố của ông giáo sư Will. Chả lẽ nhà ông Will này không có lấy một bức ảnh chụp của gia đình trước khi John ra đi để đến nỗi khi gặp lại bố mình mà cũng không nhận ra ?!, trong khi John có vẻ cũng là người thích chụp ảnh khi ông ấy khoe có cả tập ảnh chụp (đã được gói cất đi) với đám thổ dân tôn ông ấy là Thánh bất tử.
Vừa xem phim này xong, cũng không hấp dẫn như mình mong đợi.Cứ tưởng phim sẽ đề cập đến một số vấn đề thú vị, những bí ẩn xung quanh các vấn đề về lịch sử, khoa học.v.v.. Vậy mà cả phim chỉ là những lời kể lại mập mờ, thêm 1 số điểm nhấn của ông mainchar về cuộc đời của mình nhằm chứng mình ông ấy là người bất tử.
Phim này vẫn còn những chỗ sơ hở, điền hình như việc John là bố của ông giáo sư Will. Chả lẽ nhà ông Will này không có lấy một bức ảnh chụp của gia đình trước khi John ra đi để đến nỗi khi gặp lại bố mình mà cũng không nhận ra ?!, trong khi John có vẻ cũng là người thích chụp ảnh khi ông ấy khoe có cả tập ảnh chụp (đã được gói cất đi) với đám thổ dân tôn ông ấy là Thánh bất tử.
giống như lúc ông Gs sử học đùa John về "1st wedding" của John vậy. NVC đã khẳng định đầu câu truyện là hắn chả bao giờ có mang theo 1 cái gì làm lưu niệm hết cả
Vừa đọc thì thấy 1 con người có 14 tỉ tế bào thần kinh não bộ, và cho đến 100 tuổi thì sử dụng được khoảng 1 tỉ thần kinh. Trong 1 tỉ tế bào này chắc tính cả tế bào dùng để suy nghĩ, ghi nhớ, điều khiển cơ thể, tế bào thần kinh chết do tác động khách quan (bị thương, đói thiếu chất nuôi não, hay ngay cảcũng gây ra tổn thất tế bào thần kinh). Hơn nữa, tế bào thần kinh 1 khi dùng là khỏi dùng lại. Như tế bào thần kinh dùng để ghi nhớ thì ghi 1 dữ kiện duy nhất rồi "chết" luôn với dữ kiện đã ghi đấy. Nói cách khác, mỗi ký ức hay thông tin ghi nhận chính là 1 vết sẹo trên não vậy. Bởi vì tế bào thần kinh ko thể thay thế, nên nếu tính đúng ra thì anh ta có thê sống được đúng khoảng... 14 ngàn lẻ vài hai ba trăm năm. Nếu dùng hết lượng tế bào não thì coi như anh ta sẽ rơi vào trường hợp não ngừng hoạt động. Anh ta có thể thay tế bào não để sống dai hơn ko? Có thể có. Nhưng như thế thì anh ta sẽ mất trí nhớ. Chuyện này có thể xảy ra trong phim ko? Cũng có thể. Bởi vì anh ta đã nói là có lựa chọn ký ức. Rất có khả năng quá trình lựa chọn này chính là quá trình lựa chọn khi làm mới não bộ sẽ giữ nguyên ký ức vùng nào (giữ nguyên tế bào não hoặc làm tế bào mới có ký ức tương tự) hay xóa trắng vùng ký ức nào (làm mới hoàn toàn tế bào não). Quá trình này thật ra cũng có thể gây ra sự lệch lạc trong trí nhớ (cố tình thay đổi trí nhớ, ghi sai trí nhớ). Cũng có thể anh ta có 1 cách gì đó để "nén" trí nhớ lại như là người ta "né" bằng winrar vậy. Cái này cũng có thể xảy ra vì não người đôi khi hoạt động 1 cách máy móc và lặp lại dựa trên thói quen của chủ não bộ. Ví dụ dễ nhất là khi học toán. Khi đã làm hàng ngàn lần với với 1 công thức toán thì tự nhiên sẽ nhớ rất kỹ. Lúc đó, não ko cần phải ghi mới lại toàn bộ công thức nữa, mà chỉ sử dụng ít hơn 1 lượng tế bào thần kinh để gợi lại ký ức về công thức đó.
Cái đấy là chưa tính đến sự khác nhau/chênh giữa các thùy não bộ. Cái đấy khá phức tạp mình ko được học, nhưng đại khái là mỗi phần thùy não sẽ có tỉ lệ, phương pháp sử dụng tế bào thần kinh khác nhau dựa trên chức năng của nó. Mà t






...câu nói của Asin trong phim Troy bác ạ, e cũng nhớ mãi câu nàyKeke mình thấy diễn viên đóng như vậy là rất đạt, đúng kiểu các bác giáo sư ngồi nói chuyện
Lúc đầu mình cũng muốn làm các cảnh hồi tưởng về thời quá khứ nhưng càng xem càng nhận ra làm vậy chỉ làm hỏng cái hay của bộ phim ^^ cái hay của nó là làm mình tự tưởng tượng, mỗi người sẽ tưởng tượng theo một kiểu khác nhau, phụ thuộc vào độ rộng của sự hiểu biết của mình
@monkeylion: hehe em thì không muốn giống như bác, theo em thì phải sống cả chục ngàn năm, nhìn những người mình yêu thương lần lượt ra đi hết lần này đến lần khác chả khác gì một cơn ác mộng kinh khủng lặp đi lặp lại cả, rồi phải dứt lòng trốn chạy 10 năm một lần, một cơn ác mộng kéo dài cả chục ngàn năm, thà chết còn hơn. Em nhớ có một ai đó nói: thần thánh ghen tỵ với loài người vì loài người không bất tử, họ sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, trân trọng từng phút giây một ^^
