NhuThiNgaVan
Donkey Kong
- 2/1/08
- 460
- 7
- Thread starter
- #21
Bọn Celice sau khi áp chế thành Thrakia đã thẳng đường tiến quân nhằm hướng trở về Grandbell. Sau khi đặt chân lên vìng đất Miletos phía nam của đế quốc, cả bọn chỉ thấy quần thể đô thị tự do không chịu ảnh hưởng của bất kỳ thế lực nào trước kia đã từng hùng mạnh nhờ mậu dịch thì giờ đây chỉ như đang thoi thóp dãy chết trong sự thống trị của đế quốc và giáo đoàn hắc ám. Ở thành Chronos thì sự điên cuồng của nữ vương Hillder đã đẩy trăm họ vào chỗ chết còn đại tư giáo Manfloy ở thành Miletos thì ra lệnh cho tư tế Moligan ở thành Rados ra sức săn lùng trẻ nít không thương tiếc. Sự giàu có, tự do, hy vọng và ngay cả sinh mạng cũng đang tuột khỏi tay bá tánh và Celice không thể làm ngơ trước cảnh trăm họ phải trở thành vật hy sinh cho nghi thức tế thần của giáo đoàn hắc ám.
Sau trận kịch chiến đã đuổi được quân đế quốc và giải phóng đô thị tự do Peruluke thì binh đoàn của Celice đã được trăm họ nhiệt liệt nghênh đón. Cuối cùng hy vọng đang mất dần của Miletos cũng được thổi thêm sinh khí cùng với bước chân của đội quân giải phóng đến đây.
________________________________________________________________________
FIREEMBLEM SEISEN NO KEIFU
Chương X Ánh sáng và bóng tối
< Trẻ con chạy Rados khỏi thành Chronos >
Yurius: Này Ishutal, kế hoạch tới đâu rồi?
Ishutal: Vâng, đang tiến triển thuận lợi....
Yurius: Hừm, hẳn là bọn thị dân đang hoảng sợ không muốn làm vật tế hắc ám thần.
Ishutal: Không có bậc cha mẹ nào lại không ta thán khi thấy con cái mình bị ném vào lửa. Nhất là nỗi đau của người mẹ....
Yurius: Hà hà...cứ như thế đi. Ta sẽ ban cho chúng sự tuyệt vọng. Con người mất hết hy vọng chỉ giống như con rối, rất thích hợp để làm nô lệ cho Đế quốc Loputo.
Ishutal: Thế phải làm gì với bọn trẻ con ở đây bây giờ? Bọn chúng đã đông đến độ không thể cho vào thành được nữa rồi.
Yurius: Như thế cứ gửi chúng về Đế đô Barhara, tự tay ta sẽ nuôi dạy chúng thành những công dân của Đế quốc Loputo, cho chúng căm ghét lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau cho dù là huynh đệ bằng hữu gì đi nữa. Chỉ có những kẻ tôi tớ trung thành với Đế quốc Loputo mới được sống sót.
Ishutal: Nhưng thưa Yurius sama, còn Hoàng đế Alvis thì thế nào? Hoàng đế sẽ không tha cho hành động săn lùng trẻ con...
Yurius: Lão già ta sao....Hừ hừ hừ....cứ yên tâm, để ta lo....
Ishutal: Yurius sama....
Hilder: Này Ishutal, Yurius điện hạ đâu?
Ishutal: Thưa mẫu thân, Hoàng tử đã trở về Đế đô Barhara rồi ạ.
Hilder: Vậy sao....nhưng mà sao nhỉ, điện hạ rất thích ngươi đó. Không biết có lấy ngươi làm vương phi không...
Ishutal: Chuyện này....
Hilder: Hãy tỉnh táo đi. Nhà Freege chúng ta là danh gia của Grandbell, hơn nữa ta cũng xuất thân từ Verthomer giống như Hoàng đế nên không còn ai xứng với điện hạ bằng ngươi đâu.
Ishutal: Vâng....
Hilder: Mà này Hilder, lão chồng Bloom của ta cùng với con trai Ishute đã bị quân phản loạn giết chết, cả lãnh địa Alster cũng bị địch cướp mất rồi. Bọn Celice là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Ta sẽ thống lĩnh binh sĩ thành Chronos này nghênh chiến địch còn ngươi hãy quay về Miletos mà gửi bọn con nít về Barhara đi.
Ishutal: Vâng, thưa mẫu thân....
Ma đạo sĩ: Hilder sama, đội ma đạo sĩ đã vào vị trí hết cả rồi. Nhưng có một ít trẻ con thừa cơ hỗn loạn mà trốn ra khỏi thành, phải làm sao đây ạ?
Hilder: Cái gì!? Thật ngu ngốc....cứ giết hết để làm gương. Hãy lệnh cho tướng Ridel ở thành Rados giết hết những đứa chạy trốn.
< Phía bắc thành Rados >
Girl: Nà nà, phải chạy đâu đê?
Boy: Tớ ứ có biết.
Girl: Nhưng nếu thế chúng ta sẽ...
Boy: Đừng khóc...hem seo đâu. Cứ tin là các thánh chiến sĩ sẽ cứu chúng ta đê.
Girl: Ờ nhỉ...các ngài thánh chiến sĩ sẽ....chắc chắn sẽ....
_____________________________________________
< Thành Rados >
Moligan: Tướng quân Ridel, có lệnh của xuất kích của Hilder sama từ Chronos.
Ridel: Vậy sao. Đa tạ. Nhưng đó không phải là chuyện của một quân nhân như ta. Ta đã chán ngấy việc bắt trẻ con rồi, sau này các ngươi muốn làm gì thì làm.
Moligan: Đáng tiếc, lần này hình như là tử hình những đứa bỏ trốn.
Ridel: Sao....
Moligan: Nếu ngươi là quân nhân của Đế quốc thì chỉ còn đường tuân theo mệnh lệnh. Hay là ngươi định phản bội Hoàng đế Alvis?
Moligan: Hừ....quân nhân thật là thứ điên khùng....
< Quân Rados xuất hiện >
_________________________________________________________
< Thành Peruluke >
Manfloy: Công chúa Yuria, ta tìm nàng mãi....
Yuria: Á...ngươi là ai?
Manfloy: Hahahaha...có vẻ như ngươi ngạc nhiên đến mức mất cả ký ức. Thôi được rồi, cứ đi theo ta.
Yuria: Không được, buông ta ra!
Manfloy: Nàng có kháng cự cũng vô ích...hahaha...
Yuria: Cứu ta với...Celice....
< Đoạn này kịch bản hệt tập một
>
Levin: Này Celice, bọn trẻ đã chạy ra khỏi thành Chronos rồi. Cứ đà này thì chúng sẽ bị giết hết.
Celice: Bọn trẻ!? Ta hiểu rồi, hãy nhanh chóng xuất kích, phải cứu bằng được chúng.
Levin: Nhưng Celice, ta không thấy Yuria đâu cả. Lúc nãy đã tìm khắp nơi nhưng...
Celice: Yuria biến mất? Tại sao!? Chẳng lẽ là....
Levin: Đúng rồi, chỉ có thể nghĩ là cô ta đã bị địch bắt đi rồi. Ta không biết tại sao chúng lại nhằm vào Yuria nữa....
Celice: Khốn....chờ đấy Yuria, ta sẽ đi cứu nàng!
__________________________________________
< Rados Phase 1 >
Ridel: Chà, cần quái gì phải vội. Toàn quân cứ thong thả mà tiến lên....
________________________________________________
< Shanan --> Celice >
Shanan: Celice ngươi đã mạnh lên rồi nhỉ. Quả không hổ danh là con trai của Siguld và Diadra, đến ta cũng không bì kịp.
Celice: Tất cả cũng là nhờ Shanan mà. Nhờ có Shanan dạy kiếm thuật khi ta còn nhỏ mà mới được như ngày hôm nay.
Shanan: Hì...cái thằng như ngươi....
Celice: Hình như Shanan đã mệt rồi. Cứ để ta thay....
Shanan: Này này, ngươi coi ta là ông già hả? Hãy còn trẻ đẹp lém nè.
Celice: Á, xin lỗi hén. Ta không có ý như vậy....
Shanan: Thôi được rùi, ta cảm ơn ý tốt hén.
< Shanan Mhp + 3>
____________________________________________________
< Leaf --> Althena >
Leaf: Tỉ tỉ làm sao thế? Trông tỉ có vẻ mệt.
Althena: Á Leaf...không sao đâu, đừng bận tâm.
Leaf: Thế thì tốt nhưng....Nếu được thì có chuyện gì xin tỉ cứ nói với đệ. Đệ muốn giúp ích được gì cho tỉ.
Althena: Cảm ơn Leaf...Thực ra là ta đang nghĩ về chuyện của Arion.
Leaf: Hóa ra là vậy sao...Hình như vương tử Arion đã bị kẻ nào đó mang đi rồi.
Althena: Hình như là Hoàng tử Yurius.
Leaf: Hoàng tử Yurius của đế quốc? nhưng vì cái gì chứ?
Althena: Chắc là muốn kéo Arion về phía mình.
Leaf: Thế thì chúng ta lại phải đánh nhau với đội long kỵ sĩ của Thrakia nữa sao?
Althena: Ừ, cứ thế này....ta thấy thật tiếc....
Leaf: Nhưng mà đệ nghĩ rằng không dở đâu.
Althena: Ủa...vì sao?
Leaf: Thì Arion vẫn chưa chết nên hẳn là vẫn còn có hy vọng. Tỉ tỉ, không sao đâu. Thời gian trôi đi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn lên, xin tỉ đừng bỏ cuộc.
Althena: Leaf...cảm ơn đệ. Ta khỏe lại rồi...
Leaf: Hay quá, đệ không chịu đựng được khi thấy bóng dáng buồn rầu của tỉ. Đệ muốn tỉ phải thật hạnh phúc, để được như thế thì chuyện gì đệ cũng sẵn lòng.
< Althena Luk + 1 >
______________________________________________________
< Nanna ( Jannu )--> Leaf >
Nanna: Leaf sama, em đã nghe nói là các đô thị của Miletos rất trù phú giàu có nhưng không ngờ lại ra hoang tàn như thế này....
Leaf: Ừ ta cũng không ngờ rằng sự cai trị của Đế quốc lại tàn khốc đến mức này. Quanh vùng này là các đô thị thương nghiệp tập trung đủ các sản vật nên nếu là thời bình thì sẽ nhộn nhịp lắm đây.
Nanna: Vâng, từ thuở bé em đã mơ ước vẻ đẹp của đô thị Miletos và những món đồ quý giá mua ở đó...Chắc là nó tuyệt vời lắm nhỉ....
Leaf: Này Nanna,...khi nào cuộc chiến kết thúc thì hai chúng ta cùng trở lại đây một lần nữa nhé...
Nanna: Dạ?
Leaf: Song thân ta cũng từng đến đây. Khi đó phụ thân ta đã mua một chiếc vương miện bằng ngọc trai tặng cho mẫu thân ta.
Nanna: Dạ...
Leaf: Vì vậy nên ta cũng....
Nanna: Leaf sama...
Leaf: Haha ta đang nói gì thế này. Nhưng trước hết phải nhanh chóng đánh đổ đế quốc đã. Nanna, nàng hãy cố gắng lên, chẳng còn bao lâu nữa đâu!
Nanna: Dạ,...
< Nanna (Jannu ) Mhp + 3>
______________________________________
< Fabal ( Asaelo) --> Lana (Mana) >
Fabal: Cô nương...trông dáng mảnh khảnh thế kia mà ghê nhỉ. Không sợ sao?
Lana: Nếu nói là không sợ thì là nói dối nhưng cứ nghĩ đến bọn trẻ đang bị giam giữ thì ta không sao ngồi yên được.
Fabal: Hừm, cô nương thích trẻ con à.
Lana: Ừm, rất thích. Fabal cũng từng nuôi bọn trẻ mồ côi nhỉ. Thật là quý hóa.
Fabal: Không có chuyện đó đâu...chẳng qua là ta bị Paty nói mãi nên...không phải ta thích trẻ con đâu.
Lana: He he, nói dối, ta trông thấy hết rồi. Khi ngươi rời khỏi nước tham gia quân giải phóng thì bọn trẻ vây lấy mà khóc. Bọn trẻ cứ xem ngươi như là ông bố vĩ đại của chúng ấy nhỉ.
Fabal: Nhảm, nhảm...Ta, ta chỉ...Thui ta đi đây, bibi!
Lana: Hí hí, anh chàng Fabal này....
<Lana (Mana) Mp + 3>
_________________________________________________
< Lester (Dimna) --> Paty (Daisy) >
Lester: Nè Paty, khỏe chớ.
Paty: Ủa Lester, đa tạ đã hỏi thăm tử tế.
Lester: Nè, lại nói kháy nữa à. Cái tật của cậu lúc nào cũng thế.
Paty: Thì chẳng phải Lester luôn chọc ghẹo ta hay sao?
Lester: Ủa, dzị hả?
Paty: Ừa, Lester có bao giờ nghĩ bổn cô nương ta là con gái đâu chớ.
Lester: Ủa, Paty là con gái thiệt hả. Sao mình hok bit dzậy hè.
Paty: ...Đồ điên!
Lester: Xin lũi, xin lũi...ta sốc quá...Nè giận rồi à, đừng giận. Ta chỉ thấy lo cho cô quá, vì vậy mà...xin lũi.
Paty: Thấy lo cho ta nghĩa là seo?
Lester: Đồ bã đậu! Là ta thích cô đó, hiểu chưa!
< Paty (Daisy) Mhp + 3>
__________________________________________
< Giải cứu bọn trẻ >
Boy1: Ủa, giải phóng quân? Uwa, các vị đã tới rồi nhỉ.
Boy 2: Ủa, các vị là thánh chiến sĩ, thật không?
Boy 3: Trời ơi quân giải phóng! Nhìn ngầu quá!
Girl 1: Đa tạ các vị đã cứu giúp.
Girl 2: Các vị là quân giải phóng hả? Tuyệt vời quá...
Girl 3: Á, ngài thánh chiến sĩ...em sợ quá hix...
____________________________________________
< Giao chiến Radney >
Ridel: Lâu lắm rồi mới được đánh một trận thực sự. Ta phải cám ơn ngươi.
< Kích phá Ridel >
Ridel: Hự...đây cũng là ý trời....
< Giao chiến Hilder >
Hilder: Ta sẽ trả mối hận cho phụ thân, cho trượng phu ta, con trai ta!
< Celice giao chiến Hilder >
Hilder: Mày là Celice hả! Khốn nạn...Vì mày mà cả Bloom lẫn Ishute đã....Ta không tha đâu!
< Tiny giao chiến Hilder >
Hilder: Hô hô hô, đây là Tiny à? Quả nhiên là con gái của con mụ kia, phường phản phúc vô ơn! Thật là mẹ nào con nấy!
Tiny: Hilder! Vì bà mà mẹ ta...!
Hilder: Con mụ đó chướng mắt ta quá. Ta hành hạ nó, hành hạ nó, hành hạ...haha vui quá.
Tiny: Khốn nạn..!
Hilder: Đồ nỏ mồm! Một đứa con gái như ngươi thì làm được gì cơ chứ! Để ta gửi ngươi xuống địa ngục với con mụ kia cho mẹ con mày xôm tụ!
< Kích phá Hilder >
Hilder: Ối...chuyện gì thế này....rút lui thôi....
< Hilder warp đi mất >
___________________________________________
< Áp chế thành Chronos >
Celice: Này Levin, bọn trẻ bị bắt đâu rồi?
Levin: Hình như chúng đã bị chuyển tới Miletos rồi. Này Celice, phải nhanh chóng giải phóng Miletos thôi. Tính mạng bọn trẻ đang nguy hiểm!
< Trường hợp vẫn chưa chiếm thành Rados >
Levin: Nhưng mà để mở cổng thành dẫn đến Miletos thì chúng ta phải chiếm thành Rados thôi.
Celice: Ta hiểu rồi, mục tiêu tiếp theo là thành Rados!
________________________________________________________-
< Oife --> Celice >
Oife: Celice sama, chỉ cần vượt qua eo biển Miletos này là ta đến công quốc Chalphy rồi.
Celice: Công quốc Chalphy...là tổ quốc của phụ thân ta. Oife thấy bồi hồi à.
Oife: Vâng, đương nhiên rồi ạ. Thần có rất nhiều kỷ niệm ở Chalphy. Siguld sama, Ethrin sama và những tay kỵ sĩ trẻ như Alec, Noish thường hay chơi đùa với thần ngày đấy. Mọi người thật là tử tế quá.
Celice: Nhưng mà ta không biết nó như thế nào...chưa một lần được đến.
Oife: Vâng, Celice sama sinh ra ở Agustria nhưng lại lớn lên ở Silesia và Isaac mà. Nghĩ lại thì thấy chúa công chưa một lần đặt chân lên Grandbell.
Celice: Ừm nhưng sao thấy lạ quá. Ta mà lại là hoàng tử Grandbell, nghe cứ như là lừa gạt bá tách ấy.
Oife: Thần hiểu tâm trạng của chúa công nhưng ngài cũng phải hiểu cho tâm trạng của dân đen thấp cổ bé họng chứ. Bọn họ trong thời gian dài đã đau khổ tuyệt vọng dưới ách thống trị của đế quốc nên rất mong chờ sự xuất hiện của một vị chúa cứu thế.
Celice: Vị chúa cứu thế đó là ta sao?
Oife: Vâng, mọi người đều mong đợi sự trở lại của anh hùng Siguld nên xemđứa con huyền thoại giữa Siguld và nữ hoàng Diadra là chúa cứu thế.
Celice: Đứa con huyền thoại sao....Ta đôi khi cũng sợ chính sự cuồng nhiệt của bá tánh. Họ cứ nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một vị thần....
Oife: Điều đó nói lên rằng ách thống trị của đế quốc tàn khốc như thế nào. Như ở Miletos này, bọn trẻ bị tách ra khỏi cha mẹ chúng, kẻ nào phản kháng thì bị giết ngay. Đây chẳng phải là chuyện con người có thể làm được mà là ác ma.
Celice: Oife cũng nghĩ Hoàng đế Alvis là hắc ám thần Loputousu hả?
Oife: Mọi người nghĩ như thế nhưng thần thì không.
Celice: Thế thì Manfloy là Loputousu ?
Oife: Hoàng tử...chúng ta phải khẩn trương lên. Hắc ám thần đang từ từ tỉnh giấc, mọi người đang tán tụng ngài là thánh chiến sĩ. Ngài không được phụ lòng họ.
< Oife Mhp + 3 >
_____________________________________________________
< Giao chiến Moligan >
Moligan: Hãy xem sức mạnh phép thuật hắc ám của ta đây!
< Kích phá Moligan >
Moligan: Đại tư giáo Manfloy...xin thứ lỗi....
________________________________________________________
< Áp chế thành Rados >
Celice: Chà, trông giống như một thành phố ma ...
Levin: Bọn ma đạo sĩ dưới quyền Moligan đã tàn sát hết những kẻ chống đối....
Celice: Thật là bạo ngược hết sức....
Levin: Này Celice, ngươi đã hiểu lý do để bọn ta phải chiến đấu chưa? Dưới ách thống trị của đế quốc thì những kẻ lương thiện không còn đường để sống. Đây chính là cách làm của đế quốc Loputo...
< Trường hợp đã áp chế thành Chronos >
Levin: Chẳng còn bao lâu nữa cổng thành lên Miletos sẽ mở ra. Làm sao đây Celice?
Celice: Dĩ nhiên là thẳng tiến đến Miletos! Ta rất lo cho bọn trẻ, hơn nữa Yuria lại...
Levin: Và tiếp sau đó là Grandbell!
____________________________________________________________
< Celice --> Fee >
Celice: Này Fee, Levin có chuyện muốn nói với cô. Ta cũng đến đó đây cứ thong thả mà nói chuyện.
Levin: Này Fee, con thật là đứa bướng bỉnh giống hệt Ferry.
Fee: !....
Levin: Đừng có giận dữ như vậy. Đáng lý ta cứ mặc con thì hơn. Thật tai hại.
Fee: Phụ thân quá đáng lắm! Lần đầu tiên gặp phụ thân ở thành Rivough con đã không tin vào mắt mình. Con cảm động đến phát khóc, thế mà....thế mà phụ thân chẳng thèm gọi một tiếng. Phụ thân có biết con buồn tủi đến mức nào không hả!
Levin: Thế là con làm bộ không hay biết ta chứ gì.
Fee: Con đã quyết định rồi. Con sẽ chịu đựng cho tới khi nào phụ thân bắt chuyện trước....
Levin: Hừm...phiền phức quá....
Fee: Thôi! ....Đã nói thế thì con không nghe nữa! Phụ thân là người như thế mà....Ôi mẫu thân Ferry....
Levin: Này Fee, ta không phải với Ferry. Nhưng đó là chuyện giữa hai chúng ta không phải để các con chõ mũi vào.
Fee: Phụ thân!!
Levin: Bây giờ chỉ được nghĩ tới việc chiến thắng mà thôi, con hiểu không Fee!
< Fee Str + 5 >
______________________________________________________
< Celice --> Lyn >
Celice: Này Lyn, Levin có chuyện muốn nói với cô. Ta cũng đến đó đây cứ thong thả mà nói chuyện.
Levin: Này Lyn phải cẩn thận nhé. Nhỡ có vết thương trên mặt là bọn con trai nó chê đó.
Lyn: Trời bác Levin, bác có biết mẹ cháu không?
Levin: Hả? Tại sao lại hỏi như vậy?
Lyn: Vì bác Levin là bác vật cái gì cũng biết mà.
Levin: Muốn biết chuyện của mẹ cháu à?
Lyn: Dạ. Và cả bố nữa.
Levin: Lyn, cháu vẫn là cháu, đừng bận tâm chuyện của bố mẹ. Nhưng ta sẽ cho cháu biết một điều. Bố mẹ cháu rất yêu nhau rồi có cháu, đó là sự thật. Tuy đã chia lìa nhau nhưng họ vẫn đang bảo vệ cháu đấy.
Lyn: Cháu....từ nhỏ cháu đã thấy như được ai đó thầm bảo vệ mình rồi. Hóa ra đó là bố cháu ư? Nhưng nếu như còn sống thì sao ông không xuất hiện? Cháu đã đợi chờ biết bao lâu rồi, cả buồn tủi nữa...
Levin: Lyn....
< Lyn Def + 5 >
______________________________________________
< Celice --> Tiny >
Celice: Này Tiny , Levin có chuyện muốn nói với cô. Ta cũng đến đó đây cứ thong thả mà nói chuyện.
Levin: Này Tiny, Hilder là bá mẫu của cô nương nên không muốn đối đầu phải không?
Tiny: Không, Hilder sama là người rất đáng sợ....
Levin: Cô nương bị ngược đãi à?
Tiny: Vâng, tiểu nữ nhiều lần bị mắng chửi thậm tệ, lại còn bị đánh đập nữa. Lại còn nói mẫu thân của tiểu nữ là kẻ phản bội....
Levin: Mẫu thân của Tiny là Tiltyu nhỉ...
Tiny: Vâng, sau cuộc chiến ở Barhara thì người cùng với đại huynh Arthur lánh nạn đến Silesia rồi sinh tiểu nữ ở đó...Còn phụ thân thì đã mất rồi...
Levin: Vậy sao....Thế sau đó đến vương quốc Alster à?
Tiny: Vâng, bọn thuộc hạ của vua Bloom tìm đến Silesia rồi bắt mẹ con tiểu nữ đi. Thế rồi sau đó mẫu thân đã mất...
Levin: Hẳn là cô nương đã trải nhiều truân chiên rồi nhỉ...
Tiny: Vâng....Hilder sama cứ xem mẫu thân là kẻ thù trong mắt. Mẫu thân vì che chở cho tiểu nữ mà phải chịu đựng, không ngày này là không đổ nước mắt...
Levin: Vậy sao....
Tiny: Levin sama, ngài làm sao thế....
Levin: Hả...làm sao đâu?
Tiny: Sao mắt ngài lại....
Levin: À, à đây là...đây là mồ hôi, đừng bận tâm.
< Tiny Mgc + 5 >
________________________________________________
< Thành Miletos >
Alvis: Này Ishutal, lâu lắm mới gặp. Khỏe không ?
Ishutal: Á Hoàng đế bệ hạ, sao người lại ở đây?
Alvis: Này Ishutal, hãy thả hết bọn trẻ bị nhốt ở đây ra. Đây cũng đâu phải là ý muốn của ngươi nhỉ.
Ishutal: Nhưng mà có lệnh của Yurius điện hạ....
Alvis: Đừng lo, để ta sẽ nói với nó.
Ishutal: Nhưng mà....
Alvis: Đây là mệnh lệnh, Ishutal! Hay là ngươi nói là không thể tuân theo mệnh lệnh của Hoàng đế hả?
Ishutal: Không...không phải vậy ạ....
Yurius: Phụ hoàng, người làm vậy con thật khó xử. Ishutal là thuộc hạ của con.
Alvis: Yurius! Ngươi....
Yurius: Hình như phụ hoàng vẫn chưa hiểu. Người lớn tuổi rồi, đã đến lúc thối lui thôi. Hay là người vẫn còn ý định đuổi con đi?
Alvis: Không, ta vẫn biết là chẳng thể trái ý ngươi được...Thôi, ta chẳng nói gì nữa....
Yurius: Vậy thì người đừng có lãng vãng ở đây nữa mà mau quay về thành của mình đi. Phụ thân có trách nhiệm phải bảo vệ thành Chalphy.
Alvis: Ừ....
Manfloy: Khụ khụ khụ....Hoàng đế cũng chỉ là cái tên hão....Alvis bệ hạ thật là tội nghiệp...
Yurius: Manfloy sao. Tình hình Yuria như thế nào rồi, đã lấy lại được ký ức chưa?
Manfloy: Yuria đang bị giữ ở thành Chalphy và hình như đã nhớ lại mọi thứ rồi. Nhớ lại cả chuyện thời còn nhỏ suýt bị anh trai là điện hạ giết, cả chuyện bị đẩy ra ngoài thành do pháp thuật của mẫu thân nữa...
Yurius: Đúng rồi, Diadra là do chính tay ta giết. Khi biết được mình bị chính con mình giết thì con mụ đó đã ngoan ngoãn tuân theo số mệnh nhưng đã kịp dùng chút sức tàn mà đưa con gái trốn đi. Yuria được thừa hưởng sức mạnh của thần Narga từ Diadra nên không thể không giết. Phải ra tay ngay khi chưa muộn....
Manfloy: Nhưng thánh thư Narga đang bị phong ấn ở thành Barhara, thần không nghĩ là thần Narga lại nhập vào cơ thể Yuria...
Yurius: Đừng để ta nói nhiều lần như vậy. Hóa thân của Narga, dòng máu vương gia Heim phải biến mất khỏi thế giới này!
Manfloy: Ta hiểu rồi. Để ta lệnh cho bọn thuộc hạ giết chết ả.
Yurius: Ừm, đừng có lơ đễnh. Ta phải quay về Barhara đây.
Manfloy: Vậy giáo đoàn của ta sẽ dồn tổng lực mà bảo vệ Miletos này. Để ta đâm chết Celice mang thủ cấp nó đến trước mặt điện hạ.
Yurius: Celice sao...hắn được dân chúng gọi là Hoàng tử ánh sáng sao. Hừm, còn ta là Hoàng tử bóng tối. Cùng là con trai của Diadra, cùng có quyền thừa kế ngôi vua Grandbell. Thật là chuyện khôi hài khiến bọn ngu cũng phải cười.
Manfloy: Phải giết thằng nhãi đó ngay. Để nó sống chỉ sinh hậu họa mà thôi.
Yuria: Hẳn là nó chỉ được thừa hưởng sức mạnh của thánh chiến sĩ Baldo? Chẳng đáng để lo đâu, nhưng thôi ngươi muốn làm gì thì làm.
Manfloy: Vâng...
Ishutal: Yurius sama...
Yurius: Này Ishutal, nơi này cứ để cho bọn tư tế hắc ám lo. Chúng ta về nước thôi. Đúng rồi, ta muốn chơi đùa với nàng một lúc, là tế máu bọn phản nghịch. Xem thử ai giết chết nhanh hơn nhé.
Ishutal: Vâng, tiểu nữ hiểu rồi. Ngài đã nói thế thì còn gì bằng.
< Yurius, Ishutal xuất hiện. Zagam thống lĩnh quân Miletos >
________________________________________________________
< Giao chiến Yurius >
Yurius: Hahaha...Ishutal, ta thắng rồi.
< Kích phá Yurius >
Yurius: Chơi xong rồi, ta về thôi.
< Giao chiến Ishutal >
Ishutal: Yurius sama, hình như tiểu nữ thắng rồi.
< Kích phá Ishutal >
Ishutal: Á? Tại sao....
< Yurius. Ishutal rút lui >
( Trường hợp Yurius thắng )
Yurius: Hừm, Ishutal, ta thắng rồi.
Ishutal: Hay lắm, quả nhiên không hổ danh Yurius sama.
( Trường hợp Ishutal thắng )
Ishutal: Hihihi, Yurius sama, tiểu nữ thắng rồi.
Yurius: Ishutal...khá lắm.
(Trường hợp Ishutal thua )
Yurius: Ngươi thua rồi, ta về thôi!
(Trường hợp áp chế thành Miletos mà không hạ Yurius và Ishutal )
Yurius: Trò chơi kết thúc rồi, về thôi Ishutal.
Ishutal: Vâng, Yurius sama.
______________________________________________________
< Giao chiến Zagam >
Zagam: Hà hà hà...hãy tự nguyền rủa định mệnh bất hạnh của ngươi đi....
< Kích phá Zagam >
Zagam: Manfloy đại tư giáo....xin hãy thứ lỗi....
_______________________________________________________
< Áp chế thành Miletos >
Levin: Này Celice, chúng ta đã muộn rồi. Hình như bọn trẻ đã bị giải về Grandbell hết rồi.
Celice: Thế nghĩa là thế nào....khốn thật....
Levin: Có hối cũng chẳng được gì. Chẳng bao lâu nữa sẽ sửa chữa xong cây cầu qua eo biển Miletos. Chuẩn bị tiến kích lên Chalphy thôi.
Celice: Chalphy...quê hương của phụ thân ta....
Levin: Đúng rồi, giờ này trăm họ đang mong ngóng ngươi trở về đấy. Không còn thời gian để thẩn thờ ở đây đâu.
Celice: Đúng rồi, đến Chalphy thôi!
___________________________________________________________
< Thành Chalphy >
Alvis: Này tư tế Permark, hãy dẫn bọn trẻ trốn khỏi thành đi.
Permark: Sao! Ngài cho phép chạy trốn à!?
Alvis: Ừm, chẳng bao lâu nữa bọn tay chân của Yurius từ Barhara sẽ đến đây. Thế thì muộn mất, mau trốn đi!
Permark: Vâng! Đa tạ Alvis bệ hạ!
Alvis: Và ngươi giữ cái này hộ ta.
Permark: Đây, đây là....
Alvis: Trước đây ngươi là tay chân của Siguld nên chắc cũng hiểu cái này có ý nghĩa gì đúng không.
Permark: Vâng, vâng....
Alvis: Vậy thì đi đi. Trông coi lũ trẻ cho ta!
Yuria : Phụ hoàng...
Alvis: Này Yurius, ta đã làm chuyện không phải với ngươi. Chắc là ngươi hận ta...tha lỗi cho ta.
Yuria : Làm gì có! Con có nói là hận phụ hoàng lần nào đâu! Phụ hoàng là người tốt bụng mà.
Alvis: Ta thật là ngu ngốc, không biết rằng đã bị Manfloy lợi dụng....Đến khi nhận ra thì tình hình đã nghiêm trọng tới mức ta chẳng còn làm gì được. Yurius chính là hóa thân của hắc ám thần Loputousu. Hắn đã giết chết người vợ yêu dấu của ta....và cả ngươi nữa...
Yuria: Lúc đó mẫu thân đã gắng chút sức cuối cùng, dùng thuật di động mà đưa con trốn đi. Lúc đó vì quá sốc mà con đã mất ký ức rồi được bác Levin cứu giúp...Nhưng mẫu thân đã bị Yurius...bây giờ nghĩ lại con còn thấy buồn...
Alvis: Yuria, ta có nhiều chuyện muốn nói với con nhưng không còn thời gian nữa. Con hãy cùng tư tế Permark trốn đi ngay. Ở đây nguy hiểm lắm.
Manfloy: Không được. Yuria phải cùng ta về Velthomer ngay. Nếu như Hoàng đế bệ hạ trái lời Yurius sama thì Yuria sẽ chết ngay tức khắc.
Alvis: Cái, cái gì! Ngươi định dùng Yuria làm con tin sao! Ngươi nghĩ ta là cái gì hả!
Manfloy: Hahaha, ngài cứ luôn là Hoàng đế nhưng chẳng qua chỉ là kẻ bề tôi của Yurius mà thôi. Nếu không muốn đau khổ hơn thì hãy cứ ngoan ngoãn mà theo lời Yurius đi. Bọn trẻ mà ngươi đã thả đi sẽ phải chết hết, hahahaha...
Yuria: Phụ hoàng!
Alvis: Yuria, ta không đủ sức để bảo vệ con...hãy cầm lấy chiếc vòng Sirclet này. Đây là kỷ vật của mẹ con...và là sức mạnh cuối cùng bảo vệ con...
Manfloy: Làm gì mà dài dòng thế! Nào đi thôi!
Yuria: Á aaa...Phụ hoàng....
_______________________________________________________
< Phía đông thành Chalphy >
Permark: Nhanh, chạy nhanh lên!
Girl: Nhưng mà ngài tư tế, chúng cháu không thể đi được nữa!
Boy: Bọn tư tế hắc ám đang đuổi theo sau! Chúng ta phải chết sao!
Celice: Không sao đâu, rồi ngài Celice sẽ đến cứu chúng ta thôi. Hãy tin ở các thánh chiến sĩ!
________________________________________________________
< Celice --> Permark >
Celice: Ngài tư tế, ngài không sao chứ?
Permark: Ồ, ngài là Celice à. Lão đã đợi ngài từ lâu rồi. Lão đã gắng gỏi đến khi giao lại cho ngài vật này. Hãy nhận lấy nó!
Celice: Cái, cái này là!!
Permark: Là gia bảo của nhà Chalphy, thánh kiếm Tailfing.
Celice: Nhưng tại sao ngài lại...
Permark: Chuyện này nói ra dài lắm nhưng lão đã hứa với một người nên phải giao lại cho ngài....
Celice: Vậy sao...Ta hiểu rồi. Xin cảm tạ ngài. Đây là thánh kiếm Tailfing thật sao. Quả nhiên là ta thấy nó tràn trề sinh lực....
Permark: Chalphy sama, xin ngài hãy nhanh chóng lấy lại thành Chalphy. Người trong thành đã mỏn mòn trông đợi ngày về của ngài từ lâu rồi.
Celice: Vâng, có thánh kiếm này thì không phải sợ gì nữa. Xin ngài tư tế cứ an tâm.
< Celice nhận được Tailfing >
__________________________________________________________________
< Corpul --> Althena >
Corpul: Althena sama, người có làm sao không?
Althena: Ủa, Corpul à. Ta không sao, cám ơn cậu. Cậu cũng phải bảo trọng, chớ khinh suất.
Corpul: Althena sama....
Althena: Sao?
Corpul: Đệ muốn dùng phép thuật lá chắn ma thuật lên người tỉ.
Althena: Sức đề kháng phép thuật của ta thấp nên cũng lo lắm. Nhưng phép thuật đó nguy hiểm, liệu có sao không hả Corpul. Ta rất vui nhưng không muốn cậu gặp nguy hiểm.
Corpul: Tỉ đã hết sức yêu thương một đứa trẻ không có mẹ như đệ nên đệ muốn được đền đáp.
Althena: Corpul...ta hiểu rồi. Ta xin hoan hỷ đón nhận tấm lòng của cậu. Nhưng hãy hứa đi, tuyệt đối không làm gì nguy hiểm. Cậu có hứa được không?
Corpul: Vâng, đệ hứa là sẽ không làm gì nguy hiểm.
Althena: Thế thì ta xin nhận đây.
Corpul: Vâng đệ hiểu rồi. ...Hỡi thần Blagi vĩ đại, xin hãy ban cho con người này sức mạnh thần thánh....
< Althena Mdf + 5 >
_____________________________________________________________
< Ngôi làng một >
AA, ngài thánh chiến sĩ! Xin hãy cứu lấy lũ trẻ của chúng tôi!! Bọn trẻ bị bắt trở thành vật tế hắc ám thần....
< Ngôi làng 2 >
Vương phi Hilder ở Chronos quả là mụ đàn bà đáng sợ! Mụ ta bắt tay với bọn tư tế hắc ám mà cướp bọn trẻ con đi, giết sạch cha mẹ chúng đang khóc than không thương tiếc. Mụ ta không phải là con người....mà là con quỷ cái.
< Ngôi làng 3 >
Cuộc chiến giữa đế quốc Loputo và mười hai thánh chiến sĩ đã xảy ra mười lăm năm trước đây rồi. Toàn đại lục này đã bị cuốn vào vòng chiến, rồi cuối cùng thánh giả Heim đã đánh hạ được hóa thân của hắc ám thần là Hoàng đế Gale, lấy lại ánh sáng cho thế giới. Nhưng rồi...hắc ám thần lại hồi sinh....Xin các thánh chiến sĩ hãy bảo vệ chúng tôi....
< Ngôi làng 4 >
Nghi thức tế thần mới bắt đầu gần đây, ta nghe nói Hoàng đế Alvis không cho phép nhưng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Xin các vị hãy cứu lấy bọn trẻ, để đáp lại xin tặng chiếc vòng ma thuật này.
( Nhận được Magic Ring )
< Ngôi làng 5 >
Hoàng tử Yurius là một người đáng sợ. Cứ nhìn vào đôi mắt đó thì sẽ thấy mất tự chủ, giống như bản thân mình bị hút vào trong đó vậy. Bạn bè em cũng có nhiều đứa theo ngài Yurius đến Barhara nhưng rồi chẳng rõ tung tích đâu nữa.
< Ngôi làng 6 >
Bây giờ các ngươi không đủ sức để hạ bệ Hoàng tử Yurius đâu. Thật đáng tiếc nhưng phải chịu hy sinh mất mát thôi....
_____________________________________________________
< Giao chiến Alvis >
Alvis: Hừ, thật là tội nghiệp! Các ngươi sẽ bị thiêu đốt duới ngọn lửa địa ngục của ta!
< Celice giao chiến Alvis >
Celice: Hoàng đế Alvis! Tại sao ông ám hại phụ thân ta...
Alvis: Celice đó sao...Ngươi đến rồi nhỉ, khá khen cho dũng khí của ngươi. Nhưng ngươi cũng không tránh khỏi định mệnh bị ngọn lửa của ta thiêu đốt. Cha con ngươi thật tội nghiệp.
< Kích phá Alvis >
Alvis: ....Diadra .....Yuria....
________________________________________________________________________
< Sau khi hạ Alvis, Celice đến đứng ở bờ đá nơi tư tế Permark đã đứng >
Diadra: Celice..., Celice.....
Celice: Ai, ai đó? Tại sao lại gọi tên ta?
Diadra: ...Celice....con đã lớn rồi nhỉ....
Celice: Hay, hay là mẫu thân! ? Có phải là mẫu thân không?
Diadra: Con đã lớn khôn thế này....ta không thể quên ơn ngài Levin...Celice, hãy lấy bạn bè con làm trọng....Con không được quên ơn họ....
Celice: ...Vâng, vâng...mẫu thân! Cuối cùng con cũng đánh đổ được Hoàng đế Alvis rồi! Đã rửa hận cho phụ thân được rồi!
Diadra: Vậy sao....còn Yurius và Yuria thì sao....
Celice: Yurius và Yuria? Tại sao mẫu thân lại biết hai người đó?
Diadra:.....
Celice: Mẫu thân....?
Siguld: Celice.
Celice: Đây là....có phải phụ thân!?
Siguld: Celice, đừng có tự phụ. Đánh đổ Alvis không phải là do sức mạnh của con đâu....
Celice: Sao...phụ thân, thế là gì!?
Siguld: Này Celice, hãy biết nỗi đau của mọi người. Sự thật không phải chỉ có một đâu. Nếu con không hiểu ra điều đó thì cuộc chiến này sẽ trở nên vô ý nghĩa...
Celice: Phụ thân! Hãy đợi con!
Diadra: Con trai...hãy giữ gìn sức khỏe nhé...
Celice: Mẫu thân....
( Celice nhận được Life Ring )
____________________________________________________
< Áp chế thành Chalphy >
Levin: Này Celice, cuối cùng thì cũng xong. Này, nhìn xem. Bá tánh đã cầu nguyện ngày ngươi trở lại và tập trung kín cả nơi đây. Mọi người đang rất vui đó.
Celice: Ừm quả nhiên là tổ quốc của ta. Ta cảm thấy tâm trạng rất ấm áp. Nhưng từ trong tận thâm tâm, ta vẫn chưa vui được....
Levin: Ngươi lo cho Yuria nhỉ. Hay là ngươi thích cô nương ấy rồi?
Celice: Làm gì có chuyện đó....
Levin: Theo mọi người trong thành thì cô ấy đã bị Manfloy dẫn đi rồi. Chắc là đến nơi nào đó ở Grandbell.
Celice: Này Levin, ta đã đánh đổ Hoàng đế Alvis, trả thù cho phụ thân nhưng tại sao lại thấy trống rỗng thế này?
Levin: Vì cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu thôi. Và chỉ khi cuộc thánh chiến này kết thúc thì ngươi mới biết hết sự thật thôi.
_______________________________________________________
Hết chương X.
http://fe.mirupage.com/fe4/talk_10.html
Sau trận kịch chiến đã đuổi được quân đế quốc và giải phóng đô thị tự do Peruluke thì binh đoàn của Celice đã được trăm họ nhiệt liệt nghênh đón. Cuối cùng hy vọng đang mất dần của Miletos cũng được thổi thêm sinh khí cùng với bước chân của đội quân giải phóng đến đây.
________________________________________________________________________
FIREEMBLEM SEISEN NO KEIFU
Chương X Ánh sáng và bóng tối
< Trẻ con chạy Rados khỏi thành Chronos >
Yurius: Này Ishutal, kế hoạch tới đâu rồi?
Ishutal: Vâng, đang tiến triển thuận lợi....
Yurius: Hừm, hẳn là bọn thị dân đang hoảng sợ không muốn làm vật tế hắc ám thần.
Ishutal: Không có bậc cha mẹ nào lại không ta thán khi thấy con cái mình bị ném vào lửa. Nhất là nỗi đau của người mẹ....
Yurius: Hà hà...cứ như thế đi. Ta sẽ ban cho chúng sự tuyệt vọng. Con người mất hết hy vọng chỉ giống như con rối, rất thích hợp để làm nô lệ cho Đế quốc Loputo.
Ishutal: Thế phải làm gì với bọn trẻ con ở đây bây giờ? Bọn chúng đã đông đến độ không thể cho vào thành được nữa rồi.
Yurius: Như thế cứ gửi chúng về Đế đô Barhara, tự tay ta sẽ nuôi dạy chúng thành những công dân của Đế quốc Loputo, cho chúng căm ghét lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau cho dù là huynh đệ bằng hữu gì đi nữa. Chỉ có những kẻ tôi tớ trung thành với Đế quốc Loputo mới được sống sót.
Ishutal: Nhưng thưa Yurius sama, còn Hoàng đế Alvis thì thế nào? Hoàng đế sẽ không tha cho hành động săn lùng trẻ con...
Yurius: Lão già ta sao....Hừ hừ hừ....cứ yên tâm, để ta lo....
Ishutal: Yurius sama....
Hilder: Này Ishutal, Yurius điện hạ đâu?
Ishutal: Thưa mẫu thân, Hoàng tử đã trở về Đế đô Barhara rồi ạ.
Hilder: Vậy sao....nhưng mà sao nhỉ, điện hạ rất thích ngươi đó. Không biết có lấy ngươi làm vương phi không...
Ishutal: Chuyện này....
Hilder: Hãy tỉnh táo đi. Nhà Freege chúng ta là danh gia của Grandbell, hơn nữa ta cũng xuất thân từ Verthomer giống như Hoàng đế nên không còn ai xứng với điện hạ bằng ngươi đâu.
Ishutal: Vâng....
Hilder: Mà này Hilder, lão chồng Bloom của ta cùng với con trai Ishute đã bị quân phản loạn giết chết, cả lãnh địa Alster cũng bị địch cướp mất rồi. Bọn Celice là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Ta sẽ thống lĩnh binh sĩ thành Chronos này nghênh chiến địch còn ngươi hãy quay về Miletos mà gửi bọn con nít về Barhara đi.
Ishutal: Vâng, thưa mẫu thân....
Ma đạo sĩ: Hilder sama, đội ma đạo sĩ đã vào vị trí hết cả rồi. Nhưng có một ít trẻ con thừa cơ hỗn loạn mà trốn ra khỏi thành, phải làm sao đây ạ?
Hilder: Cái gì!? Thật ngu ngốc....cứ giết hết để làm gương. Hãy lệnh cho tướng Ridel ở thành Rados giết hết những đứa chạy trốn.
< Phía bắc thành Rados >
Girl: Nà nà, phải chạy đâu đê?
Boy: Tớ ứ có biết.
Girl: Nhưng nếu thế chúng ta sẽ...
Boy: Đừng khóc...hem seo đâu. Cứ tin là các thánh chiến sĩ sẽ cứu chúng ta đê.
Girl: Ờ nhỉ...các ngài thánh chiến sĩ sẽ....chắc chắn sẽ....
_____________________________________________
< Thành Rados >
Moligan: Tướng quân Ridel, có lệnh của xuất kích của Hilder sama từ Chronos.
Ridel: Vậy sao. Đa tạ. Nhưng đó không phải là chuyện của một quân nhân như ta. Ta đã chán ngấy việc bắt trẻ con rồi, sau này các ngươi muốn làm gì thì làm.
Moligan: Đáng tiếc, lần này hình như là tử hình những đứa bỏ trốn.
Ridel: Sao....
Moligan: Nếu ngươi là quân nhân của Đế quốc thì chỉ còn đường tuân theo mệnh lệnh. Hay là ngươi định phản bội Hoàng đế Alvis?
Moligan: Hừ....quân nhân thật là thứ điên khùng....
< Quân Rados xuất hiện >
_________________________________________________________
< Thành Peruluke >
Manfloy: Công chúa Yuria, ta tìm nàng mãi....
Yuria: Á...ngươi là ai?
Manfloy: Hahahaha...có vẻ như ngươi ngạc nhiên đến mức mất cả ký ức. Thôi được rồi, cứ đi theo ta.
Yuria: Không được, buông ta ra!
Manfloy: Nàng có kháng cự cũng vô ích...hahaha...
Yuria: Cứu ta với...Celice....
< Đoạn này kịch bản hệt tập một
>Levin: Này Celice, bọn trẻ đã chạy ra khỏi thành Chronos rồi. Cứ đà này thì chúng sẽ bị giết hết.
Celice: Bọn trẻ!? Ta hiểu rồi, hãy nhanh chóng xuất kích, phải cứu bằng được chúng.
Levin: Nhưng Celice, ta không thấy Yuria đâu cả. Lúc nãy đã tìm khắp nơi nhưng...
Celice: Yuria biến mất? Tại sao!? Chẳng lẽ là....
Levin: Đúng rồi, chỉ có thể nghĩ là cô ta đã bị địch bắt đi rồi. Ta không biết tại sao chúng lại nhằm vào Yuria nữa....
Celice: Khốn....chờ đấy Yuria, ta sẽ đi cứu nàng!
__________________________________________
< Rados Phase 1 >
Ridel: Chà, cần quái gì phải vội. Toàn quân cứ thong thả mà tiến lên....
________________________________________________
< Shanan --> Celice >
Shanan: Celice ngươi đã mạnh lên rồi nhỉ. Quả không hổ danh là con trai của Siguld và Diadra, đến ta cũng không bì kịp.
Celice: Tất cả cũng là nhờ Shanan mà. Nhờ có Shanan dạy kiếm thuật khi ta còn nhỏ mà mới được như ngày hôm nay.
Shanan: Hì...cái thằng như ngươi....
Celice: Hình như Shanan đã mệt rồi. Cứ để ta thay....
Shanan: Này này, ngươi coi ta là ông già hả? Hãy còn trẻ đẹp lém nè.
Celice: Á, xin lỗi hén. Ta không có ý như vậy....
Shanan: Thôi được rùi, ta cảm ơn ý tốt hén.
< Shanan Mhp + 3>
____________________________________________________
< Leaf --> Althena >
Leaf: Tỉ tỉ làm sao thế? Trông tỉ có vẻ mệt.
Althena: Á Leaf...không sao đâu, đừng bận tâm.
Leaf: Thế thì tốt nhưng....Nếu được thì có chuyện gì xin tỉ cứ nói với đệ. Đệ muốn giúp ích được gì cho tỉ.
Althena: Cảm ơn Leaf...Thực ra là ta đang nghĩ về chuyện của Arion.
Leaf: Hóa ra là vậy sao...Hình như vương tử Arion đã bị kẻ nào đó mang đi rồi.
Althena: Hình như là Hoàng tử Yurius.
Leaf: Hoàng tử Yurius của đế quốc? nhưng vì cái gì chứ?
Althena: Chắc là muốn kéo Arion về phía mình.
Leaf: Thế thì chúng ta lại phải đánh nhau với đội long kỵ sĩ của Thrakia nữa sao?
Althena: Ừ, cứ thế này....ta thấy thật tiếc....
Leaf: Nhưng mà đệ nghĩ rằng không dở đâu.
Althena: Ủa...vì sao?
Leaf: Thì Arion vẫn chưa chết nên hẳn là vẫn còn có hy vọng. Tỉ tỉ, không sao đâu. Thời gian trôi đi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn lên, xin tỉ đừng bỏ cuộc.
Althena: Leaf...cảm ơn đệ. Ta khỏe lại rồi...
Leaf: Hay quá, đệ không chịu đựng được khi thấy bóng dáng buồn rầu của tỉ. Đệ muốn tỉ phải thật hạnh phúc, để được như thế thì chuyện gì đệ cũng sẵn lòng.
< Althena Luk + 1 >
______________________________________________________
< Nanna ( Jannu )--> Leaf >
Nanna: Leaf sama, em đã nghe nói là các đô thị của Miletos rất trù phú giàu có nhưng không ngờ lại ra hoang tàn như thế này....
Leaf: Ừ ta cũng không ngờ rằng sự cai trị của Đế quốc lại tàn khốc đến mức này. Quanh vùng này là các đô thị thương nghiệp tập trung đủ các sản vật nên nếu là thời bình thì sẽ nhộn nhịp lắm đây.
Nanna: Vâng, từ thuở bé em đã mơ ước vẻ đẹp của đô thị Miletos và những món đồ quý giá mua ở đó...Chắc là nó tuyệt vời lắm nhỉ....
Leaf: Này Nanna,...khi nào cuộc chiến kết thúc thì hai chúng ta cùng trở lại đây một lần nữa nhé...
Nanna: Dạ?
Leaf: Song thân ta cũng từng đến đây. Khi đó phụ thân ta đã mua một chiếc vương miện bằng ngọc trai tặng cho mẫu thân ta.
Nanna: Dạ...
Leaf: Vì vậy nên ta cũng....
Nanna: Leaf sama...
Leaf: Haha ta đang nói gì thế này. Nhưng trước hết phải nhanh chóng đánh đổ đế quốc đã. Nanna, nàng hãy cố gắng lên, chẳng còn bao lâu nữa đâu!
Nanna: Dạ,...
< Nanna (Jannu ) Mhp + 3>
______________________________________
< Fabal ( Asaelo) --> Lana (Mana) >
Fabal: Cô nương...trông dáng mảnh khảnh thế kia mà ghê nhỉ. Không sợ sao?
Lana: Nếu nói là không sợ thì là nói dối nhưng cứ nghĩ đến bọn trẻ đang bị giam giữ thì ta không sao ngồi yên được.
Fabal: Hừm, cô nương thích trẻ con à.
Lana: Ừm, rất thích. Fabal cũng từng nuôi bọn trẻ mồ côi nhỉ. Thật là quý hóa.
Fabal: Không có chuyện đó đâu...chẳng qua là ta bị Paty nói mãi nên...không phải ta thích trẻ con đâu.
Lana: He he, nói dối, ta trông thấy hết rồi. Khi ngươi rời khỏi nước tham gia quân giải phóng thì bọn trẻ vây lấy mà khóc. Bọn trẻ cứ xem ngươi như là ông bố vĩ đại của chúng ấy nhỉ.
Fabal: Nhảm, nhảm...Ta, ta chỉ...Thui ta đi đây, bibi!
Lana: Hí hí, anh chàng Fabal này....
<Lana (Mana) Mp + 3>
_________________________________________________
< Lester (Dimna) --> Paty (Daisy) >
Lester: Nè Paty, khỏe chớ.
Paty: Ủa Lester, đa tạ đã hỏi thăm tử tế.
Lester: Nè, lại nói kháy nữa à. Cái tật của cậu lúc nào cũng thế.
Paty: Thì chẳng phải Lester luôn chọc ghẹo ta hay sao?
Lester: Ủa, dzị hả?
Paty: Ừa, Lester có bao giờ nghĩ bổn cô nương ta là con gái đâu chớ.
Lester: Ủa, Paty là con gái thiệt hả. Sao mình hok bit dzậy hè.
Paty: ...Đồ điên!
Lester: Xin lũi, xin lũi...ta sốc quá...Nè giận rồi à, đừng giận. Ta chỉ thấy lo cho cô quá, vì vậy mà...xin lũi.
Paty: Thấy lo cho ta nghĩa là seo?
Lester: Đồ bã đậu! Là ta thích cô đó, hiểu chưa!
< Paty (Daisy) Mhp + 3>
__________________________________________
< Giải cứu bọn trẻ >
Boy1: Ủa, giải phóng quân? Uwa, các vị đã tới rồi nhỉ.
Boy 2: Ủa, các vị là thánh chiến sĩ, thật không?
Boy 3: Trời ơi quân giải phóng! Nhìn ngầu quá!
Girl 1: Đa tạ các vị đã cứu giúp.
Girl 2: Các vị là quân giải phóng hả? Tuyệt vời quá...
Girl 3: Á, ngài thánh chiến sĩ...em sợ quá hix...
____________________________________________
< Giao chiến Radney >
Ridel: Lâu lắm rồi mới được đánh một trận thực sự. Ta phải cám ơn ngươi.
< Kích phá Ridel >
Ridel: Hự...đây cũng là ý trời....
< Giao chiến Hilder >
Hilder: Ta sẽ trả mối hận cho phụ thân, cho trượng phu ta, con trai ta!
< Celice giao chiến Hilder >
Hilder: Mày là Celice hả! Khốn nạn...Vì mày mà cả Bloom lẫn Ishute đã....Ta không tha đâu!
< Tiny giao chiến Hilder >
Hilder: Hô hô hô, đây là Tiny à? Quả nhiên là con gái của con mụ kia, phường phản phúc vô ơn! Thật là mẹ nào con nấy!
Tiny: Hilder! Vì bà mà mẹ ta...!
Hilder: Con mụ đó chướng mắt ta quá. Ta hành hạ nó, hành hạ nó, hành hạ...haha vui quá.
Tiny: Khốn nạn..!
Hilder: Đồ nỏ mồm! Một đứa con gái như ngươi thì làm được gì cơ chứ! Để ta gửi ngươi xuống địa ngục với con mụ kia cho mẹ con mày xôm tụ!
< Kích phá Hilder >
Hilder: Ối...chuyện gì thế này....rút lui thôi....
< Hilder warp đi mất >
___________________________________________
< Áp chế thành Chronos >
Celice: Này Levin, bọn trẻ bị bắt đâu rồi?
Levin: Hình như chúng đã bị chuyển tới Miletos rồi. Này Celice, phải nhanh chóng giải phóng Miletos thôi. Tính mạng bọn trẻ đang nguy hiểm!
< Trường hợp vẫn chưa chiếm thành Rados >
Levin: Nhưng mà để mở cổng thành dẫn đến Miletos thì chúng ta phải chiếm thành Rados thôi.
Celice: Ta hiểu rồi, mục tiêu tiếp theo là thành Rados!
________________________________________________________-
< Oife --> Celice >
Oife: Celice sama, chỉ cần vượt qua eo biển Miletos này là ta đến công quốc Chalphy rồi.
Celice: Công quốc Chalphy...là tổ quốc của phụ thân ta. Oife thấy bồi hồi à.
Oife: Vâng, đương nhiên rồi ạ. Thần có rất nhiều kỷ niệm ở Chalphy. Siguld sama, Ethrin sama và những tay kỵ sĩ trẻ như Alec, Noish thường hay chơi đùa với thần ngày đấy. Mọi người thật là tử tế quá.
Celice: Nhưng mà ta không biết nó như thế nào...chưa một lần được đến.
Oife: Vâng, Celice sama sinh ra ở Agustria nhưng lại lớn lên ở Silesia và Isaac mà. Nghĩ lại thì thấy chúa công chưa một lần đặt chân lên Grandbell.
Celice: Ừm nhưng sao thấy lạ quá. Ta mà lại là hoàng tử Grandbell, nghe cứ như là lừa gạt bá tách ấy.
Oife: Thần hiểu tâm trạng của chúa công nhưng ngài cũng phải hiểu cho tâm trạng của dân đen thấp cổ bé họng chứ. Bọn họ trong thời gian dài đã đau khổ tuyệt vọng dưới ách thống trị của đế quốc nên rất mong chờ sự xuất hiện của một vị chúa cứu thế.
Celice: Vị chúa cứu thế đó là ta sao?
Oife: Vâng, mọi người đều mong đợi sự trở lại của anh hùng Siguld nên xemđứa con huyền thoại giữa Siguld và nữ hoàng Diadra là chúa cứu thế.
Celice: Đứa con huyền thoại sao....Ta đôi khi cũng sợ chính sự cuồng nhiệt của bá tánh. Họ cứ nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một vị thần....
Oife: Điều đó nói lên rằng ách thống trị của đế quốc tàn khốc như thế nào. Như ở Miletos này, bọn trẻ bị tách ra khỏi cha mẹ chúng, kẻ nào phản kháng thì bị giết ngay. Đây chẳng phải là chuyện con người có thể làm được mà là ác ma.
Celice: Oife cũng nghĩ Hoàng đế Alvis là hắc ám thần Loputousu hả?
Oife: Mọi người nghĩ như thế nhưng thần thì không.
Celice: Thế thì Manfloy là Loputousu ?
Oife: Hoàng tử...chúng ta phải khẩn trương lên. Hắc ám thần đang từ từ tỉnh giấc, mọi người đang tán tụng ngài là thánh chiến sĩ. Ngài không được phụ lòng họ.
< Oife Mhp + 3 >
_____________________________________________________
< Giao chiến Moligan >
Moligan: Hãy xem sức mạnh phép thuật hắc ám của ta đây!
< Kích phá Moligan >
Moligan: Đại tư giáo Manfloy...xin thứ lỗi....
________________________________________________________
< Áp chế thành Rados >
Celice: Chà, trông giống như một thành phố ma ...
Levin: Bọn ma đạo sĩ dưới quyền Moligan đã tàn sát hết những kẻ chống đối....
Celice: Thật là bạo ngược hết sức....
Levin: Này Celice, ngươi đã hiểu lý do để bọn ta phải chiến đấu chưa? Dưới ách thống trị của đế quốc thì những kẻ lương thiện không còn đường để sống. Đây chính là cách làm của đế quốc Loputo...
< Trường hợp đã áp chế thành Chronos >
Levin: Chẳng còn bao lâu nữa cổng thành lên Miletos sẽ mở ra. Làm sao đây Celice?
Celice: Dĩ nhiên là thẳng tiến đến Miletos! Ta rất lo cho bọn trẻ, hơn nữa Yuria lại...
Levin: Và tiếp sau đó là Grandbell!
____________________________________________________________
< Celice --> Fee >
Celice: Này Fee, Levin có chuyện muốn nói với cô. Ta cũng đến đó đây cứ thong thả mà nói chuyện.
Levin: Này Fee, con thật là đứa bướng bỉnh giống hệt Ferry.
Fee: !....
Levin: Đừng có giận dữ như vậy. Đáng lý ta cứ mặc con thì hơn. Thật tai hại.
Fee: Phụ thân quá đáng lắm! Lần đầu tiên gặp phụ thân ở thành Rivough con đã không tin vào mắt mình. Con cảm động đến phát khóc, thế mà....thế mà phụ thân chẳng thèm gọi một tiếng. Phụ thân có biết con buồn tủi đến mức nào không hả!
Levin: Thế là con làm bộ không hay biết ta chứ gì.
Fee: Con đã quyết định rồi. Con sẽ chịu đựng cho tới khi nào phụ thân bắt chuyện trước....
Levin: Hừm...phiền phức quá....
Fee: Thôi! ....Đã nói thế thì con không nghe nữa! Phụ thân là người như thế mà....Ôi mẫu thân Ferry....
Levin: Này Fee, ta không phải với Ferry. Nhưng đó là chuyện giữa hai chúng ta không phải để các con chõ mũi vào.
Fee: Phụ thân!!
Levin: Bây giờ chỉ được nghĩ tới việc chiến thắng mà thôi, con hiểu không Fee!
< Fee Str + 5 >
______________________________________________________
< Celice --> Lyn >
Celice: Này Lyn, Levin có chuyện muốn nói với cô. Ta cũng đến đó đây cứ thong thả mà nói chuyện.
Levin: Này Lyn phải cẩn thận nhé. Nhỡ có vết thương trên mặt là bọn con trai nó chê đó.
Lyn: Trời bác Levin, bác có biết mẹ cháu không?
Levin: Hả? Tại sao lại hỏi như vậy?
Lyn: Vì bác Levin là bác vật cái gì cũng biết mà.
Levin: Muốn biết chuyện của mẹ cháu à?
Lyn: Dạ. Và cả bố nữa.
Levin: Lyn, cháu vẫn là cháu, đừng bận tâm chuyện của bố mẹ. Nhưng ta sẽ cho cháu biết một điều. Bố mẹ cháu rất yêu nhau rồi có cháu, đó là sự thật. Tuy đã chia lìa nhau nhưng họ vẫn đang bảo vệ cháu đấy.
Lyn: Cháu....từ nhỏ cháu đã thấy như được ai đó thầm bảo vệ mình rồi. Hóa ra đó là bố cháu ư? Nhưng nếu như còn sống thì sao ông không xuất hiện? Cháu đã đợi chờ biết bao lâu rồi, cả buồn tủi nữa...
Levin: Lyn....
< Lyn Def + 5 >
______________________________________________
< Celice --> Tiny >
Celice: Này Tiny , Levin có chuyện muốn nói với cô. Ta cũng đến đó đây cứ thong thả mà nói chuyện.
Levin: Này Tiny, Hilder là bá mẫu của cô nương nên không muốn đối đầu phải không?
Tiny: Không, Hilder sama là người rất đáng sợ....
Levin: Cô nương bị ngược đãi à?
Tiny: Vâng, tiểu nữ nhiều lần bị mắng chửi thậm tệ, lại còn bị đánh đập nữa. Lại còn nói mẫu thân của tiểu nữ là kẻ phản bội....
Levin: Mẫu thân của Tiny là Tiltyu nhỉ...
Tiny: Vâng, sau cuộc chiến ở Barhara thì người cùng với đại huynh Arthur lánh nạn đến Silesia rồi sinh tiểu nữ ở đó...Còn phụ thân thì đã mất rồi...
Levin: Vậy sao....Thế sau đó đến vương quốc Alster à?
Tiny: Vâng, bọn thuộc hạ của vua Bloom tìm đến Silesia rồi bắt mẹ con tiểu nữ đi. Thế rồi sau đó mẫu thân đã mất...
Levin: Hẳn là cô nương đã trải nhiều truân chiên rồi nhỉ...
Tiny: Vâng....Hilder sama cứ xem mẫu thân là kẻ thù trong mắt. Mẫu thân vì che chở cho tiểu nữ mà phải chịu đựng, không ngày này là không đổ nước mắt...
Levin: Vậy sao....
Tiny: Levin sama, ngài làm sao thế....
Levin: Hả...làm sao đâu?
Tiny: Sao mắt ngài lại....
Levin: À, à đây là...đây là mồ hôi, đừng bận tâm.
< Tiny Mgc + 5 >
________________________________________________
< Thành Miletos >
Alvis: Này Ishutal, lâu lắm mới gặp. Khỏe không ?
Ishutal: Á Hoàng đế bệ hạ, sao người lại ở đây?
Alvis: Này Ishutal, hãy thả hết bọn trẻ bị nhốt ở đây ra. Đây cũng đâu phải là ý muốn của ngươi nhỉ.
Ishutal: Nhưng mà có lệnh của Yurius điện hạ....
Alvis: Đừng lo, để ta sẽ nói với nó.
Ishutal: Nhưng mà....
Alvis: Đây là mệnh lệnh, Ishutal! Hay là ngươi nói là không thể tuân theo mệnh lệnh của Hoàng đế hả?
Ishutal: Không...không phải vậy ạ....
Yurius: Phụ hoàng, người làm vậy con thật khó xử. Ishutal là thuộc hạ của con.
Alvis: Yurius! Ngươi....
Yurius: Hình như phụ hoàng vẫn chưa hiểu. Người lớn tuổi rồi, đã đến lúc thối lui thôi. Hay là người vẫn còn ý định đuổi con đi?
Alvis: Không, ta vẫn biết là chẳng thể trái ý ngươi được...Thôi, ta chẳng nói gì nữa....
Yurius: Vậy thì người đừng có lãng vãng ở đây nữa mà mau quay về thành của mình đi. Phụ thân có trách nhiệm phải bảo vệ thành Chalphy.
Alvis: Ừ....
Manfloy: Khụ khụ khụ....Hoàng đế cũng chỉ là cái tên hão....Alvis bệ hạ thật là tội nghiệp...
Yurius: Manfloy sao. Tình hình Yuria như thế nào rồi, đã lấy lại được ký ức chưa?
Manfloy: Yuria đang bị giữ ở thành Chalphy và hình như đã nhớ lại mọi thứ rồi. Nhớ lại cả chuyện thời còn nhỏ suýt bị anh trai là điện hạ giết, cả chuyện bị đẩy ra ngoài thành do pháp thuật của mẫu thân nữa...
Yurius: Đúng rồi, Diadra là do chính tay ta giết. Khi biết được mình bị chính con mình giết thì con mụ đó đã ngoan ngoãn tuân theo số mệnh nhưng đã kịp dùng chút sức tàn mà đưa con gái trốn đi. Yuria được thừa hưởng sức mạnh của thần Narga từ Diadra nên không thể không giết. Phải ra tay ngay khi chưa muộn....
Manfloy: Nhưng thánh thư Narga đang bị phong ấn ở thành Barhara, thần không nghĩ là thần Narga lại nhập vào cơ thể Yuria...
Yurius: Đừng để ta nói nhiều lần như vậy. Hóa thân của Narga, dòng máu vương gia Heim phải biến mất khỏi thế giới này!
Manfloy: Ta hiểu rồi. Để ta lệnh cho bọn thuộc hạ giết chết ả.
Yurius: Ừm, đừng có lơ đễnh. Ta phải quay về Barhara đây.
Manfloy: Vậy giáo đoàn của ta sẽ dồn tổng lực mà bảo vệ Miletos này. Để ta đâm chết Celice mang thủ cấp nó đến trước mặt điện hạ.
Yurius: Celice sao...hắn được dân chúng gọi là Hoàng tử ánh sáng sao. Hừm, còn ta là Hoàng tử bóng tối. Cùng là con trai của Diadra, cùng có quyền thừa kế ngôi vua Grandbell. Thật là chuyện khôi hài khiến bọn ngu cũng phải cười.
Manfloy: Phải giết thằng nhãi đó ngay. Để nó sống chỉ sinh hậu họa mà thôi.
Yuria: Hẳn là nó chỉ được thừa hưởng sức mạnh của thánh chiến sĩ Baldo? Chẳng đáng để lo đâu, nhưng thôi ngươi muốn làm gì thì làm.
Manfloy: Vâng...
Ishutal: Yurius sama...
Yurius: Này Ishutal, nơi này cứ để cho bọn tư tế hắc ám lo. Chúng ta về nước thôi. Đúng rồi, ta muốn chơi đùa với nàng một lúc, là tế máu bọn phản nghịch. Xem thử ai giết chết nhanh hơn nhé.
Ishutal: Vâng, tiểu nữ hiểu rồi. Ngài đã nói thế thì còn gì bằng.
< Yurius, Ishutal xuất hiện. Zagam thống lĩnh quân Miletos >
________________________________________________________
< Giao chiến Yurius >
Yurius: Hahaha...Ishutal, ta thắng rồi.
< Kích phá Yurius >
Yurius: Chơi xong rồi, ta về thôi.
< Giao chiến Ishutal >
Ishutal: Yurius sama, hình như tiểu nữ thắng rồi.
< Kích phá Ishutal >
Ishutal: Á? Tại sao....
< Yurius. Ishutal rút lui >
( Trường hợp Yurius thắng )
Yurius: Hừm, Ishutal, ta thắng rồi.
Ishutal: Hay lắm, quả nhiên không hổ danh Yurius sama.
( Trường hợp Ishutal thắng )
Ishutal: Hihihi, Yurius sama, tiểu nữ thắng rồi.
Yurius: Ishutal...khá lắm.
(Trường hợp Ishutal thua )
Yurius: Ngươi thua rồi, ta về thôi!
(Trường hợp áp chế thành Miletos mà không hạ Yurius và Ishutal )
Yurius: Trò chơi kết thúc rồi, về thôi Ishutal.
Ishutal: Vâng, Yurius sama.
______________________________________________________
< Giao chiến Zagam >
Zagam: Hà hà hà...hãy tự nguyền rủa định mệnh bất hạnh của ngươi đi....
< Kích phá Zagam >
Zagam: Manfloy đại tư giáo....xin hãy thứ lỗi....
_______________________________________________________
< Áp chế thành Miletos >
Levin: Này Celice, chúng ta đã muộn rồi. Hình như bọn trẻ đã bị giải về Grandbell hết rồi.
Celice: Thế nghĩa là thế nào....khốn thật....
Levin: Có hối cũng chẳng được gì. Chẳng bao lâu nữa sẽ sửa chữa xong cây cầu qua eo biển Miletos. Chuẩn bị tiến kích lên Chalphy thôi.
Celice: Chalphy...quê hương của phụ thân ta....
Levin: Đúng rồi, giờ này trăm họ đang mong ngóng ngươi trở về đấy. Không còn thời gian để thẩn thờ ở đây đâu.
Celice: Đúng rồi, đến Chalphy thôi!
___________________________________________________________
< Thành Chalphy >
Alvis: Này tư tế Permark, hãy dẫn bọn trẻ trốn khỏi thành đi.
Permark: Sao! Ngài cho phép chạy trốn à!?
Alvis: Ừm, chẳng bao lâu nữa bọn tay chân của Yurius từ Barhara sẽ đến đây. Thế thì muộn mất, mau trốn đi!
Permark: Vâng! Đa tạ Alvis bệ hạ!
Alvis: Và ngươi giữ cái này hộ ta.
Permark: Đây, đây là....
Alvis: Trước đây ngươi là tay chân của Siguld nên chắc cũng hiểu cái này có ý nghĩa gì đúng không.
Permark: Vâng, vâng....
Alvis: Vậy thì đi đi. Trông coi lũ trẻ cho ta!
Yuria : Phụ hoàng...
Alvis: Này Yurius, ta đã làm chuyện không phải với ngươi. Chắc là ngươi hận ta...tha lỗi cho ta.
Yuria : Làm gì có! Con có nói là hận phụ hoàng lần nào đâu! Phụ hoàng là người tốt bụng mà.
Alvis: Ta thật là ngu ngốc, không biết rằng đã bị Manfloy lợi dụng....Đến khi nhận ra thì tình hình đã nghiêm trọng tới mức ta chẳng còn làm gì được. Yurius chính là hóa thân của hắc ám thần Loputousu. Hắn đã giết chết người vợ yêu dấu của ta....và cả ngươi nữa...
Yuria: Lúc đó mẫu thân đã gắng chút sức cuối cùng, dùng thuật di động mà đưa con trốn đi. Lúc đó vì quá sốc mà con đã mất ký ức rồi được bác Levin cứu giúp...Nhưng mẫu thân đã bị Yurius...bây giờ nghĩ lại con còn thấy buồn...
Alvis: Yuria, ta có nhiều chuyện muốn nói với con nhưng không còn thời gian nữa. Con hãy cùng tư tế Permark trốn đi ngay. Ở đây nguy hiểm lắm.
Manfloy: Không được. Yuria phải cùng ta về Velthomer ngay. Nếu như Hoàng đế bệ hạ trái lời Yurius sama thì Yuria sẽ chết ngay tức khắc.
Alvis: Cái, cái gì! Ngươi định dùng Yuria làm con tin sao! Ngươi nghĩ ta là cái gì hả!
Manfloy: Hahaha, ngài cứ luôn là Hoàng đế nhưng chẳng qua chỉ là kẻ bề tôi của Yurius mà thôi. Nếu không muốn đau khổ hơn thì hãy cứ ngoan ngoãn mà theo lời Yurius đi. Bọn trẻ mà ngươi đã thả đi sẽ phải chết hết, hahahaha...
Yuria: Phụ hoàng!
Alvis: Yuria, ta không đủ sức để bảo vệ con...hãy cầm lấy chiếc vòng Sirclet này. Đây là kỷ vật của mẹ con...và là sức mạnh cuối cùng bảo vệ con...
Manfloy: Làm gì mà dài dòng thế! Nào đi thôi!
Yuria: Á aaa...Phụ hoàng....
_______________________________________________________
< Phía đông thành Chalphy >
Permark: Nhanh, chạy nhanh lên!
Girl: Nhưng mà ngài tư tế, chúng cháu không thể đi được nữa!
Boy: Bọn tư tế hắc ám đang đuổi theo sau! Chúng ta phải chết sao!
Celice: Không sao đâu, rồi ngài Celice sẽ đến cứu chúng ta thôi. Hãy tin ở các thánh chiến sĩ!
________________________________________________________
< Celice --> Permark >
Celice: Ngài tư tế, ngài không sao chứ?
Permark: Ồ, ngài là Celice à. Lão đã đợi ngài từ lâu rồi. Lão đã gắng gỏi đến khi giao lại cho ngài vật này. Hãy nhận lấy nó!
Celice: Cái, cái này là!!
Permark: Là gia bảo của nhà Chalphy, thánh kiếm Tailfing.
Celice: Nhưng tại sao ngài lại...
Permark: Chuyện này nói ra dài lắm nhưng lão đã hứa với một người nên phải giao lại cho ngài....
Celice: Vậy sao...Ta hiểu rồi. Xin cảm tạ ngài. Đây là thánh kiếm Tailfing thật sao. Quả nhiên là ta thấy nó tràn trề sinh lực....
Permark: Chalphy sama, xin ngài hãy nhanh chóng lấy lại thành Chalphy. Người trong thành đã mỏn mòn trông đợi ngày về của ngài từ lâu rồi.
Celice: Vâng, có thánh kiếm này thì không phải sợ gì nữa. Xin ngài tư tế cứ an tâm.
< Celice nhận được Tailfing >
__________________________________________________________________
< Corpul --> Althena >
Corpul: Althena sama, người có làm sao không?
Althena: Ủa, Corpul à. Ta không sao, cám ơn cậu. Cậu cũng phải bảo trọng, chớ khinh suất.
Corpul: Althena sama....
Althena: Sao?
Corpul: Đệ muốn dùng phép thuật lá chắn ma thuật lên người tỉ.
Althena: Sức đề kháng phép thuật của ta thấp nên cũng lo lắm. Nhưng phép thuật đó nguy hiểm, liệu có sao không hả Corpul. Ta rất vui nhưng không muốn cậu gặp nguy hiểm.
Corpul: Tỉ đã hết sức yêu thương một đứa trẻ không có mẹ như đệ nên đệ muốn được đền đáp.
Althena: Corpul...ta hiểu rồi. Ta xin hoan hỷ đón nhận tấm lòng của cậu. Nhưng hãy hứa đi, tuyệt đối không làm gì nguy hiểm. Cậu có hứa được không?
Corpul: Vâng, đệ hứa là sẽ không làm gì nguy hiểm.
Althena: Thế thì ta xin nhận đây.
Corpul: Vâng đệ hiểu rồi. ...Hỡi thần Blagi vĩ đại, xin hãy ban cho con người này sức mạnh thần thánh....
< Althena Mdf + 5 >
_____________________________________________________________
< Ngôi làng một >
AA, ngài thánh chiến sĩ! Xin hãy cứu lấy lũ trẻ của chúng tôi!! Bọn trẻ bị bắt trở thành vật tế hắc ám thần....
< Ngôi làng 2 >
Vương phi Hilder ở Chronos quả là mụ đàn bà đáng sợ! Mụ ta bắt tay với bọn tư tế hắc ám mà cướp bọn trẻ con đi, giết sạch cha mẹ chúng đang khóc than không thương tiếc. Mụ ta không phải là con người....mà là con quỷ cái.
< Ngôi làng 3 >
Cuộc chiến giữa đế quốc Loputo và mười hai thánh chiến sĩ đã xảy ra mười lăm năm trước đây rồi. Toàn đại lục này đã bị cuốn vào vòng chiến, rồi cuối cùng thánh giả Heim đã đánh hạ được hóa thân của hắc ám thần là Hoàng đế Gale, lấy lại ánh sáng cho thế giới. Nhưng rồi...hắc ám thần lại hồi sinh....Xin các thánh chiến sĩ hãy bảo vệ chúng tôi....
< Ngôi làng 4 >
Nghi thức tế thần mới bắt đầu gần đây, ta nghe nói Hoàng đế Alvis không cho phép nhưng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Xin các vị hãy cứu lấy bọn trẻ, để đáp lại xin tặng chiếc vòng ma thuật này.
( Nhận được Magic Ring )
< Ngôi làng 5 >
Hoàng tử Yurius là một người đáng sợ. Cứ nhìn vào đôi mắt đó thì sẽ thấy mất tự chủ, giống như bản thân mình bị hút vào trong đó vậy. Bạn bè em cũng có nhiều đứa theo ngài Yurius đến Barhara nhưng rồi chẳng rõ tung tích đâu nữa.
< Ngôi làng 6 >
Bây giờ các ngươi không đủ sức để hạ bệ Hoàng tử Yurius đâu. Thật đáng tiếc nhưng phải chịu hy sinh mất mát thôi....
_____________________________________________________
< Giao chiến Alvis >
Alvis: Hừ, thật là tội nghiệp! Các ngươi sẽ bị thiêu đốt duới ngọn lửa địa ngục của ta!
< Celice giao chiến Alvis >
Celice: Hoàng đế Alvis! Tại sao ông ám hại phụ thân ta...
Alvis: Celice đó sao...Ngươi đến rồi nhỉ, khá khen cho dũng khí của ngươi. Nhưng ngươi cũng không tránh khỏi định mệnh bị ngọn lửa của ta thiêu đốt. Cha con ngươi thật tội nghiệp.
< Kích phá Alvis >
Alvis: ....Diadra .....Yuria....
________________________________________________________________________
< Sau khi hạ Alvis, Celice đến đứng ở bờ đá nơi tư tế Permark đã đứng >
Diadra: Celice..., Celice.....
Celice: Ai, ai đó? Tại sao lại gọi tên ta?
Diadra: ...Celice....con đã lớn rồi nhỉ....
Celice: Hay, hay là mẫu thân! ? Có phải là mẫu thân không?
Diadra: Con đã lớn khôn thế này....ta không thể quên ơn ngài Levin...Celice, hãy lấy bạn bè con làm trọng....Con không được quên ơn họ....
Celice: ...Vâng, vâng...mẫu thân! Cuối cùng con cũng đánh đổ được Hoàng đế Alvis rồi! Đã rửa hận cho phụ thân được rồi!
Diadra: Vậy sao....còn Yurius và Yuria thì sao....
Celice: Yurius và Yuria? Tại sao mẫu thân lại biết hai người đó?
Diadra:.....
Celice: Mẫu thân....?
Siguld: Celice.
Celice: Đây là....có phải phụ thân!?
Siguld: Celice, đừng có tự phụ. Đánh đổ Alvis không phải là do sức mạnh của con đâu....
Celice: Sao...phụ thân, thế là gì!?
Siguld: Này Celice, hãy biết nỗi đau của mọi người. Sự thật không phải chỉ có một đâu. Nếu con không hiểu ra điều đó thì cuộc chiến này sẽ trở nên vô ý nghĩa...
Celice: Phụ thân! Hãy đợi con!
Diadra: Con trai...hãy giữ gìn sức khỏe nhé...
Celice: Mẫu thân....
( Celice nhận được Life Ring )
____________________________________________________
< Áp chế thành Chalphy >
Levin: Này Celice, cuối cùng thì cũng xong. Này, nhìn xem. Bá tánh đã cầu nguyện ngày ngươi trở lại và tập trung kín cả nơi đây. Mọi người đang rất vui đó.
Celice: Ừm quả nhiên là tổ quốc của ta. Ta cảm thấy tâm trạng rất ấm áp. Nhưng từ trong tận thâm tâm, ta vẫn chưa vui được....
Levin: Ngươi lo cho Yuria nhỉ. Hay là ngươi thích cô nương ấy rồi?
Celice: Làm gì có chuyện đó....
Levin: Theo mọi người trong thành thì cô ấy đã bị Manfloy dẫn đi rồi. Chắc là đến nơi nào đó ở Grandbell.
Celice: Này Levin, ta đã đánh đổ Hoàng đế Alvis, trả thù cho phụ thân nhưng tại sao lại thấy trống rỗng thế này?
Levin: Vì cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu thôi. Và chỉ khi cuộc thánh chiến này kết thúc thì ngươi mới biết hết sự thật thôi.
_______________________________________________________
Hết chương X.
http://fe.mirupage.com/fe4/talk_10.html

