NhuThiNgaVan
Donkey Kong
Khi thời gian trôi qua và mười hai thánh chiến sĩ đã trở thành câu chuyện huyền thoại
Khắp nơi trên đại lục Jugdral đã chìm đắm trong hỗn loạn
Trên đường tiến quân qua sa mạc Yield
Cuan và Ethrin đã tử trận khi bị quân đội Thrakia tập kích
Quốc vương Lenster đã chiến đấu anh dũng trong nỗi bi thống của con trai
Nhưng rồi cũng đại bại vì sự phản bội của quân đồng minh Conote
Thế rồi Thrakia dồn hết tổng lực tấn công thành Lenster
Khi quân Lenster đang anh dũng chiến đấu bảo vệ thành
Thì một bóng kỵ sĩ trẻ tay ôm ấu chúa xuất hiện
Được ôm chặt trong cánh tay Fin
Đôi mắt ngây thơ của vương tử Leaf đã trông thấy cảnh tượng gì....
Mười ba năm sau
______________________________________________________________
< Cảnh Fin đang chạy trốn sự truy lùng của quân Thrakia trong cơn mưa >
< Cảnh chiến đấu giữa Othin và Halvan >
Othin: Ngươi thua rồi, Halvan!
Halvan: Ngươi khá đấy! Nhưng còn lâu!
< Trong rừng Dakia >
Tanya: Này bố ơi, đã bắt đầu rồi!
Dagdar: Thật là không được. Cho dù là Eyvel đi nữa nhưng đối đầu với lính đế quốc thật là...Nào đi thôi!
< Marty xuất hiện >
Marty: Thua rồi, thật là...
< Đô thị Tahra. Olwen dùng phép thuật đánh bại giáp kỵ sĩ >
< Cảnh chiến đấu giữa Nanna và quân Loputo >
Leaf: Eyvel ! Làng bị tấn công rồi!!
Eyvel: Bọn Lifis nhỉ. Đáng lẽ ra bọn chúng phải biết điều một chút mới phải....
< Cảnh Leidrik tấn công làng Fiana >
Leidrik: Này Wiseman, đúng là ngôi làng này chứ?
Wiseman: Vâng, không sai đâu ạ.
Leidrik: Nào! Ta phải bắt bằng được vương tử!
___________________________________________________________________
FIREEMBLEM THRAKIA 776
Vương tử Leaf sau khi thoát khỏi thành Lenster rực lửa đổ nát trong gang tất đã cùng với kỵ sĩ bảo vệ mình là Fin và Nanna đánh chiếm Thrakia và đã giành được quyền kiểm soát miền bắc đất nước này. Nhưng sau đó họ đã phải trôi dạt đến Alster, Tahra và ngôi làng nhỏ Fiana ở miền biển phía đông của Thrakia để tránh sự truy đuổi của đế quốc Grandbell ở phía tây.
Đó là một ngôi làng độc lập do nữ kiếm sĩ Eyvel cai trị cùng với những thanh niên bất khuất vũ trang để chống lại bọn đạo tặc ở những ngôi làng lân cận. Eyvel đã nồng nhiệt đón chào bọn họ. Vương tử Leaf dần lớn lên trong mối quan tâm giao hảo với những người dân làng mến mộ tài đức của Eyvel mà tập trung nơi đây.
Đó là năm 776 theo lịch Grand.....
Chương 1 Chiến sĩ Fiana
< Leidrik và Wiseman xuất hiện >
Leidrik: Thế nào, đã tìm thấy vương tử chưa?
Wiseman: Thưa vẫn chưa, tuy đã tìm khắp nơi trong làng nhưng vẫn chưa thấy đâu.
Leidrik: Đồ ngu! Ngươi làm ăn rề rà vậy! Bọn tàn dư của vương quốc Lenster hẳn là trốn ở đây không sai được. Hãy xiết chặt dân làng để tìm ra chỗ của chúng!
Wiseman: Vâng, dĩ nhiên tiểu nhân đang làm. Nhưng hình như là chúng không có trong làng này. Người làng nói là vương tử Leaf cùng với nghĩa quân Fiana đã đi cứu ngôi làng bị hải tặc tấn công rồi.
Leidrik: Nghĩa quân Fiana? Cái gì thế này....
Wiseman: Ngôi làng này ban đầu vốn là căn cứ của giặc cướp nhưng mười mấy năm trước có tay bị binh lang thang là Eyvel đã bình định bọn chúng rồi cai trị nơi đây. Đến bây giờ con mụ này vẫn xưng là nghĩa quân và bảo vệ các ngôi làng quanh đây. Con mụ này cũng khá lắm....
Leidrik: Hừm, thế thì phiền phức đây....
Wiseman: Ngài không cần phải lo lắng. Ta đã bắt con gái của Eyvel làm con tin rồi. Hơn nữa con gái của kỵ sĩ Fin, hộ vệ của vương tử Leaf cũng đã bị bắt rồi. Thế này thì chúng không thể phản kháng được.
Leidrik: Ồ, ngươi cũng khá đột xuất đó. Nào, để ta mang bọn con gái này về Manster còn ngươi phải ở lại làng chờ bọn phản nghịch trở về. Nếu vương tử trở về thì phải bắt hắn cho bằng được!
Wiseman: Vâng, xin ngài cứ giao phó! Bây đâu, dẫn bọn con gái lại đây!
< Bọn lính mang Nanna và Mareeta đến >
Leidrik: Con nữ này, tên gì?
Mareeta: Hừm....
Leidrik: Hừ, tính tình cứng cỏi cũng dễ thương đó....Còn một đứa nữa....Ồ, ngươi là con gái thằng Fin à. Hình như mẹ ngươi là vương nữ Nodion. Quả nhiên là dòng máu cứng cỏi thật. Đã ở nơi bần tiện thế này mà vẫn không mất đi phẩm cách.
Nanna: .....
Leidrik: Hà hà hà, thật là món quà trên trời rơi xuống. Nào, về Manster thôi. Wiseman, giao cho ngươi hết.
Wiseman: Dạ!
< Leidrik rút lui. Leaf xuất hiện >
Eyvel: Làm sao thế này? Tình hình có vẻ lạ lắm....
Halvan: Eyvel sama, để tiểu nhân đi xem thế nào. Xin cứ đợi một lát.
< Halvan đi dò xét tình hình >
Halvan: Eyvel sama, trong làng đầy bọn lính đế quốc, hình như chúng tấn công khi chúng ta đi vắng....
Othin: Cái gì! Khốn kiếp thật, bọn đế quốc ăn mảnh! Eyvel sama, hãy nhanh chóng về làng thôi!
Halvan: Bình tĩnh nào Othin! Nếu không chuẩn bị gì mà trở về làng thì hóa ra hỏng hết.
Othin: Halvan! Làm sao ngươi cứ bình chân như vại như thế được! Làng bị tấn công đấy!
Eyvel: Othin, cứ bình tĩnh như Halvan nói đã. Leaf sama, hình như bọn đế quốc đã phát hiện ra rồi. Thật đáng tiếc nhưng phải chia tay ở đây thôi. Trong khi ta dụ bọn chúng thì xin ngài hãy chạy xa khỏi nơi đây. Fin, chàng hãy cùng với vương tử....
Leaf: Eyvel! Nanna còn ở trong làng! Làm sao một mình bọn ta có thể chạy được!
Eyvel: Ta sẽ cứu Nanna sama, ngài chớ lo lắng.
Leaf: Không, bọn ta đã quyết định là không chạy đi đâu hết.
Eyvel: Fin, chàng thấy thế nào? Có muốn vương tử gặp nguy hiểm không?
Fin: Vương tử đã mười lăm tuổi rồi, đã có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Ta chỉ là bề tôi của vương tử nên phải tuân theo ý muốn của người.
Eyvel: Ừ nhỉ, mười lăm tuổi...Vì vậy mà chàng dẫn vương tử theo để thảo phạt bọn hải tặc. Ta hiểu rồi, nếu Fin đã nói vậy thì ta không cưỡng lại.
Othin: Nói gì ta chẳng hiểu....nhưng làm ơn nói nhanh nhanh lên rồi đi cho nhanh!!
Eyvel: Vâng, nhưng hãy cẩn trọng, tuy là quân đế quốc nhưng bọn lính hạ cấp dù gì cũng là bá tánh bị bắt đi lính. Nếu được thì đừng giết họ mà hãy bắt lấy, đoạt vũ khí rồi thả họ đi.
Othin: Nhưng phải đánh chúng thật đau để khỏi phản kháng chứ? Nếu không thế thì chúng ta toi đấy.
Eyvel: Ừ thì hẳn là thế. Hãy đánh chúng đau nhưng đừng giết chết chúng. Nhất là Othin đấy, phải cẩn thận.
Othin: É, không tin ở ta sao!
Eyvel: Nào đi thôi. Nào mọi người, hãy chiến đấu sao cho không hổ với danh dự của nghĩa quân Fiana!
______________________________________________________________
< Enemy Phase 2. Tanya xuất hiện >
Tanya: Bố già ơi, bắt đầu rồi đó.
Dagdar: Thật là không được. Cho dù là Eyvel đi nữa nhưng đối đầu với lính đế quốc thật là...Nào đi thôi!
< Marty xuất hiện >
Marty: Thua rồi, thật là...
________________________________________________________________
< Eyvel --> Dagdar >
Eyvel: Dagdar! Ngươi cũng đến sao!
Dagdar: Ồ Eyvel, vẫn bình an là tốt quá. Bọn đế quốc đến tận nơi khỉ gió này chắc là có thông tin gì quan trọng đây. Hay là vì bọn trẻ kia...
Eyvel: Vâng, thực ra cậu nhãi đó là vương tử của vương quốc Lenster đã diệt vong. Xin lỗi vì ta đã giấu chuyện này đến giờ.
Dagdar: Thì ta cũng nghi ngờ là như vậy. Thôi được rồi, đánh nhau với bọn đế quốc thì ta không thua đâu!
____________________________________________________________
< Othin --> Tanya >
Othin: Nè, Tanya đó à? làm gì đó?
Tanya: Othin? Thấy mà không biết sao, ta tới cứu các anh đây.
Othin: "Tới cứu" á? Bọn ta không đến nỗi để cô nương phải cứu đâu. Nào bé con, về nhà bú tí mẹ đi.
Tanya: Bé, bé con cái khỉ khô! Bé con chính là ông đó!! Không cần phải nói ta cũng về, ai thích tới cái chỗ này chớ, đồ điên!
_______________________________________________________
< Giao chiến Wiseman >
Wiseman: Nếu giết ta thì tính mạng bọn con tin không được đảm bảo đâu! Hiểu chưa!
< Kích phá Wiseman >
Wiseman: Khốn...bọn mi sẽ phải hối hận...
< Giải phóng Wiseman >
Wiseman: Khốn, bọn ngươi nhớ đó!
___________________________________________________
<Ngôi làng 1>
Cô Mareeta và cô Nanna đã bị lính đế quốc bắt đi mất rồi. Hãy nhanh chóng cứu lấy họ. À, các vị cứ mang theo chiếc vòng tay ma thuật này sẽ có ích về sau đấy. Nhưng chỉ mang theo thôi mà không sử dụng cũng không ích gì đâu.
< Nhận Life ring >
< Ngôi làng 2 >
Mọi người đã trở về rồi à, hay quá...Xin hãy cứu lấy ngôi làng này. Đây...đây là thuốc trị thương, xin hãy cầm lấy. Không không, cái này làm sao so sánh được với cái ơn mà chúng tôi mắc nợ Eyvel sama cơ chứ.
< Ngôi làng 3 >
Vũ khí là thứ đắc tiền nên người nghèo chúng tôi chẳng thể mua được. Nhưng mà cũng có cách bắt địch rồi đoạt lấy vũ khí của chúng đó. Này nhìn xem, cái này ta cũng cướp được từ lính đế quốc. Nói thế thôi chứ ta trộm được khi hắn đang ngủ, hô hô hô.
Cái này xin tặng lại các vị, nếu không cần dùng thì cứ bán lại cho hiệu vũ khí gần đây cũng được ít tiền đó.
< Nhận được Tetsu no ken >
< Ngôi làng 3 >
Em gái Halvan : Các vị có thấy huynh trưởng Halvan của em không...Huynh ấy có khỏe không nhỉ....
( Trường hợp Halvan vào )
Em gái: Ồ, huynh trưởng! Muội tặng cái này, có ích không?
Halvan: ...Cái búa rìu này?
Em gái: Cái này có vẻ tốt. Cái này em nhận được từ một bà cô kỳ lạ từ trong suối hiện ra ở đằng sau núi đó. Nhưng mà muội dùng chẳng có ích gì nên tặng lại huynh đó.
< Nhận được búa Yuusha >
< Ngôi làng 4 >
Ông già Othin: Không biết thằng Othin mãi chơi ở đâu rồi! Cái thằng vô tích sự này!
( Trường hợp Othin vào )
Ông già: Othin, mày có nghiêm chỉnh không đó, hay chỉ làm vướng tay chân Eyvel sama hả?
Othin: Ông già nói nhiều quá, không muốn nghe nữa.
Ông già: Thằng con bất hiếu này, chỉ được cái nỏ mồm! Thôi được rồi, lại đây lấy cái này đi.
Othin: Ồ, common (cám ơn). Không có cây búa này không làm sao ngồi yên được.
Ông già: Hừ thằng đầu đất, ta chưa thấy đứa nào đi đánh nhau mà để quên vũ khí như mày cả.
Othin: Chết tiê...đã nói là ông già nói nhiều quá mà....
Ông già: Hừm, hãy mau đi cứu Eyvel sama về đây ngay!
Othin: Ông già khỏi cần nói tui cũng đi!!
___________________________________________________________
< Áp chế làng >
( Trường hợp có Eyvel )
Leaf: Nanna! Mareeta ! các cô ở đây rồi, hãy trả lời đi!
Eyvel: Hình như hai đứa đã bị nam tước Leidrik dẫn đi rồi.
Leaf: Sao! Thế là đến Manster?
Eyvel: Hẳn là Leidrik muốn giữ chúng làm con tin đây mà...
Leaf: Khốn kiếp! Eyvel, hãy đuổi theo giải cứu hai người thôi!
Eyvel: Nhưng mà, Leaf sama...
Leaf: Hai người họ vì làm vật thế thân cho ta mà bị bắt, ta có còn là trẻ con nữa đâu! Làm sao ta có thể sống được khi thấy người khác hy sinh chứ!
Eyvel:....Ta hiểu rồi. Thế thì ngày mai sẽ xuất phát. Xin ngài cứ nghỉ ngơi cho thong thả đêm nay vì từ nay sẽ là cuộc hành trình gian khổ đấy.
( Trường hợp không có Eyvel )
Leaf: Nanna! Mareeta ! các cô ở đây rồi, hãy trả lời đi!
Người làng: Ồ, Leaf sama, ngài vẫn bình an! Xin thứ lỗi, chúng tôi không mệnh hệ gì nhưng Nanna sama đã....
Leaf: Nanna? Nanna làm sao?
Người làng: Đã bị bọn lính đế quốc dẫn đi rồi! Mareeta sama đã cố gắng để Nanna sama chạy thoát nhưng cuối cùng cả Mareeta sama cũng đã bị...
Leaf: Thế họ bị dẫn đi đâu?
Người làng: Dạ,...à, hình như tên lính bên ngoài có nói là "trở về Manster".
Leaf: Manster sao. Ta hiểu rồi. Không sao đâu, cứ an tâm. Ta sẽ giải cứu mọi người, cả Nanna, Mareeta và Eyvel nữa!
_____________________________________________________________
Hết chương 1
http://fe.mirupage.com/fe5/tk_map01.html
Khắp nơi trên đại lục Jugdral đã chìm đắm trong hỗn loạn
Trên đường tiến quân qua sa mạc Yield
Cuan và Ethrin đã tử trận khi bị quân đội Thrakia tập kích
Quốc vương Lenster đã chiến đấu anh dũng trong nỗi bi thống của con trai
Nhưng rồi cũng đại bại vì sự phản bội của quân đồng minh Conote
Thế rồi Thrakia dồn hết tổng lực tấn công thành Lenster
Khi quân Lenster đang anh dũng chiến đấu bảo vệ thành
Thì một bóng kỵ sĩ trẻ tay ôm ấu chúa xuất hiện
Được ôm chặt trong cánh tay Fin
Đôi mắt ngây thơ của vương tử Leaf đã trông thấy cảnh tượng gì....
Mười ba năm sau
______________________________________________________________
< Cảnh Fin đang chạy trốn sự truy lùng của quân Thrakia trong cơn mưa >
< Cảnh chiến đấu giữa Othin và Halvan >
Othin: Ngươi thua rồi, Halvan!
Halvan: Ngươi khá đấy! Nhưng còn lâu!
< Trong rừng Dakia >
Tanya: Này bố ơi, đã bắt đầu rồi!
Dagdar: Thật là không được. Cho dù là Eyvel đi nữa nhưng đối đầu với lính đế quốc thật là...Nào đi thôi!
< Marty xuất hiện >
Marty: Thua rồi, thật là...
< Đô thị Tahra. Olwen dùng phép thuật đánh bại giáp kỵ sĩ >
< Cảnh chiến đấu giữa Nanna và quân Loputo >
Leaf: Eyvel ! Làng bị tấn công rồi!!
Eyvel: Bọn Lifis nhỉ. Đáng lẽ ra bọn chúng phải biết điều một chút mới phải....
< Cảnh Leidrik tấn công làng Fiana >
Leidrik: Này Wiseman, đúng là ngôi làng này chứ?
Wiseman: Vâng, không sai đâu ạ.
Leidrik: Nào! Ta phải bắt bằng được vương tử!
___________________________________________________________________
FIREEMBLEM THRAKIA 776
Vương tử Leaf sau khi thoát khỏi thành Lenster rực lửa đổ nát trong gang tất đã cùng với kỵ sĩ bảo vệ mình là Fin và Nanna đánh chiếm Thrakia và đã giành được quyền kiểm soát miền bắc đất nước này. Nhưng sau đó họ đã phải trôi dạt đến Alster, Tahra và ngôi làng nhỏ Fiana ở miền biển phía đông của Thrakia để tránh sự truy đuổi của đế quốc Grandbell ở phía tây.
Đó là một ngôi làng độc lập do nữ kiếm sĩ Eyvel cai trị cùng với những thanh niên bất khuất vũ trang để chống lại bọn đạo tặc ở những ngôi làng lân cận. Eyvel đã nồng nhiệt đón chào bọn họ. Vương tử Leaf dần lớn lên trong mối quan tâm giao hảo với những người dân làng mến mộ tài đức của Eyvel mà tập trung nơi đây.
Đó là năm 776 theo lịch Grand.....
Chương 1 Chiến sĩ Fiana
< Leidrik và Wiseman xuất hiện >
Leidrik: Thế nào, đã tìm thấy vương tử chưa?
Wiseman: Thưa vẫn chưa, tuy đã tìm khắp nơi trong làng nhưng vẫn chưa thấy đâu.
Leidrik: Đồ ngu! Ngươi làm ăn rề rà vậy! Bọn tàn dư của vương quốc Lenster hẳn là trốn ở đây không sai được. Hãy xiết chặt dân làng để tìm ra chỗ của chúng!
Wiseman: Vâng, dĩ nhiên tiểu nhân đang làm. Nhưng hình như là chúng không có trong làng này. Người làng nói là vương tử Leaf cùng với nghĩa quân Fiana đã đi cứu ngôi làng bị hải tặc tấn công rồi.
Leidrik: Nghĩa quân Fiana? Cái gì thế này....
Wiseman: Ngôi làng này ban đầu vốn là căn cứ của giặc cướp nhưng mười mấy năm trước có tay bị binh lang thang là Eyvel đã bình định bọn chúng rồi cai trị nơi đây. Đến bây giờ con mụ này vẫn xưng là nghĩa quân và bảo vệ các ngôi làng quanh đây. Con mụ này cũng khá lắm....
Leidrik: Hừm, thế thì phiền phức đây....
Wiseman: Ngài không cần phải lo lắng. Ta đã bắt con gái của Eyvel làm con tin rồi. Hơn nữa con gái của kỵ sĩ Fin, hộ vệ của vương tử Leaf cũng đã bị bắt rồi. Thế này thì chúng không thể phản kháng được.
Leidrik: Ồ, ngươi cũng khá đột xuất đó. Nào, để ta mang bọn con gái này về Manster còn ngươi phải ở lại làng chờ bọn phản nghịch trở về. Nếu vương tử trở về thì phải bắt hắn cho bằng được!
Wiseman: Vâng, xin ngài cứ giao phó! Bây đâu, dẫn bọn con gái lại đây!
< Bọn lính mang Nanna và Mareeta đến >
Leidrik: Con nữ này, tên gì?
Mareeta: Hừm....
Leidrik: Hừ, tính tình cứng cỏi cũng dễ thương đó....Còn một đứa nữa....Ồ, ngươi là con gái thằng Fin à. Hình như mẹ ngươi là vương nữ Nodion. Quả nhiên là dòng máu cứng cỏi thật. Đã ở nơi bần tiện thế này mà vẫn không mất đi phẩm cách.
Nanna: .....
Leidrik: Hà hà hà, thật là món quà trên trời rơi xuống. Nào, về Manster thôi. Wiseman, giao cho ngươi hết.
Wiseman: Dạ!
< Leidrik rút lui. Leaf xuất hiện >
Eyvel: Làm sao thế này? Tình hình có vẻ lạ lắm....
Halvan: Eyvel sama, để tiểu nhân đi xem thế nào. Xin cứ đợi một lát.
< Halvan đi dò xét tình hình >
Halvan: Eyvel sama, trong làng đầy bọn lính đế quốc, hình như chúng tấn công khi chúng ta đi vắng....
Othin: Cái gì! Khốn kiếp thật, bọn đế quốc ăn mảnh! Eyvel sama, hãy nhanh chóng về làng thôi!
Halvan: Bình tĩnh nào Othin! Nếu không chuẩn bị gì mà trở về làng thì hóa ra hỏng hết.
Othin: Halvan! Làm sao ngươi cứ bình chân như vại như thế được! Làng bị tấn công đấy!
Eyvel: Othin, cứ bình tĩnh như Halvan nói đã. Leaf sama, hình như bọn đế quốc đã phát hiện ra rồi. Thật đáng tiếc nhưng phải chia tay ở đây thôi. Trong khi ta dụ bọn chúng thì xin ngài hãy chạy xa khỏi nơi đây. Fin, chàng hãy cùng với vương tử....
Leaf: Eyvel! Nanna còn ở trong làng! Làm sao một mình bọn ta có thể chạy được!
Eyvel: Ta sẽ cứu Nanna sama, ngài chớ lo lắng.
Leaf: Không, bọn ta đã quyết định là không chạy đi đâu hết.
Eyvel: Fin, chàng thấy thế nào? Có muốn vương tử gặp nguy hiểm không?
Fin: Vương tử đã mười lăm tuổi rồi, đã có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Ta chỉ là bề tôi của vương tử nên phải tuân theo ý muốn của người.
Eyvel: Ừ nhỉ, mười lăm tuổi...Vì vậy mà chàng dẫn vương tử theo để thảo phạt bọn hải tặc. Ta hiểu rồi, nếu Fin đã nói vậy thì ta không cưỡng lại.
Othin: Nói gì ta chẳng hiểu....nhưng làm ơn nói nhanh nhanh lên rồi đi cho nhanh!!
Eyvel: Vâng, nhưng hãy cẩn trọng, tuy là quân đế quốc nhưng bọn lính hạ cấp dù gì cũng là bá tánh bị bắt đi lính. Nếu được thì đừng giết họ mà hãy bắt lấy, đoạt vũ khí rồi thả họ đi.
Othin: Nhưng phải đánh chúng thật đau để khỏi phản kháng chứ? Nếu không thế thì chúng ta toi đấy.
Eyvel: Ừ thì hẳn là thế. Hãy đánh chúng đau nhưng đừng giết chết chúng. Nhất là Othin đấy, phải cẩn thận.
Othin: É, không tin ở ta sao!
Eyvel: Nào đi thôi. Nào mọi người, hãy chiến đấu sao cho không hổ với danh dự của nghĩa quân Fiana!
______________________________________________________________
< Enemy Phase 2. Tanya xuất hiện >
Tanya: Bố già ơi, bắt đầu rồi đó.
Dagdar: Thật là không được. Cho dù là Eyvel đi nữa nhưng đối đầu với lính đế quốc thật là...Nào đi thôi!
< Marty xuất hiện >
Marty: Thua rồi, thật là...
________________________________________________________________
< Eyvel --> Dagdar >
Eyvel: Dagdar! Ngươi cũng đến sao!
Dagdar: Ồ Eyvel, vẫn bình an là tốt quá. Bọn đế quốc đến tận nơi khỉ gió này chắc là có thông tin gì quan trọng đây. Hay là vì bọn trẻ kia...
Eyvel: Vâng, thực ra cậu nhãi đó là vương tử của vương quốc Lenster đã diệt vong. Xin lỗi vì ta đã giấu chuyện này đến giờ.
Dagdar: Thì ta cũng nghi ngờ là như vậy. Thôi được rồi, đánh nhau với bọn đế quốc thì ta không thua đâu!
____________________________________________________________
< Othin --> Tanya >
Othin: Nè, Tanya đó à? làm gì đó?
Tanya: Othin? Thấy mà không biết sao, ta tới cứu các anh đây.
Othin: "Tới cứu" á? Bọn ta không đến nỗi để cô nương phải cứu đâu. Nào bé con, về nhà bú tí mẹ đi.
Tanya: Bé, bé con cái khỉ khô! Bé con chính là ông đó!! Không cần phải nói ta cũng về, ai thích tới cái chỗ này chớ, đồ điên!
_______________________________________________________
< Giao chiến Wiseman >
Wiseman: Nếu giết ta thì tính mạng bọn con tin không được đảm bảo đâu! Hiểu chưa!
< Kích phá Wiseman >
Wiseman: Khốn...bọn mi sẽ phải hối hận...
< Giải phóng Wiseman >
Wiseman: Khốn, bọn ngươi nhớ đó!
___________________________________________________
<Ngôi làng 1>
Cô Mareeta và cô Nanna đã bị lính đế quốc bắt đi mất rồi. Hãy nhanh chóng cứu lấy họ. À, các vị cứ mang theo chiếc vòng tay ma thuật này sẽ có ích về sau đấy. Nhưng chỉ mang theo thôi mà không sử dụng cũng không ích gì đâu.
< Nhận Life ring >
< Ngôi làng 2 >
Mọi người đã trở về rồi à, hay quá...Xin hãy cứu lấy ngôi làng này. Đây...đây là thuốc trị thương, xin hãy cầm lấy. Không không, cái này làm sao so sánh được với cái ơn mà chúng tôi mắc nợ Eyvel sama cơ chứ.
< Ngôi làng 3 >
Vũ khí là thứ đắc tiền nên người nghèo chúng tôi chẳng thể mua được. Nhưng mà cũng có cách bắt địch rồi đoạt lấy vũ khí của chúng đó. Này nhìn xem, cái này ta cũng cướp được từ lính đế quốc. Nói thế thôi chứ ta trộm được khi hắn đang ngủ, hô hô hô.
Cái này xin tặng lại các vị, nếu không cần dùng thì cứ bán lại cho hiệu vũ khí gần đây cũng được ít tiền đó.
< Nhận được Tetsu no ken >
< Ngôi làng 3 >
Em gái Halvan : Các vị có thấy huynh trưởng Halvan của em không...Huynh ấy có khỏe không nhỉ....
( Trường hợp Halvan vào )
Em gái: Ồ, huynh trưởng! Muội tặng cái này, có ích không?
Halvan: ...Cái búa rìu này?
Em gái: Cái này có vẻ tốt. Cái này em nhận được từ một bà cô kỳ lạ từ trong suối hiện ra ở đằng sau núi đó. Nhưng mà muội dùng chẳng có ích gì nên tặng lại huynh đó.
< Nhận được búa Yuusha >
< Ngôi làng 4 >
Ông già Othin: Không biết thằng Othin mãi chơi ở đâu rồi! Cái thằng vô tích sự này!
( Trường hợp Othin vào )
Ông già: Othin, mày có nghiêm chỉnh không đó, hay chỉ làm vướng tay chân Eyvel sama hả?
Othin: Ông già nói nhiều quá, không muốn nghe nữa.
Ông già: Thằng con bất hiếu này, chỉ được cái nỏ mồm! Thôi được rồi, lại đây lấy cái này đi.
Othin: Ồ, common (cám ơn). Không có cây búa này không làm sao ngồi yên được.
Ông già: Hừ thằng đầu đất, ta chưa thấy đứa nào đi đánh nhau mà để quên vũ khí như mày cả.
Othin: Chết tiê...đã nói là ông già nói nhiều quá mà....
Ông già: Hừm, hãy mau đi cứu Eyvel sama về đây ngay!
Othin: Ông già khỏi cần nói tui cũng đi!!
___________________________________________________________
< Áp chế làng >
( Trường hợp có Eyvel )
Leaf: Nanna! Mareeta ! các cô ở đây rồi, hãy trả lời đi!
Eyvel: Hình như hai đứa đã bị nam tước Leidrik dẫn đi rồi.
Leaf: Sao! Thế là đến Manster?
Eyvel: Hẳn là Leidrik muốn giữ chúng làm con tin đây mà...
Leaf: Khốn kiếp! Eyvel, hãy đuổi theo giải cứu hai người thôi!
Eyvel: Nhưng mà, Leaf sama...
Leaf: Hai người họ vì làm vật thế thân cho ta mà bị bắt, ta có còn là trẻ con nữa đâu! Làm sao ta có thể sống được khi thấy người khác hy sinh chứ!
Eyvel:....Ta hiểu rồi. Thế thì ngày mai sẽ xuất phát. Xin ngài cứ nghỉ ngơi cho thong thả đêm nay vì từ nay sẽ là cuộc hành trình gian khổ đấy.
( Trường hợp không có Eyvel )
Leaf: Nanna! Mareeta ! các cô ở đây rồi, hãy trả lời đi!
Người làng: Ồ, Leaf sama, ngài vẫn bình an! Xin thứ lỗi, chúng tôi không mệnh hệ gì nhưng Nanna sama đã....
Leaf: Nanna? Nanna làm sao?
Người làng: Đã bị bọn lính đế quốc dẫn đi rồi! Mareeta sama đã cố gắng để Nanna sama chạy thoát nhưng cuối cùng cả Mareeta sama cũng đã bị...
Leaf: Thế họ bị dẫn đi đâu?
Người làng: Dạ,...à, hình như tên lính bên ngoài có nói là "trở về Manster".
Leaf: Manster sao. Ta hiểu rồi. Không sao đâu, cứ an tâm. Ta sẽ giải cứu mọi người, cả Nanna, Mareeta và Eyvel nữa!
_____________________________________________________________
Hết chương 1
http://fe.mirupage.com/fe5/tk_map01.html

