Seal of Evil

Còn đây là bộ của LiangHu :D

71ab3qq2pyd5x36lp9b1.gif
 
game này có lỗi quest
Sau khi lan xiong chết, mình chưa nhận nhiệm vụ đi vô cái động nhện lấy emperor stone vội mà đi thẳng vô đó đánh lên lv. Khi lên dc 7 rồi thì quay về nhận nv đàng hoàng, theo đúng hướng dẫn thì mình sẽ gặp thằng yin cheng, nó sẽ nói mình vô phòng lan xiong tìm cái chìa khóa j đó trên kệ, thế mà mình vô ko có (nếu đúng thì khi di chuột vô cái kệ sẽ hiện ra bàn tay-đằng này thì ko!), chạy vòng vòng ra ngoài, đến cái chỗ mộ của lan xiong thì nó đã ko cánh mà bay (mất luôn nguyên cái mộ to đùng? thay vào đó là mấy cái cây)!!! ---> có ai gặp trường hợp như vậy chưa? mình chơi bản 1.04
 
Về việc đồ hỗ trợ nhau thì tớ cần nghiên cứu thêm, chắc cũng không biết hơn cậu :D
Về đồ truyền thuyết, đây là screenshot bộ của GaiNie (tớ mới kiếm đủ bộ của anh ấy thôi, các cậu thông cảm :D)

GaiNie.gif


Đây là đồ mặc định, tức là tớ chưa refine (với cấp ngũ hành final chắc mọi người hiểu sẽ thế nào :D)

P/S: Thông báo tin vui với mọi người là tớ đã test, khi refine sẽ không mất tính "truyền thuyết" :D:x:'>:-*
Sao attack power chỉ có 54 thôi thế, cấp Luo của mình đã 148 rồi, nếu mình biết không
build Caixin làm sao cho nó là mạnh nhất , ý kiến mấy you làm sao?
 
Sao attack power chỉ có 54 thôi thế, cấp Luo của mình đã 148 rồi
Ôi, cậu nghĩ cứ attack cao mới được à ;;)
nếu mình biết không
build Caixin làm sao cho nó là mạnh nhất , ý kiến mấy you làm sao?
Không hiểu cậu muốn nói gì ::(
game này có lỗi quest
Sau khi lan xiong chết, mình chưa nhận nhiệm vụ đi vô cái động nhện lấy emperor stone vội mà đi thẳng vô đó đánh lên lv. Khi lên dc 7 rồi thì quay về nhận nv đàng hoàng, theo đúng hướng dẫn thì mình sẽ gặp thằng yin cheng, nó sẽ nói mình vô phòng lan xiong tìm cái chìa khóa j đó trên kệ, thế mà mình vô ko có (nếu đúng thì khi di chuột vô cái kệ sẽ hiện ra bàn tay-đằng này thì ko!), chạy vòng vòng ra ngoài, đến cái chỗ mộ của lan xiong thì nó đã ko cánh mà bay (mất luôn nguyên cái mộ to đùng? thay vào đó là mấy cái cây)!!! ---> có ai gặp trường hợp như vậy chưa? mình chơi bản 1.04
Cũng có thể sẽ có lỗi vì bản tớ chơi là bản 1.06 :D
Lưu ý rằng quá trình cài game lỗi sẽ dẫn tới việc chơi game lỗi :D Tớ đã từng gặp trường hợp điều khiển lan xiong thay vì Lan Wei (bản 1.04)

Cậu có thể tham khảo về chương này như sau (sau khi hoàn tất các quest như tìm Bai Yue chẳng hạn :D

Having been so engrossed in various tasks, Lan Wei was really tired
and today she gets up very late. She runs to the temple hurriedly and
stands on the right side of Chi Huan. The sacrificial ceremony begins.
While every villager is praying reverently, suddenly some weird green
fire appears on the Chieftain, Lan Xiong, after which, he falls to the
ground, dead. After Lan Xiong's death, Chi Huan tries to persuade Lan Wei
to succeed her father in the position of Chieftain in order that the whole
clan of Baiyue could be united in the war against the powerful Qin, but
Lan Wei refuses. She feels she is not yet eligible for that position. At
the graveyard, Lan Wei is too distraught over her father's sudden death
and faints. Luckily she is found by Yan Hong and carried back home. Then
she falls very seriously ill. Seven days later she comes to her father's
tomb again to sacrifice offerings. There she meets Yan Hong. Yan Hong says
when he was a small boy, he heard that if the five pieces of the Empyrean
Stone could be pieced together the complete stone could resurrect the dead,
and he was firmly convinced of this. Hearing this, Lan Wei is so glad and
hopeful that she can find the five pieces of the Empyrean Stone. Uncle
Chi Huan is the most knowledgeable man inside the clan so Lan Wei wants
to hear what he thinks. Whether Chi Huan doesn't know anything about the
Empyrean Stones at all or he is just keeping it from her intentionally,
Lan Wei doesn't know. However, Uncle Chi Huan simply tells her not to be
distracted by anything and make good preparations to be the new chieftain.
Lan Wei certainly won't give up. She leaves to ask Yin Cheng about the
Empyrean Stones. Yin Cheng also believes that the Empyrean Stones exist,
saying years ago when West Baiyue was invaded by the Qin, Yan Bo, the
Chieftain, had one of his soldiers send one of the Empyrean Stones to
Lan Xiong for safe keeping. Then he advises Lan Wei to check her father's
belongings. Lan Wei finds a key from the bookshelf in her father's
bedchamber. With the key she opens the case near the shelf. There is a
small joss inside the case, which is so similar to the one in the
sacrificial hall. To find it out, she runs to the sacrificial hall, puts
the small joss into the hole on the right side of the statue of the God of
War and then she finds a piece of stone drop from the credence. Lan Wei,
together with some other people in the clan find that piece of stone is
quite similar to the trace on the stone gate of the Spider Cave, which was
in the northwest of the Mantrap Wood . So together with Liang Hu, Lan Wei
goes to the cave. They successfully open the stone gate and get the first
piece of the Empyrean Stone. Liang Hu is very surprised to see the stone,
saying he had once seen a similar stone in his hometown in the Central
Plains when he was a boy. So Lan Wei decides to try her luck in Liang Hu's
hometown. Please take care because two very poisonous spiders will appear
in the cave when you are completing this task. Back in Cloud Rose Village,
Lan Wei hears that her beloved uncle, Chi Huan, has died. He was bitten by
poisonous bugs. Ah Dan used to catch bugs for Chi Huan, and he says this
kind of bug actually is very difficult to find, so there must have been
somebody who murdered Chi Huan. Linking this to Ying Zheng's dispatching
envoys to induce a capitulation, and the mysterious death of Lan Xiong,
everyone feels suspicious. Lan Wei is firmly determined to find the other
four pieces of the Empyrean Stone for her beloved father, and uncle Chi
Huan.
 
Không hiểu cậu muốn nói gì ::(

Ah , ý mình nói là Caixin làm sao cho nó là mạnh nhất?
.
___________Auto Merge________________

.
Mà công nhận x5254725 yêu games Seal of Evil thật , mong bạn có những cống hiến thật hay.
 
refine đồ theo ngũ hành kỳ kỳ sao ấy, vũ khí với giáp thì ko nói, nón với giày nó cho mình có 4 ô mà bắt tương sinh liên tục, như zậy là ô cuối sẽ ko thể hỗ trợ cho ô đầu. Mà vị trí các ô như nhau hay khác nhỉ?
 
refine đồ theo ngũ hành kỳ kỳ sao ấy, vũ khí với giáp thì ko nói, nón với giày nó cho mình có 4 ô mà bắt tương sinh liên tục, như zậy là ô cuối sẽ ko thể hỗ trợ cho ô đầu. Mà vị trí các ô như nhau hay khác nhỉ?
Đó là lẽ tất nhiên thôi mà bạn, nếu chú ý thì bạn có thể thấy tạo đồ với kỹ năng càng cao thì càng cần ít vật dụng :D Vì vậy nên chấp nhận vậy, điều đó khiến game thú vị hơn thay vì chúng ta cứ tập trung vào 1 cách tạo đồ duy nhất :D

Vị trí các ô có sự phân biệt, nhất là với ô đầu tiên, vì đồ tạo ra sẽ mang hệ của ô số 1 :D

Tiếp theo là bộ của Lan Wei :

5m0p1bzl4719b9tmladk.gif


P/S : Danh sách các đồ truyền thuyết tính đến thời điểm này tớ đã thấy (chỉnh sửa và thêm từ list của một bạn đã đưa lên :D). Rất tiếc là vì không chú ý nên tớ đã bỏ qua Giầy của Yan Hong, nên không thể đưa ra thứ tự chính xác, các bạn thông cảm :D

1. Đôi giầy của Lan Wei trong cái hòm trong nhà Lan Wei
10. Vũ khí của Lan Wei trong rương map Brightsun Mountain
13.Mũ Lan Wei map brightlame cave tầng 2
17. Áo Lan Wei trong nhà yến bằng ở map ChengDu City

2. Mũ của Liang Hu trong hòm trong nhà Liang Hu
12.Áo Liang Hu map the otherside the mountain
5.Giầy của Liang Hu trong ruong o map Redclay Valley
16.Vũ khí của Liang Hu trong căn nhà map The Town Of Lingnan

3.Vũ khí của Yan Hong trong rương trong nhà Yan Hong
6. Mũ của Yan Hong trong thùng gỗ cạnh cái nhà map outside Redclay Valley
. Giầy Yan Hong map Beigu Grasslands
Áo của Yan Hong ở map Revival cliff

4. Áo giáp của Cai Xin trong nhà Cai Xin
7. Vũ khí cho Cai Xin map Blackwind Woods
15.Giầy của Cai Xin map the Town Of Lingnan

8. Kiếm của Gie Nei trong nhà Gie Nei
11. Giầy Gie Nei map Jiuyuan Skirts
9. Áo của Gie Nei map Tallcloud Mountain
14. Mũ Gai Nie map Kinding plans
 
Bàn thêm một quest nhỏ ở ChengDu City :D
Sau khi đánh hết lũ zombie, mọi người trở lại bình thường. bạn trở lên phía cổng thành sẽ thấy một người đi hái được 2 cây cỏ, mua của anh ta với giá 500 vàng. Sau đó đi về phía Tây Nam thành sẽ thấy một ông lão ngồi đó, bạn hãy bán lại cho ông ta 2 cây cỏ đó để được 1000 vàng :D
 
Ặc , kiếm đâu ra bộ đồ ghê thế, phải đi kiếm thôi, Lanwei theo hệ hỏa mà mặc bộ này thì khủng lắm .
Còn đồ truyền thuyết của thằng Gaine đâu, post lên luôn đi.
Mình cho Lanwei theo hệ mộc không biết sau này có mạnh không nữa, nhưng thấy tuyệt chiêu hệ mộc cũng khủng lắm đó.
.
___________Auto Merge________________

.
Lanwei nên theo mộc hay hỏa nhỉ? :-/
 
kiếm đâu ra bộ đồ ghê thế
Em đưa list rồi đó, bác cứ tìm trong các map đó là được :D
Còn đồ truyền thuyết của thằng Gaine đâu, post lên luôn đi.
ặc, Gai Nie em post ngay đầu trang này mà bác :D
Lanwei nên theo mộc hay hỏa nhỉ?
Theo em thì tùy nhu cầu thôi. Đồ hệ hỏa không nhất thiết phải theo hệ hỏa, nhưng hệ hỏa (vũ khí hệ hảo chẳng hạn) cộng với firecantrip sẽ ảnh hưởng nhiều đến skill, nhất là các skill liên quan đến tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công và diện tích tấn công :D
Em thì thường dùng Fire Dragom và Fire Cantrip nên theo hệ hỏa là điều tất nhiên rồi :D

P/S : Đau quá là đau, rõ ràng là luôn gặp Jiang Tuo, vậy mà giờ đến quest giải đáp bí ẩn của chiếc nhẫn quỷ lại không thấy anh ta đâu mới tức chứ, ôi! Chỉ số 130 sao khó quá nè trời :(
 
Quest chiếc nhẫn quỷ là quest nào thế , tui chưa biết , có thể chỉ cho tui không?
.
___________Auto Merge________________

.
Mà bộ đồ ở trên là của Gaine ah, hình như không được mạnh cho lắm!
 
Quest chiếc nhẫn quỷ là quest nào thế , tui chưa biết , có thể chỉ cho tui không?
Chắc tại em nói hơi khó hiểu, bác cứ đến cái đoạn dẫn dôi nam nữ về làng là hiểu liền :D
Mà bộ đồ ở trên là của Gaine ah, hình như không được mạnh cho lắm!
Uhm... Đồ Gai Nie thì đúng là không mạnh cho lắm, nhưng nếu tìm đủ các sách để upgrade skill lên final thì không tồi đâu :D

Hơ hơ hơ, sau một hồi hì hục tốc chiến tốc thắng, cuối cùng cũng hoàn thành game, đây là thành quả nè các bác, chuẩn nhá :D

yr45w6ofvv1u387cdbdo.gif


48zmbsc4wiiyynae63e9.gif


h67gyn5wo2m1c3f2eu32.gif


fk3h6tyuj6bn9ipdzv64.gif


uus6yo9rfxph3wc8i2ic.gif


Bác nào thích thì em sẽ upload file save của em tặng các bác (level 199, đứng ngay trước cửa phòng phong ấn, chỉ cần vào đánh là xong :D)

P/S : Chính xác thì phải đánh khá nhiều lần, và sau khi Chi You chết thì ta lại phải đánh tiếp Mei, đánh hắn xong thì đoạn kết hiện ngay chứ không có cảnh 5 người đứng theo ngũ hành tấn công Chi You đâu :D
 
có ai gưởi cho mình save mà hach nhưng mà từ đầu games nha! ::(
 
Nếu vậy thì bác quay lại mấy trang trước em có gửi rồi mà (file save có đồ truyền thuyết, từ đầu luôn đó :D)
 
tôi đã tim hết khu vực này mà download save về mà có thấy gì đâu? chán quá ::(
 
Ko được bác ơi. huhuu. ai biết chỉ dùm em cái! hĩ ::(
 
Cái gì mà bảo không được, làm gì thì phải đến nơi đến chốn, chỉ thế rồi còn đòi hỏi gì nữa???
Tôi chán kiểu lười của cậu lắm rồi. Thay vì ở đó than vãn cậu nên học dùng ArtMoney sẽ tốt hơn nhiều!
 
Hix hix . Chán quá! Ai giúp mình sử dụng ArtMoney để hach đồ, kinh nghiệm và tiền ở games seal of Evil. chỉ dùm mình với. xin cảm ơn trước =(( ::(
 
Hix hix . Chán quá! Ai giúp mình sử dụng ArtMoney để hach đồ, kinh nghiệm và tiền ở games seal of Evil. chỉ dùm mình với. xin cảm ơn trước =(( ::(

Lên google mà tìm đi bạn, cái Artmoney lúc đầu có vẻ khó xài nhưng khi đã hiểu dc nguyên tắc rồi thì hack cái một, chỉ cần kiên nhẫn tí thui :) Mà artmoney ko hack dc đồ.
 
Back
Top