Secondhand Lions (2003)

halokiru

Mega Man
Dù biết trước là tạo thớt phim này kiểu gì cũng chìm nhưng thôi cứ tạo vậy :))
Secondhand Lions
6EE3_4D65C74C.jpg
Thông tin​
Thể loại: Tâm lí, Gia đình, Hài
Đạo diễn: Tim McCanlies
Kịch bản: Tim McCanlies
Diễn viên: Michael Caine, Haley Joel Osment, Robert Duvall
Trailer

[video]hzElnBgsr0s[/video]
Nội dung
Với một thiếu niên mới 14 tuổi như Walter, nông trại của hai ông bác họ xa ở Texas là nơi cuối cùng trên Trái Đất mà cậu muốn tới để nghỉ hè. Thô lỗ, kỳ quặc, bất cần đời, hai ông bác là chủ đề bàn tán hàng ngày của họ hàng và những người xung quanh.
Sơ lược là thế, muốn siêu chi tiết thì đây: (Lưu ý, Spoil nặng)
[spoil]
Sau mấy chục năm xa quê, Hub McCaan (Robert Duvall) và Garth McCaan (Michael Caine) đột ngột trở về bang Texas với mái tóc hoa râm và một gia tài kếch xù. Không vợ con, chẳng nghề nghiệp, họ bỏ tiền ra lập một trang trại rộng lớn để vui thú điền viên. Tuy chăn thả gia súc, trồng rau nhưng hai lão già không bao giờ bán ra ngoài. Thậm chí họ còn vác súng bắn chỉ thiên mỗi khi có đám thương nhân tới trang trại hỏi mua nông sản.
Secondhand-4.jpg
Lối sống có phần kỳ quái của hai ông già khiến thiên hạ hết sức tò mò. Người thì cho rằng họ từng buôn lậu hoặc cướp, người khẳng định họ trúng quả đậm khi đi đãi vàng, thậm chí có kẻ tuyên bố rằng Hub và Garth là tội phạm chiến tranh. Mặc kệ những lời đồn đoán của thiên hạ, hai ông già vẫn sống ung dung tự tại giữa lũ gia súc. Lúc hứng chí lên họ vác súng đi săn. Nhiều người họ hàng gửi con cháu tới sống cùng Hub và Garth để có thể được hưởng cái gia tài chưa có người thừa kế chính thức khi hai ông về thế giới bên kia. Bà mẹ Mae của cậu bé Walter cũng là một trong số đó. Xinh đẹp nhưng lẳng lơ và tham lam, Mae không thể chịu được cảnh nuôi con một mình. Chị ta gửi con cho hai ông anh họ xa còn vì một mục đích nữa: đến Las Vegas để sống với một người đàn ông.
Secondhand-6.jpg
Ngay trong ngày đầu tiên tới trang trại, Walter phát khiếp khi nhìn thấy hai ông bác quý hóa vừa lội bì bõm dưới ao vừa chĩa súng xuống nước để ... bắn cá. Ngày hôm sau, một đàn anh em họ xa gần đủ loại của cậu cũng lũ lượt kéo tới. Chúng suốt ngày cãi nhau về một vấn đề: ai đủ tư cách sở hữu gia tài khi Hub và Garth xuống lỗ. Sợ hãi trước những lời hăm dọa của chúng, Walter bỏ trốn khỏi trang trại và tìm đường về nhà. Hub và Garth cưỡi ngựa đuổi theo cậu giữa đêm tối mịt mùng. Hai ông vui mừng khi phát hiện ra rằng thằng cháu nhút nhát không để ý đến tài sản của họ.
Secondhand-3.jpg
Không biết đường trở về nhà, Walter buộc phải thích nghi với lối sống khác người và những hành động kỳ quặc của hai ông bác. Hub và Garth cũng bắt đầu dành tìm cảm nhiều hơn cho cậu. Walter khuyên hai ông ăn nhiều rau hơn và từ bỏ thói quen bắn súng vào đám thương nhân tới trang trại hỏi mua nông sản. Khi tình cảm trở nên gần gũi, Garth tiết lộ những bí mật trong quá khứ của hai ông ...
Secondhand-7.jpg
Hai anh em nhà McCaan giã từ quê hương để tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất. Hơn 20 năm sau, họ lại gia nhập đội quân kháng chiến của Pháp ở nước ngoài trong Thế chiến thứ hai. Hết chiến tranh, Hub và Garth tới châu Phi để khám phá những vùng đất hoang dã, sa mạc bí ẩn và dòng sông huyền thoại. Hub lọt vào mắt xanh của một nàng công chúa Ả rập tên Jasmine, nhưng nàng bị ép gả cho ông vua giàu có nhưng tàn ác của nước láng giềng. Theo ý nguyện của Jasmine, Hub đưa nàng trốn khỏi cung điện của vị quốc vương kia, để rồi bị truy sát gắt gao trên khắp khu vực Bắc Phi. Nhờ sự mưu trí của Garth nên Hub chẳng những không bị giết mà còn được vị quốc vương kia thưởng cho nhiều hòm vàng khi rời khỏi lục địa đen.
Secondhand-1.jpg
Bị mẹ đẻ lừa bịp ngay từ khi còn nhỏ, Walter chưa bao giờ tin người lớn nên van đầu cậu bé tỏ ra nghi ngờ câu chuyện của hai ông già. Nhưng cuộc sống lao động trên nông trại đã giúp cậu lấy lại niềm tin vào con người. Dần dần Walter nhận ra rằng hai ông bác là những con người ngay thẳng, trọng tình nghĩa và học được nhiều đức tính tốt đẹp của họ. Cậu còn biết rằng họ giấu hàng đống tiền ở chiếc hầm bên dưới nhà kho. Để tưởng nhớ những năm tháng ở châu Phi và nàng công chúa Ảrập, Hub và Garth mua một con sư tử già của gánh xiếc về nuôi và đặt tên là Jasmine.
Secondhand-2.jpg
Mối quan hệ giữa ba bác cháu đang phát triển tốt đẹp thì Mae đột ngột xuất hiện ở trang trại cùng với một người đàn ông trong lúc Hub và Garth làm việc ở ngoài cánh đồng xa trang trại. Tự xưng là “thanh tra cảnh sát”, gã kia nói với Walter rằng Hub và Garth từng cướp nhà băng, còn Jasmine là đồng đảng của họ chứ không phải công chúa Ảrập. Walter, lúc ấy hoàn toàn tin câu chuyện của hai bác, quyết định không hé răng về nơi giấu tiền.
CENTER]

Ngay lập tức, gã kia, thực chất là nhân tình của Mae, bắt đầu thượng cẳng chân hạ cằng tay xuống thân hình bé nhỏ của Walter. Con sư tử già Jasmine xông vào tấn công kẻ đánh cậu chủ của nó và khiến gã bị thương nặng. Mặc dù Jasmine chết vì đau tim ngay sau đó, tiếng gầm cuối cùng của nó vẫn đến tai hai ông già. Họ chạy về và nhìn thấy Walter đang ôm xác Jasmine.

Walter bị mẹ đưa đi, nhưng quyết định quay trở lại trang trại của hai bác sau khi Mae không chịu bỏ gã nhân tình đã đánh cậu đến bất tỉnh. Ba bác cháu lên kế hoạch tống khứ lũ anh em họ của Walter ra khỏi nhà. Ngày Walter nhận được giấy gọi của trường đại học mỹ thuật, Hub và Garth vừa vui vừa buồn. Họ mua một chiếc thuyền, một máy bay hai tầng cánh để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu cuối cùng trong đời. Chàng họa sĩ tương lai không hề nghĩ rằng, ngày chia tay hai bác chính là ngày cuối cùng cậu được nhìn thấy họ trên cõi đời ...
sen2.jpg
[/spoil]
Download​
Hiện tại chỉ tìm đc DVDRip thôi, bà con xài tạm nhé. Đổi đuôi .hlv thành .rar rồi giải nén bình thường :D
Mã:
http://www.mediafire.com/?6mh91mgrnp1ll
Pass: halinh.vn


Đây là một bộ phim hiếm hoi mà mình vote 10/10 trên IMDB, nội dung cũng không có gì đáng nói, thậm chí phim còn rất là cổ tích và trẻ con. Phim khá cảm động khi về cuối, rất đáng xem.​
 
Chỉnh sửa cuối:
+1
Film rất hay, hồi nhỏ đã từng xem film này 1 lần nhưng ko nhớ tên, thanks chủ topic :D.
Chỉ nhớ lúc 2 ông già chém gió đủ thứ chuyện cho thằng nhóc tha hồ tưởng tượng với khúc cuối cùng 2 lão die để cho nó quá trời $$$
 
Lúc đầu tưởng hai ông này chém gió, cuối phim con trai của ông quốc vương tới thăm mới bik sự thật.
 
^ Link MF die rồi, trên lasttorrent có 2 cái 720p với 1080p mà chả dám down :-ss
 
Mới down xem lại 2 tuần trước xong @@, mà chính xác việt nam để tên sư tử xài lại =))
 
Có ai biết đoạn nhạc khoảng đầu film, lúc mấy lái buôn đến chào mà 2 ông bác bắn súng hù ko? Nghe vui vui :D
[spoil]Mà film coi dễ thương ghê, mặt nhóc Walter lúc nó sợ nhìn tếu j đâu. 2 ông bác có mấy sở thích thú vị thật, mua sư tử về để bắn chơi, ai dè nó già rồi cho cháu nuôi luôn, khúc cuối mua du thuyền để trong cái ao bé xí =))[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
trc cũng có cái đĩa này lù lù trước mặt mà ứ chịu coi :((
 
phim này cách đây mấy năm chiếu trên HBO , rất hay :D , kết mấy ông bác , già mà cưa gái đỉnh vãi :)) , vì sau chết trên máy bay :))
 
định down mà đọc hết spoil rồi nên thôi :-<
mấy cậu vui lòng lịch sự tí đi, phim 50 năm trước thì cũng có người chưa xem mà :-<
 
Thế sry vậy, đã sửa lại bài post trước. Bình thường thấy film nào có link down rồi, mọi người cm để ở ngoài luôn nên ko biết :(
 
Back
Top