Hừ chú mày lại xen vào hả Kenju, được thôi, ta nói cho biết là chú mày xem ra cũng khá cứng đầu nhỉ? ta thích ai là quyền của ta chứ liên can gì tới chú mày, chú mày thích Maya là quyền của chú nhưng mà chỉ vì sở thích của chú mà chê tơi bời các nhân vật khác theo kiểu trên : so sánh 1 cách chẳng chính xác gì cả thì ai mà chịu nổi, hô Maya hơn thằng cánh tay sắt ư ? Maya quả là lợi hại vì cô ta là nhân vật chính của trò chơi, vì thế mà cô ta là người mạnh nhất, điều này là đương nhiên nhưng cũng vì cô ta toàn năng vì thế những người bạn đồng hành với cô ta phải có những kĩ năng, tuyệt chiêu hơn cô ta và có thể yếu hơn cô ta về vài mặt. Thằng cánh tay sắt là 1 trường hợp không ngoại lệ : anh ta có sức mạnh và khả năng phép thuật mà Maya không thể nào bằng, ngoài ra anh ta còn là nhân vật có thể ăn trộm được (điều này rất phổ biến trong các loạt game RPG), thử hỏi 1 trò chơi mà toàn những nhân vật đẹp trai xinh gái, LUÔN hành động vì lẽ phải thì có ai chơi không ?có cái đẹp cũng phải có cái xấu chứ? điều này trong thực tế là rất rõ, do đó nếu như lời chú nói thì các nhà sản xuất game sao chẳng cho được 1 game toàn những nhân vật tốt ? tại sao ? vì điều đó là không thể có thật trong thực tế. Đó, ta nói chỉ cần đó thôi, nhưng chỉ lần này thôi, lần sau chú mà chen vào phá ngang thì ta sẽ cho chú hẳn 1 bài luận vì tính bộp chộp của chú đó.