Hê hê, ta đang khá là mong chờ, vì SA của ta bị lỗi tự chạy vô phương chữa trị rồi
Ko chỉ thế thôi đâu, lính thì ngu thấy mẹ luôn,ngu đến mức điêu toa, cậu tưởng tượng nhé, có 1 cái cầu thang đi xuống (rộng tầm 3m thôi) đặt ở giữa sàn nhà, 2 bên có 2 cái lan can, ở đó có 3 thằng lính, 1 thằng đứng ở đầu cầu thang, chỗ này tối, còn 2 thằng kia đứng 2 bên lan can, chỗ sáng, quay mặt vào nhau, 3 thằng đứng thành hình tam giác có cạnh khoảng 3m

, vậy mà khi mình sneak ra giết thằng đứng ở đầu cầu thang, xác lăn xuống dưới luôn mà 2 thằng kia vẫn nói chuyện hồn nhiên như trong công viên ấy, mặc dù là thằng lính mình giết đứng trong chỗ tối nhưng với khoảng cách "xa" như vậy mà 2 thằng kia ko biết gì thì quả là....