GamePRO.
Persian Prince
Đang "chơi" Anarchy thì điện thoại reo tò tí te...alo!shaitanz vô rồi đó,có tới chổ ông chưa?(duyth nói)
..ùm..chưa thấy,mà vô hồi nào?(teddy)
..tui đang ngủ thì shaitanz gọi rủ lên gamepro chơi,tưởng tới chổ ông rồi,vậy thôi lát nữa tui dẫn shaitanz lên luôn(duyth)
..ừa,vậy để tao lấy hàng để sẳng,lên chém liền (lol ..j/k)
Từ cái thời gặp nhau ở Thiên Hà,lúc mà bộ 3 shaitanz,nato,zit vô sài gòn dự giải ssp thì bi giờ Shaitanz mập và đẹp chai,chắn chẻo lên rất nhiều,đã dzậy còn cầm theo cái gì nhìn như mảnh "thiên thạch" vũ trụ theo nên thấy "cun cun".Sau cái bắt tay thân mật thì 2 bên ngồi vào nói chuyện rôm rả.Hoàn toàn khác với những gì Zit nói,anh chàng nói chuyện rất khéo và thân thiện,ít nói bậy và có vẻ pro :p.
Sau màn bà 8 thì Shaitanz có ý muốn thi đấu giao hữu vài trận với clan GPRO.Do dạo này anh em clan luyện ban đêm nên giờ đều tập hợp chưa đủ.Lúc này có Duyth,Teddy,Minh râu,Balrog.Vậy thì Shaitanz sẽ đấu với minh râu và balrog cho dzui.Lúc này thì teddy mới bít cái mảnh "thiên thạch" mà Shaitanz đem theo là cái mouse pad cực xịn cùng với con mouse MX logitec "gấu gấu".tui khoái nhất cái mouse pad hé hé...
Sau màn giao hữa vài trận thì shaitanz tạm biệt ra về có việc,rồi Minh râu chở đi đâu không bít(teddy nghi là shaittanz kiu Minh râu chở đi bia ôm wé,nghi lém :p).
khoảng nữa đêm,đang chơi anarchy online thì shaitanz ghé chơi,mặt đỏ lừ và có hơi bia rượu.Nhằm lúc teddy đang thèm thuốc lá mà hết nữa chừng,nên có mượn bao thuốc lá milkseven của Shaitanz mà hút.Công nhận thuốc gì mà nhạt và nhẹ quá nhưng vì nghiền nên chơi luôn 1 lúc cả 6,7 điếu gì đó liên tục.Teddy và Shaitanz có trao đổi về trò chơi Anarchy đang chơi,shaitanz khen đẹp và hay nhưng hơi phức tạp.Hi vọng là mai mốt lôi kéo Shaitanz chơi chung lun.
Ngồi với nhau khoảng một lát thì Shaitanz cáo biệt ra về(có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ hay sao áh).Teddy tiếp tục sự nghiệp luyện Anarchy một lát thì nghe tiếng cửa kéo.Ngó ra ngoài thì lại thấy chú shaitanz đang đi vào,vừa đi vừa la:ối giời không về được nữa rồi,nhà ông chú ngủ hết trên không kêu cửa được.
Và thế là shaitanz lại vào máy chơi lineage2 và chat chít tiếp.khoảng 5 giờ sáng teddy lăng quay ra ngủ như chết,không bít chú Shaitanz về giờ nào nữa.Nhưng hồi tối có nghe Shaitanz lẩm bẩm như vầy :trời ơi mau 7 giờ sáng đi để còn mà về ngủ.
shaitanz có hẹn thứ 7 cuối tuần sẽ ghé chơi,có gì anh em mua bia về nhậu nhẹt,đàm luận 1 bữa ra trò.
Teddy Thành
GAMEPRO.
brother and brother
join us and play the game
..ùm..chưa thấy,mà vô hồi nào?(teddy)
..tui đang ngủ thì shaitanz gọi rủ lên gamepro chơi,tưởng tới chổ ông rồi,vậy thôi lát nữa tui dẫn shaitanz lên luôn(duyth)
..ừa,vậy để tao lấy hàng để sẳng,lên chém liền (lol ..j/k)
Từ cái thời gặp nhau ở Thiên Hà,lúc mà bộ 3 shaitanz,nato,zit vô sài gòn dự giải ssp thì bi giờ Shaitanz mập và đẹp chai,chắn chẻo lên rất nhiều,đã dzậy còn cầm theo cái gì nhìn như mảnh "thiên thạch" vũ trụ theo nên thấy "cun cun".Sau cái bắt tay thân mật thì 2 bên ngồi vào nói chuyện rôm rả.Hoàn toàn khác với những gì Zit nói,anh chàng nói chuyện rất khéo và thân thiện,ít nói bậy và có vẻ pro :p.
Sau màn bà 8 thì Shaitanz có ý muốn thi đấu giao hữu vài trận với clan GPRO.Do dạo này anh em clan luyện ban đêm nên giờ đều tập hợp chưa đủ.Lúc này có Duyth,Teddy,Minh râu,Balrog.Vậy thì Shaitanz sẽ đấu với minh râu và balrog cho dzui.Lúc này thì teddy mới bít cái mảnh "thiên thạch" mà Shaitanz đem theo là cái mouse pad cực xịn cùng với con mouse MX logitec "gấu gấu".tui khoái nhất cái mouse pad hé hé...
Sau màn giao hữa vài trận thì shaitanz tạm biệt ra về có việc,rồi Minh râu chở đi đâu không bít(teddy nghi là shaittanz kiu Minh râu chở đi bia ôm wé,nghi lém :p).
khoảng nữa đêm,đang chơi anarchy online thì shaitanz ghé chơi,mặt đỏ lừ và có hơi bia rượu.Nhằm lúc teddy đang thèm thuốc lá mà hết nữa chừng,nên có mượn bao thuốc lá milkseven của Shaitanz mà hút.Công nhận thuốc gì mà nhạt và nhẹ quá nhưng vì nghiền nên chơi luôn 1 lúc cả 6,7 điếu gì đó liên tục.Teddy và Shaitanz có trao đổi về trò chơi Anarchy đang chơi,shaitanz khen đẹp và hay nhưng hơi phức tạp.Hi vọng là mai mốt lôi kéo Shaitanz chơi chung lun.
Ngồi với nhau khoảng một lát thì Shaitanz cáo biệt ra về(có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ hay sao áh).Teddy tiếp tục sự nghiệp luyện Anarchy một lát thì nghe tiếng cửa kéo.Ngó ra ngoài thì lại thấy chú shaitanz đang đi vào,vừa đi vừa la:ối giời không về được nữa rồi,nhà ông chú ngủ hết trên không kêu cửa được.
Và thế là shaitanz lại vào máy chơi lineage2 và chat chít tiếp.khoảng 5 giờ sáng teddy lăng quay ra ngủ như chết,không bít chú Shaitanz về giờ nào nữa.Nhưng hồi tối có nghe Shaitanz lẩm bẩm như vầy :trời ơi mau 7 giờ sáng đi để còn mà về ngủ.
shaitanz có hẹn thứ 7 cuối tuần sẽ ghé chơi,có gì anh em mua bia về nhậu nhẹt,đàm luận 1 bữa ra trò.
Teddy Thành
GAMEPRO.
brother and brother
join us and play the game

hơi ác nhưng cuộc sống là như vậy mà 
tốt à? 