Lúc trước CB, đâm đầu vô chơi phe dark cho nó gấu + hoành tá tràng, ai dè bị bọn light đè đầu cỡi cổ 2 năm trời, nhục như chưa từng được nhục, cái gì tệ hại cũng trải qua trong cái SY này. Đi hunt boss ko đánh lại bị chửi, item + gem xịn phải vác vnđ đi mua lại của light, dùng $ để nuôi hy vọng trả thù. Đi war chiến trường thì cứ như là châu chấu đá xe, item cùi bị cả núi cầm hàng sáng chói phơ thì nhục còn gì bằng.
1 số dark chuyển wa light chơi nhằm đổi đời nhưng cũng chẳng khá hơn vì đất chật người đông, item xịn chả có cũng phải bỏ $ ra thôi nhưng ít bị nhục hơn bên này >>> sống tốt.
Sau 2 năm, dark nỗi dậy khỡi nghĩa hoành tráng với sự chỉ đạo của 1 số đại gia >>> đè đầu cưỡi cỗ lại bọn light sh*t đến giờ. Cái sung sướng được max tận hưởng thật là khó tả.
Thù hằn giữa light và dark từ trong game ra ngoài đời nảy sinh ngay từ khi bước vào chơi nhưng chỉ bằng 1/2 mối hận giữa dark vs dark or light vs light, KS or phá boss cùng phe, đi train thì ks toàn server. Đêm 2 3h khuya, 20 đến 30 chục mạng down boss mà bọn cùng phe lên phá >>> công cốc >>> mối hận thù gia tăng.
Thế chưa đã đâu, cả đám quay sang dark liên minh với light để lên phá bôss cho light ăn boss rồi chia đôi >>> vui và kịch tính nhất của 4 năm SY là mấy lúc này. Từ đây thù hằn càng ngày gia tăng.
Tuy nhiên, nói thế thôi chứ đi off SGT or tự phát thì light với dark vẫn vui vẻ như chưa bao giờ dc vui, chỉ có 1 vài chú là thích khác người nên mới xảy ra bem nhau đó thôi.
Túm lại 1 câu, ai chơi cái game này hơn 2 năm đều cảm thấy như đang tham gia war thật sự, cực khổ, sung sướng, nhục nhã, ức chế, giải stress, tốn tiền, chiến hữu thật tình cũng có, mấy đứa giả tạo cũng thấy đầy, blah...blah....blah đều được hưởng. Giờ nghĩ lại tui vẫn thấy rùng mình ko hiểu trước kia mình chịu đựng hay thật