1. Tác giả bị cuồng văn hoá đô vật: Đeo mặt nạ, khoe sịp, cởi trần, cái quần thằng main mặc còn chả có cả khoá quần.
2. Truyện harem quá nhanh:
+ 1 em gái gần nhà nghiện chơi game nghiện thằng main quá mức
+ 1 em gái mê pose ảnh với thú
+ 1 em thỏ, con gái của Yakuza trưởng tộc thỏ
+ 1 con bạn chơi game cùng trong game khác
3. Main có sở trường về bug, lợi dụng thiết kế sơ sót trong các game mà chưa thấy tận dụng gì ở cái game này ngoài luck rất cao (để giải thích cho việc được ưu ái trong game, có buff main char), né tránh cực cao, phân tích & chiến đấu thành thạo trong PvP.
4. Thợ vẽ thì tay nghề rất ngon, ai đã coi World End Crusaders với Shingeki no Kyojin: Lost Girls sẽ nhận ra ông này.
5. Nội dung thì chưa có gì hấp dẫn cả, main được buff quá nhanh, được cho quá nhiều kinh nghiệm xịn (max phản xạ, max kỹ năng PvP)
Truyện chữ thì tui không đọc vì không nuốt nổi kiểu dịch tự kỷ của mấy team dịch novel, toàn "nó tự gọi mình là, cái này nó chính là..., cậu bé này chính là..., being thế này thế nọ thì bá đạo thế này thế nọ..."
Twist truyện này thì chắc là thế giới game vốn là thế giới khác, chứ NPC tương tác suy nghĩ như người thật thế kia làm gì có AI nào bằng, sau đó phải giết god này nọ...
Nói chung bộ này cần khoảng 100 chap để coi cho sướng rồi nói tiếp