Shin Angyo Onshi < Ám hành ngự sử > <== Ko thể bỏ qua

... Kiểu tóc hay nhất mà tui từng biết :| Cực kỳ hoang dại. Nó không phải là bù xù kiểu tổ quạ mà rất dã chiến. Rất nhiều game design nhân vật có kiểu tóc này (đặc biệt là MMORPG...)
 
Tình thì hình như ko,nghiệp thì nó từ chức rồi.
 
Không biết các bác thì sao chứ iem thì chẳng thích coi truyện này tí nào, lí do: không hiểu nội dung chính của nó muốn đề cập đến vấn đề gì và không thể chịu nổi cái lối ăn mặc Đông tây Kim Cổ lẫn lộn của nó =((
 
tệ cho bác ryan :D
truyện này nội dung khá đơn giản , cứu thế giơi + báo thù và vài truyện linh tinh kèm theo , cách vẽ thì quá chuẩn , đánh bóng quá đẹp , chăm chút từng tí , nếu cách ăn mặc có đong tây thì cũng là do quá trình hòa nhập giữa các nước , dẫn đến , truyện có đôi lúc hư cấu , triết lý sâu :D
đọc hay thế mà ko hiểu > ko hiểu nổi
 
đồng ý là phải hòa nhập nhưng ăn mặc theo mình thấy cũng hơi rối thật
 
ừ truyện này vẽ rối thật nhưng bù lại nó có nhìu cảnh hot ghê :'> :D
 
itachi1992 nói:
ừ truyện này vẽ rối thật nhưng bù lại nó có nhìu cảnh hot ghê :'> :D
bác o đọc kỷ truyện đấy thơi chứ có nội dung lắm mà, coi từ từ để lộ ra quá khứ của nó
 
nếu bác đó đọc truyện chỉ vì mấy cảnh hot thì trên net có đầy hà , ở đây truyện có tính nhân văn khá sâu , và nội dung thì khỏi chê hợp lí và hoàn hỏa ngay từ khi bắt đầu truyện :D , tội cái là mấy ông nhà xuất bản dịch làm cho người đọc có đôi chỗ khá khó hiểu :D
 
cái chính là văn hóa nó lẫn lộn nhìu wa', dễ gây cho người đọc mất bình tỉnh :)) . Về sau thì nước Yushin bị diệt vong thì phải :|
 
Thì Junshin bị diệt vong rồi còn đâu XD

ừ truyện này vẽ rối thật

Đâu có rối lắm đâu ? hoan2h tráng là đằng khác, xem hình mấy đạo quân mà choáng :))
 
Ko biết bao giờ ra 13 nhỉ.Munsu 1 mình chống lại maphia.Đoàn quân đông kinh.
 
ko đâu bạn
chắc là khi munsu sống dậy thì cái mã huy đó cũng được thay đổi tên già đó vì làm cho múnu 1 cái mã huy đầy sức mạnh nên dốc hết sức vào
munsu trong mơ khi dùng cái mã huy thì sẽ tỉnh lại :D và biết việc mình cần làm là gì
hợp sức tiêu diệt ajite
munsu và ajite đụng trận sando mừng rỡ và nhận ra rằng ajite là người xấu nên từ bỏ và giúp munsu
cái đó chỉ là phỏng đoán :D
chưa biết thật hư ra sao , chỉ mong tên tác giả viết típ
 
Tối cũng nghĩ là Munsu sẽ dùng cái mahai thịt đám quân đó.
Để chờ truyện ra xem thế nào đã.
 
vấn đề là ở chỗ này
mã huy tuy có sức mạnh nhưng chỉ cần 1 tên trong nhóm của ajitr động thủ la tiêu cái lẩu
:D bởi thế ko hiểu tác giả sẽ huy động ở đâu ra 1 đạo quân hùng hậu trong khoảng thời gian cực ngắn , nếu phải đem hết quân ở mấy cái thành trước đây
hoặc ở 1 truyện nào đó trong tập 3
thằng tướng quân được munsu cứu sẽ dốc quân bảo vệ đất nước và hắn lên làm vua mới
munsu sẽ tử nạn :D
banja sẽ theo amenosa kia > sando theo luôn hoặc theo tên vua hoặc die :D
cũng chỉ là phỏng đoán
 
có mã huy 2 cấp có 3 cấp k bít co cấp 4 k nhỉ? cấp 4 chắc gọi ra 1 đội quân hùng hậu
 
mã huy 4 ngựa đã được làm ra 1 lần trong cái truyện ngoài á :D
nhưng nếu mà làm ra cai 4 thì sao ko lam ra cái 10 hoặc 100 luôn cho khỏe
thiên hạ vô địch :D
 
ừ nhỉ cho e chọn e sẽ chọn cái 100 cho khỏe kekeke
 
làm như make nó dễ lắm :)) , chắc phải có nguyên liệu nào đó, :-?
 
à à
cái mã huy này làm thì đâu cần nguyên liệu chỉ 1 miếng sắc , đồng , kẽm >> trộn lại , nấu lên > dổ khuôn rồi cho ra
rồi khắc lên chủ yếu được làm nhò ma lực :D chắc tên già đó công lực thâm hậu lắm, mình đoán lão chính là cha của ajite hehe
 
Back
Top