Mệt với mấy con gà quá , đã bảo rồi , cứ thử đánh như vậy xem boss nó như nào , đừng đặt câu hỏi anh về mấy cái weakness nữa , gà lắm :( , còn chú nào cười cái chuyện mấy cái accessory của anh á , anh cười khẩy lại đấy

Để anh tóm tắt lại quá trình đi này : đi khám phá hết mọi chỗ ẩn của 1 tầng , cứ như vậy đi tiếp , khi nào hết SP thì Gomo-H , nếu son gặp Judgement hoặc Death thì đi được tiếp , sau đó quay lại đi tiếp tầng đó , xong 1 Dungeon . Khi đến dungeon tiếp theo , quay lại Dungeon cũ để làm quest và bonus boss ( khi có Rise rồi thì chán chả đi cái này nữa ) . Cơ bản là vậy , các chú chơi cũng biết 1 lần đi như vậy lên ít cũng phải 6-8 level . Đến Magasu , và cái dungeon cuối hên được vài cái Moon nên lên level rất khủng , đến cuối cùng cũng gần 8x rồi ( Rise được quả Relaxing Wave ) . Moon cũng bị dính 3 phát down :(
Về sau đánh mob hiếm lắm mới đến 2 turn 3 turn vì mấy con chưa biết weakness hoặc không có ( Rise với Priestess và Emperor Card giúp đỡ khá nhiều + kinh nghiệm chơi P3 với mấy con mob có hình dáng giống mob cũ )
Ở đây có mỗi chú Rociel có vẻ hiểu biết hỏi mấy câu đỡ vớ vẩn , mấy chú kìa thì

Chơi lần đầu nhìn hướng dẫn cực kì ít , được mỗi cái True Ending là phải nhìn , như thế mới tận hưởng cảm giác chơi lần đầu được

, nhưng cái Compendium cũng được 80% , quest làm hơn 30 cái , Hermit được đến rank 9 , S.link cũng được khoảng 70% ( không biết cái chuyện đánh xong thằng Adachi là bị skip đến ngày cuối luôn nên mất khoảng vài tuần S.link )
Khuyên các chú nên đặt câu hỏi cẩn thận , đừng làm mất công anh phải trả lời , không có lúc anh lôi mấy câu hỏi của các chú ra để chửi các chú ... thì lại bảo anh ác .
Đặc biệt là câu này
Câu cá lấy bamboo sword +exp là tháng 12 chú ạ, trứơc đó chú cày lên lvl = cheat hay = niềm tin