Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

Dự là sau quả vượt khó này Erina sẽ chuyển sang deredere mode =))
 
Không sớm vậy đâu, mình thấy hai đứa vẫn còn ít flag quá...
 
mình thì thấy con erina nó khó ưa sao ấy :9cool_canny:
để main với megumi hợp hơn nhiều :3cool_adore:
 
chap này đổ sẽ là em mới xuất hiện làm rival của erina ấy .
 
Kết quả nhét nước vào bên trong vỏ trứng cực, nhìn mà cũng đã thấy thèm :x
 
^ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :1onion75:...
 
rốt cục thằng main qua dc sát nút yêu cầu đưa ra, muốn đọ được với Erina một trận thắng thuyết phục thì cũng còn lâu lắm, mà thà phát triển nv theo hướng này cũng hay, chứ bá đạo ngay từ đầu lấn át mấy đứa khác thì chán lắm
 
thật ra thằng main nó có bá đạo quái gì đâu, trình độ hơn em gái.... quên bà tên rồi ....plain looking tý ty do có bố rèn từ nhỏ thôi , chẳng qua do cái tính trẻ trâu + làm mặt lạnh mà nhiều bạn tưởng lầm nó bá đấy chứ =))
 
Main vẫn cho là thuộc dạng bá, do thiếu kinh nghiệm, rèn thêm ở môi trường này thì cũng trở thành như thằng cha thôi :-"
 
Nói chung như lời cha anh, mốt anh sẽ dùng sức mạnh tình yêu mà chiến thắng tất cả :4cool_baffle:
 
Trận này không trách Soma được. Quán ăn gia đình với khách sạn hạng sang nó khác nhau hoàn toàn. Thực khách khác nhau nên yêu cầu về tính thẩm mỹ cũng khác nhau.

Ông bố chính là muốn Soma cọ xát nhiều hơn với nhiều môi trường làm việc, nhiều kiểu loại thực khách nên mới tống thằng con tới cái trường này.
 
anh soma chỉ thiếu hơi gái nên đâm ra ko nấu món ăn ở tầm cao hơn được
 
Mình chỉ bực là từ đợt vẽ cái này, lão ấy đíu vẽ H nữa :<
 
Anh main bần cùng đến mức phải đi dụ dỗ con nít luôn chời...
 
thêm em cousin nữa . wow ... tương lai được ngắm em kia ăn nữa rồi \m/
 
chắc C84 kiểu gì chả có :"> .
 
Đệt, đi dò cái tên Tsukuda Yuuto mãi không ra, thì ra là do dò cái tên tác giả chứ không phải người vẽ. =))
 
hôm qua đi manga fes sắm 1 lúc 2 hàng nóng :">
1001909_263082603823903_1258835331_n.jpg
 
Back
Top