Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

hàng của thằng H7 in phải không? ......................................
 
chả biết nữa.....nhưng chất lượng tốt phết !
 
Từng cầm thử một cuốn truyện in và muốn gãy cmn tay =))
 
Chap mới \m/
Em Erina là Fan của ông già chú soma =))
I can see the ending =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy thể loại mà thích ông ba nhưng do cách biệt tuổi tác nên đi chọn ông con đọc dễ rage lắm, hy vọng truyện không theo hướng này.:8cool_amazed:
 
Sao bố con lại khác họ nhở, là con nuôi hay theo họ mẹ đấy :-?
Mà cái hình cuối cứ như kiểu bố chú Souma ngày xưa là đàn em hay xếp sau lão Doujima gì ấy [-(
 
lẽ nào erina là em gái thất lạc lâu ngày của soma? =))
 
Có thể Erina là họ hàng vì trong cái ảnh thì mẹ Souma tóc vàng. Có lẽ mẹ Souma là dì hoặc cô của Erina
 
đã cảnh báo ở mấy post đầu trong topic rồi mà vẫn có tên type bút danh tên lão tác giả ra :|.

Ông già anh Souma mà còn second seat... thua lão Doujima Gin 1 bậc 8-}
 
cơ bản cũng chỉ rút ra dc 2 anh đứng top thôi, chênh lệch thì vô chừng lắm, tùy hứng mà tác giả muốn phán trình anh nào hơn và hơn bao nhiêu chả dc:))
 
mốt lồi ra là vợ đính hôn thì có trò vui =))
 
Mình nghĩ ông già Souma đứng thứ 2 chắc vì lý do gì đấy. Sau vụ đấy thì rời khỏi trường luôn. Mình vẫn tin là ông già trình cao hơn hẳn chú Doujima.
Còn vụ vợ đính hôn chắc ko có. :-" Cứ để 2 cháu nó tự nhiên đến với nhau chứ. :-"
 
Dự bố của Souma bất cần đời nên mới hạng 2 thôi :1cool_look_down:
 
Để ông già Souma vô đối thì hay hơn, chứ trình vẫn kém hơn chú Doujima thì còn gì là thế ngoại cao nhân nữa
 
mặt ông cha nhìn già già......ko ngờ cùng thời với chú doujima :6cool_beat_brick:
 
Ông già Souma thế mà hạng 2 éo tính được, mà tính ông này thích đùa biết đâu ổng cố tình làm thế...
 
Ông già của Souma đã nói là đỉnh cao của đầu bếp là khi được nấu cho người phụ nữ mình yêu thương mà. Thời còn đi học chưa có người yêu nên đứng thứ hai, sau này lấy mẹ Soma rồi thì thắng Doujima :))
 
vừa xóa 1 đống post tìm hiểu đời tư lão tác giả bên trên, toàn gà nhà mà cứ trêu nhau :v, có gì pm nhau mà tán :-w, may mà có tình báo 8->

ai có hình mẹ của Soma không, đọc manga đâu thấy nhỉ :-?. Không lẽ tấm hình ở cuối chap 1?
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì đã có hình của mẹ anh ấy đâu :))
Dự là xưa ông già của Souma đang trong thời kì đỉnh cao thì vì yêu mà lui về ở ẩn =))
 
Tấm ảnh cuối chap 1 là mẹ anh ấy chứ còn ai nữa, tiếc là không nhìn thấy mặt...
 
Back
Top