Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

^ Nó lấy cớ thằng main không có gì để cược mới từ chối đấy chứ...
 
Thực ra bọn nó từ chối cũng đúng, nếu cứ mỗi đứa thách đấu đều nhận lời thì cả ngày tụi nó không làm được gì nữa mất. Trong khi main chưa chứng minh được trình, lại chẳng đưa ra gì đáng giá để cược.
 
nghe lão gin bảo ông già main ngày xưa hay thích nấu mấy món quái dị kiểu như mực phết bơ nên thua nhiều trận shokugeki với mây đứa bình thường, vậy mà vẫn giữ được ghế số 2 thì cũng đỉnh vkl =))
 
có ai nói phải đem ghế ra cược đâu, bắt nó đi làm culi cho mình 1 tháng cũng là cược còn gì, hay bảo nó chỉ cho vài skill
 
Mình nghĩ trận này mặc định thua -> không đấu Shokugeki với thằng #8 nên khỏi lo phải cược cái gì...
 
Surprise motherfucker.
557c4fa0873c3.jpg
 
Bộ này tưởng weekly mà nhỉ, giờ thành 2 tuần 1 chap rồi à :(
 
ở đâu ra ? tuần nào chả có chap mới ?
 
Tuần trước làm j có đâu?
 
chả biết phải do ghét cay ghét đắng đứa con rồi k mà h nhìn thằng cha nó mới 1 khung mà cũng đã ngứa mắt =))
 
Này chắc chắn con ranh bị ảnh hưởng tính cách của bố, về ăn mực của anh Soma tầm tháng là ngoan như con hầu ngay. :">
 
Có khả năng lão này không phải bố ruột Erina :-"
 
chả biết phải do ghét cay ghét đắng đứa con rồi k mà h nhìn thằng cha nó mới 1 khung mà cũng đã ngứa mắt =))
chắc bị ổng ghét từ cái hồi chê sửa mẹ dở ấy làm ổng chạm tự ái
 
k ,mình đang nói mình ghét con erina sẵn rồi nên h nhìn họ hàng của nó mới 1 khung chưa biết tính cách thế nào cũng ghét lây =))
mà hầu hết các nhân vật trong truyện này đểu có cái tật mình ghét nhất : chảnh
 
Chúng nó có thực lực thì chúng nó có quyền chảnh thôi :-". Chừng nào em nữ chính chưa bị main đánh bại cho tâm phục khẩu phục thì nó cứ tiếp tục chảnh. Ít ra vẫn tốt hơn thể loại tsun chảnh mà chả có tài cán gì ngoài việc có ngoại hình ưa nhìn :2onion2:.
 
Back
Top