Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

bản tính, kinh nghiệm cơ bản cực kỳ vững vàng của Souma hiện nay là đều nhờ ông bố mà ra cả, xem lại cả cái đống autumn festival xem bao nhiêu công là từ ông bố đào tạo từ nhỏ mà ra, lật lại cả bộ truyện xem bao nhiêu điểm quan trọng đều là từ flashback với ông bố mà bảo toàn bộ là tự thân vận động =)
đám elite 10 chỉ có được mỗi con Erina là được đào tạo, nhưng nó là đứa hạng chót nhé =)
 
Một thằng ăn hại không có tiềm năng mà bị hành như main có khướt nó rút ra được cái vẹo gì. Ông bố nói thẳng là không có chủ tâm trực tiếp chỉ dạy thằng con. Lần này thằng main tạm vượt mặt 8 là nhờ tự nó có tài nghĩ ra trò hút khách thế chứ có thấy bố nó dạy cách kinh doanh ở ô truyện nào. Bảo thằng 8 có kiến thức ẩm thực Tàu như thế mà không được đào tạo á, ít nhất cũng được đầu tư hơn thằng main.
 
Souma nó không có tài, nhưng biết " học hỏi" nên nó tiến từ từ từ những thứ nó góp nhặt được, gặp ông bố đấu hàng ngày, nhìn hàng ngày thì chả cần phải được dạy chi li cầm tay dắt mũi mới học được. bộ muốn học là phải thụ động chờ người khác đến cầm tay bày công thức mới học được?
đúng là không phải tất cả kiến thức nó học được tất cả đều quy về ông bố, bởi thế mới nói
bản tính, kinh nghiệm cơ bản cực kỳ vững vàng của Souma hiện nay là đều nhờ ông bố mà ra cả
012.jpg

014.jpg

015.jpg


để ý kỹ cái cụm "WE" và cụm "RESTAURANT" nhé rồi bảo tài kinh doanh không dính gì đến ông bố

vượt mặt hạng 8th cái con khỉ =))
thua toàn tập chứ ở đấy mà vượt, nó gọi là ăn chẳng qua là do cửa hàng thằng 8th nó đông quá ko đủ không gian phục vụ kịp, khách đứng chờ thì lại đông hơn hẳn khách được phục vụ nên giựt khách được, với cả gọi đồng bọn đến giúp đỡ, nói thẳng ra là hội đồng, 1 cửa hàng 1 thằng chuyên nghiệp, 9,10 đứa học việc copy thức ăn dưới trường vs với 1 cửa hàng 7,8 đứa tầm trung đứa nào cũng có thực lực=))
đào tạo kiểu gì? có được đề cập là được hàng khủng dạy từ nhỏ, hay nhìn hàng khủng làm hàng ngày không? đầu tư là khi lên được elite 10 là được auto đầu tư mọi mặt nhé =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bọn kia thì toàn dạng tài năng thiên bẩm, đứa thì vị giác, đứa khứu giác, lại được cao nhân chỉ điểm, cung cấp cơ sở vật chất đầy đủ. Main chỉ có cái quán nhỏ như cái lỗ mũi mà train từ bé đến lớn.
Còn do cách đào tạo nó khác nhau nữa, tụi kia được train theo kiểu đua lv, còn ông già main lại tập trung cơ bản, đánh chắc trụ cột, toàn đập nó ra bã rồi để nó tự bơi chứ có nhồi nhét cả đống kiến thức như đám kia đâu.
Nói theo kiếm hiệp thì trụ cột vũng chắc như main sau này gặp bình cảnh dễ đột phá hơn ;)).
 
^3
Cách tiến bộ nhanh nhất là thực chiến với cao thủ, mỗi lần thua ông bố main đều rút ra kinh nghiệm không ít thì nhiều, đó là một cách huấn luyện rồi, không phải lúc nào cầm tay chỉ việc từ a tới z mới gọi là chỉ dạy.
Nó hút khách được là nhờ kinh nghiệm bán hàng thực tế từ bé đến lớn chứ chẳng lẽ không kinh doanh ngày nào mà tự nghĩ ra à?
Kiến thức của thằng 8th còn chưa biết có ai day không hay nó tự học cũng nên, chẳng chứng minh được gì cả. Nội chuyện đuổi khách vừa ăn xong là biết nó chưa buôn bán thực ngày nào rồi.
 
^3
Cách tiến bộ nhanh nhất là thực chiến với cao thủ, mỗi lần thua ông bố main đều rút ra kinh nghiệm không ít thì nhiều, đó là một cách huấn luyện rồi, không phải lúc nào cầm tay chỉ việc từ a tới z mới gọi là chỉ dạy.
Nó hút khách được là nhờ kinh nghiệm bán hàng thực tế từ bé đến lớn chứ chẳng lẽ không kinh doanh ngày nào mà tự nghĩ ra à?
Kiến thức của thằng 8th còn chưa biết có ai day không hay nó tự học cũng nên, chẳng chứng minh được gì cả. Nội chuyện đuổi khách vừa ăn xong là biết nó chưa buôn bán thực ngày nào rồi.
chắc chắn là chú 8th này từng phải trải qua thực tập như đợt đám Souma vừa rồi
mỗi cái chắc là chỉ là dạng nằm vùng nhà bếp như con Erina, không phải quản lý phụ trách các kiểu nên :))
 
Dạ em xin thua. =))
 
Thấy từ đầu tới giờ main có thật sự thua ai đâu. Ngoài ông bố ra thì có mỗi 2 trận đấu giải nhưng nếu xét ra thì là hòa chứ ko thua.
 
thua 3 lần rồi, nếu tính cả lần mới đây ( mà thật chất cũng chả phải thắng ở lĩnh vực nấu ăn =))), nói giảm nói tránh nên mới thành hòa, nhưng ngoại trừ trận đấu giải ra thì 2 trận còn lại là do khác biệt đẳng cấp :3
 
Lần mới đây là lần nào nhỉ? Lần festival này ấy hả?
 
ừ, với anh ghế thứ 8 ấy
 
đám elite 10 chỉ có được mỗi con Erina là được đào tạo
Cái đám elite 10 này ngoài Erina, ông senpai đóng khố với 8th thì đống còn lại đã biết tí gì về chúng nó đâu...
 
Đọc lại comment thấy luận điểm của mình toàn những thứ tác gỉa chưa vẽ, nhục quá. :))
 
Bộ này mới 100 mấy chap mà bắt đầu thấy chán do nv toàn đóng khung. Có lẽ là bộ manga nấu ăn tệ nhất nếu so với cooking master boy, shota no shushi ,iron wok jan,..., Nhưng nếu xét về fan service thì mấy bộ trước đây phải gọi bộ này bằng cụ.

Diệt xong số 8 thì có lẽ tới số 6, tha cho số 7 vì là senpai chung ktx cũng gọi là tình nghĩa...
 
Đánh số 10 trước rồi mới tính được số cao hơn, giờ đang sắp ăn hành ngập mặt kìa. Láo không có tương đương với mạnh:1cool_look_down:
 
Bộ này mới 100 mấy chap mà bắt đầu thấy chán do nv toàn đóng khung. Có lẽ là bộ manga nấu ăn tệ nhất nếu so với cooking master boy, shota no shushi ,iron wok jan,..., Nhưng nếu xét về fan service thì mấy bộ trước đây phải gọi bộ này bằng cụ.

Diệt xong số 8 thì có lẽ tới số 6, tha cho số 7 vì là senpai chung ktx cũng gọi là tình nghĩa...
cho mình xin link mấy bộ này đi bạn :D
thích manga nấu ăn hoặc có dính tới món ăn/đồ uống như bartender, Shinya Shoukudou.... lắm
 
Mình hơi bị thích manga liên qua đến nấu ăn. Mà nhìn mặt thằng main cứ kênh kênh kiểu sao ấy. Đéo ưa nổi.
Trong học viện toàn bọn khệnh (chắc trừ senpai tạp dề ra). Thà có thực lực như thằng Trần Tưởng trong iron wok jan đỉ rồi khệnh. Đằng này thấy cũng chả ra sao cả. Thôi chắc drop
 
Bộ này mới 100 mấy chap mà bắt đầu thấy chán do nv toàn đóng khung. Có lẽ là bộ manga nấu ăn tệ nhất nếu so với cooking master boy, shota no shushi ,iron wok jan,..., Nhưng nếu xét về fan service thì mấy bộ trước đây phải gọi bộ này bằng cụ.

Diệt xong số 8 thì có lẽ tới số 6, tha cho số 7 vì là senpai chung ktx cũng gọi là tình nghĩa...

Vì nó không phải là bộ có cốt truyện kiểu build ý chí như mấy bộ kia.
 
đọc bình luận mà cứ như đọc tiên hiệp =))
 
Back
Top