Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

^
1. Nó đánh giá thí sinh chỉ dựa vào background, không quan tâm đến năng lực, nói dối về kết quả thi tuyển chính thức -> Không có tư cách làm giám khảo chuyên nghiệp
2. Dùng quan hệ cá nhân để đuổi người nó ghét khỏi trường trong khi mới chỉ là học sinh -> Dựa thế ông già lạm quyền

Thực ra nếu chỉ có vậy thì còn tạm chấp nhận được, nhưng nó lại luôn làm ra vẻ cô đơn, tội nghiệp, giờ arc mới này có khi lại lòi ra nó làm vậy là do lý do gia đình, bị hoàn cảnh ép buộc, blah blah... -> Xem giả tạo không chịu nổi, chẳng khác gì ăn cướp giết người bị bắt thì bảo là do nhà nghèo, học thức kém
Bác nhận xét thiếu khách quan thế. Nó ra vẻ ( từ ra vẻ trong ngoặc kép) cô đơn tội nghiệp khi có một mình thôi, chứ có ở trước mặt đứa nào hay kể lể về bản thân nó đâu. Chả lẽ lúc một mình cũng không được thể hiện cảm xúc à? Mà nó có thực tài, tăng 1 sao cho cái nhà hàng ở mấy ảc trước. Ảc hiện tại gian hàng của nó cũng đứng thứ hai còn gì. Chưa kể tuýp nhân vật như nó ở mấy mâng khác là chả coi ai ra gì luôn, nhưng nó đỗi xử rất tử tế và công nhận tài năng của Megumi, còn động viên con bé bé kia nữa. Còn hai cái kia thì bác nói đúng rồi. Nó nhỏ nhen với thằng Shoma, mặc dù giờ đã đỡ
 
^
Bạn chưa bao giờ gặp kiểu villain sáng giết người đốt nhà tối về ôm gối khóc tự kỷ à? :))

Cái mình muốn nói là sự mâu thuẫn trong hành động của Erina. Khi ở một mình nó làm ra vẻ cô đơn, tội nghiệp, muốn tìm kiếm bạn bè, nhưng bình thường lại đối xử rất khắc nghiệt với người khác, xem thường người ta thì kiếm thế quái nào ra bạn. Dù với lý do gì đi nữa thì đó cũng là tự làm tự chịu, không đáng được thương hại. Nó có vẻ tử tế với 2 đứa kia là vì thấy bọn này nể nó, cũng có một chút năng lực nhưng chẳng là gì so với nó nên mới dễ chịu, như người ta nựng mấy con thú cưng ấy. Còn với người có mà tài năng làm nó bất ngờ, khiến nó thấy uy hiếp như main thì Erina đâu từ thủ đoạn để dìm dập

Về tài năng thì cái "tài" lớn nhất của Erina mà các tiền bối khác là cái lưỡi, tức là năng lực đánh giá món ăn. Nhưng đưa ra kết luận giả dối chỉ dựa trên cảm xúc cá nhân thì nó làm gì còn đạo đức làm giám khảo nữa mà cả ngày cứ làm ra vẻ cao ngạo để đánh giá, bình phẩm người ta
 
^
Bạn chưa bao giờ gặp kiểu villain sáng giết người đốt nhà tối về ôm gối khóc tự kỷ à? :))

Cái mình muốn nói là sự mâu thuẫn trong hành động của Erina. Khi ở một mình nó làm ra vẻ cô đơn, tội nghiệp, muốn tìm kiếm bạn bè, nhưng bình thường lại đối xử rất khắc nghiệt với người khác, xem thường người ta thì kiếm thế quái nào ra bạn. Dù với lý do gì đi nữa thì đó cũng là tự làm tự chịu, không đáng được thương hại. Nó có vẻ tử tế với 2 đứa kia là vì thấy bọn này nể nó, cũng có một chút năng lực nhưng chẳng là gì so với nó nên mới dễ chịu, như người ta nựng mấy con thú cưng ấy. Còn với người có mà tài năng làm nó bất ngờ, khiến nó thấy uy hiếp như main thì Erina đâu từ thủ đoạn để dìm dập

Về tài năng thì cái "tài" lớn nhất của Erina mà các tiền bối khác là cái lưỡi, tức là năng lực đánh giá món ăn. Nhưng đưa ra kết luận giả dối chỉ dựa trên cảm xúc cá nhân thì nó làm gì còn đạo đức làm giám khảo nữa mà cả ngày cứ làm ra vẻ cao ngạo để đánh giá, bình phẩm người ta

Bác ơi cái này là cảm tính của bác chứ có bằng chứng nào khẳng định nó tử tế vì lý do bác nói đâu.
Nó cũng đâu có đòi người khác thương hai, mà nó cũng biết là thái độ của nó không kiếm ra bạn rồi.
Shoma bị dìm vì thái độ có phần kiêu thôi, chứ nếu Erina nó dìm vì thằng này có tài và khiến nó thấy bị uy hiếp thì giờ nó vẫn phải dìm chứ ( Shoma giờ giỏi hơn nhiều) , giờ nó tử tế với Shoma vì thái độ của Shoma cũng đỡ rồi. Cái vụ trên cảm xúc cá nhân thì chuẩn rồi, nhưng đối tượng duy nhất bị chịu từ đầu đến giờ là Shoma thôi, vụ này nó sai lè rồi.
 
^
Về vụ kiêu thì nói thẳng ra... cái trường này đứa nào giỏi chả thế, đó là tự tin vào năng lực của bản thân mình. Thằng mad dog đi thi mà còn chửi thẳng mặt giám khảo nhưng có bị tước tư cách đâu. Ở một nơi lấy thực lực làm thước đo thì đó coi như chuyện thường rồi. Erina thấy bị xúc phạm bởi thái độ của main vì nó luôn tin rằng mình là giỏi nhất trong thế hệ của nó, nên không chấp nhận chuyện món ăn do một đứa cùng tuổi làm nó thấy ngon, càng không thể khi đứa đó chỉ là đầu-bếp-hạng-hai (như cách nói của nó)
 
Túm lại là Erina nó đã kiêu sẵn, gặp thằng main cũng coi trời bằng vung nên ghét thì có quái j là lạ?

Mềnh chả thấy Erina có j mâu thuẫn cả, việc fải hành xử khác với cảm xúc thật là điều quá là bt ở manga luôn, chả có đếch j giả tạo :3cool_nosebleed:
 
Nó ghét thì mặc xác nó, nhưng trên cương vị thập kỳ nhân mà làm giám khảo thiếu công bằng, chấm rớt thằng main chỉ vì nó ghét thằng đó thì nó sai cmnr.
 
^Sai trên cương vị 1 giám khảo thì đúng, chứ trên cương vị là 1 đứa con gái thì đúng cmnr

Điều này càng khẳng định là nó chả có j giả tạo với mâu thuẫn cả :3cool_nosebleed:
 
con gái con đứa 16~17 tuổi mà đòi nó phải chính chắn công bằng à :2cool_burn_joss_sti
 
Cháp sau có boobs ko :5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops:
 
Cháp sau có boobs ko :5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops::5cool_ops:
Không nhé, nhưng cũng có tí thịt ;) Hisako bị lão Azami đuổi thẳng cổ. Ông nội Erina tiết lộ chính ổng bảo bố Shoma gửi nó đến trường.
 
Fan Megumi, cũng không thích erina mấy, cơ mà vụ erina nó đánh rớt thằng main mấy chap đầu lúc đọc tôi chỉ thấy hài hài chứ có gì đâu mà căng, ông main thấy con người ta "sướng" rồi còn đá đểu :))
 
đm con erina nhé ! mình ghét nó từ chap 2 rồi và tới tận h vẫn chưa hết ghét =)) ghét lây sang cả con trợ lí của nó, ông già nó lẫn ông nội nó......
mà cái kiểu tính cách con này dạo này nhiều kinh, đi đâu cũng gặp mấy con tsun dở người kiểu này , tụi nhật có fetish lạ nhỉ.....
 
con gái con đứa 16~17 tuổi mà đòi nó phải chính chắn công bằng à :2cool_burn_joss_sti
Một đứa teen bình thường thì không ai rảnh phán xét đạo đức của nó hết. Có điều Erina không phải. Nó đã là giám khảo chuyên nghiệp có tiếng rồi thì phải cư xử cho đúng mực, chuyện đánh rớt thí sinh dựa vào vui giận kiểu đó thì nó đúng ra phải bị treo bằng, tước tư cách rồi

Thực ra mình cũng hiểu chắc tại tác giả nghiên cứu sơ sài về giới ẩm thực, ban đầu lại định hình tính cách nhân vật chưa rõ ràng nên mới đem chuyện đó ra đùa, coi như mấy trò bình thường của bọn tsun, nhưng mà có những chuyện đùa không được, phê bình ẩm thực là nghề chú trọng đạo đức, đặc biệt là những người có tiếng tăm nếu bị phát hiện không công tâm kiểu đó thì chắc ăn là danh tiếng mất hết, sự nghiệp tiêu tùng rồi. Chắc gìơ anh tác giả cũng nhận ra hoặc ai đó nói cho nghe rồi nên mới tập trung vài arc gần đây để đánh bóng hình tượng Erina, có điều những gì diễn ra đã là giấy trắng mực đen rồi, có làm gì thì người ta vẫn thấy nó là một giám khảo không có tư cách và ông nó là một lão già lẩm cẩm vì giao nhiều quyền cho nó quá mà không biết dạy cháu
 
Một đứa teen bình thường thì không ai rảnh phán xét đạo đức của nó hết. Có điều Erina không phải. Nó đã là giám khảo chuyên nghiệp có tiếng rồi thì phải cư xử cho đúng mực, chuyện đánh rớt thí sinh dựa vào vui giận kiểu đó thì nó đúng ra phải bị treo bằng, tước tư cách rồi

Thực ra mình cũng hiểu chắc tại tác giả nghiên cứu sơ sài về giới ẩm thực, ban đầu lại định hình tính cách nhân vật chưa rõ ràng nên mới đem chuyện đó ra đùa, coi như mấy trò bình thường của bọn tsun, nhưng mà có những chuyện đùa không được, phê bình ẩm thực là nghề chú trọng đạo đức, đặc biệt là những người có tiếng tăm nếu bị phát hiện không công tâm kiểu đó thì chắc ăn là danh tiếng mất hết, sự nghiệp tiêu tùng rồi. Chắc gìơ anh tác giả cũng nhận ra hoặc ai đó nói cho nghe rồi nên mới tập trung vài arc gần đây để đánh bóng hình tượng Erina, có điều những gì diễn ra đã là giấy trắng mực đen rồi, có làm gì thì người ta vẫn thấy nó là một giám khảo không có tư cách và ông nó là một lão già lẩm cẩm vì giao nhiều quyền cho nó quá mà không biết dạy cháu

nó không thích/ ngứa mắt đấy, làm gì được nhau?
ở đời thiếu gì đứa thấy ghét mà đá đít, thích thì nhận tiền hối lộ, bán tình mà cho lọt?
thấy các giải thưởng phim nghệ thuật không?

truyện tranh bán giải trí chứ không phải là bảng tin trong nước mà cần chính xác mà lôi ra vụ tác giả bị thế này thế nọ nên phải chỉnh sửa đánh bóng hình ảnh =))

nói cứ như đã làm 1 nghề rồi thì cả đám theo nghề đó bị tẩy não đứa nào cũng y như đứa nào từ hình dáng đến tính cách đến cách suy nghĩ, đứa nào cũng phải là con ngoan trò giỏi, gương mẫu không 1 vết nhơ ấy =))
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Tiêu cực là chuyện bình thường, chỉ là mỗi lần lộ scandal ra thì giải quyết không phải chuyện đơn giản. Ngoài đời chả làm gì được nhau vì không có chứng cứ, chứ ở đây từ góc nhìn thứ 3 xem nó làm rõ mồn một thế thì không ghét sao được

Truyện tranh thì chỉ để giải trí, có điều tác giả lỡ tuyên bố Erina là heroine rồi, nhưng từ đầu lại để nó sai phạm nhiều quá, giờ tự dưng chiếm spot 1 thì có hơi kỳ nên mới làm mấy arc để tẩy trắng theo kiểu nó sai thì tạo ra một thằng villain còn tệ hơn để người ta nhìn vào thấy "À, nó ít ra còn đỡ hơn 1 chút"
 
Ôi dm bây giờ còn phân tích tâm lý nv cho cái manga này cơ đấy. Manga nó vốn là ảo, đọc cho vui chứ lại còn đi bắt lỗi nó vô lý thế nào nữa à? Lâu lâu mới vào box thấy thanh niên giờ rảnh rỗi quá thể nhỉ o.0
 
làm tí spoiler cho xôm tụ nào

-Hisako got fired
-Senzaemon heads to Souma's room
-It was Senzaemon who proposed/suggested to Jouichirou to send his son to Tootsuki

1442386380399.jpg

1442377658042.jpg

NKw87qs.jpg
 
mất 10s mới nhớ hisako là đứa nào......
h lão già truyền công cho main à =))
 
Già gân nhờ. :))

NKw87qs.jpg


Em chẳng ghét con nào trong truyện hết, cho main ăn tất. :">
 
Vậy là tác giả chơi trò này để buff main nhanh lên, sau arc này là anh lên hàng top rồi, chuẩn bị làm trùm trường được rồi :))
 
Back
Top