Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

Truyện nấu ăn có khi end lửng lơ. ;))
 
Tác giả để hint end với Erina à? :))
20151002034421717.jpg
Nhưng mà mình đoán bộ này kết mở ko end với em nào cả ;))
 
Chuyện end với ai không quan trọng. Mình không ngờ cho Erina thoát nhanh thế, thường sẽ cho em nó bị mind break này nọ 1 thời gian, thậm chí có thể là brainwash để em nó đập bạn đánh bè xúc búp bê rồi nhờ sức mạnh tình bạn thoát khỏi vòng tay quỷ dữ sau 1 trận shokugeki dữ dội và 12 chap chém gió trong nước mắt cơ.

Hy vọng chap sau không bị bắt lại....
 
Đọc mấy đoạn nếm món ăn làm mình nhớ cái truyện Vua Bánh Mì đợt trước, cứ ăn là có phản ứng xảy ra.

giờ không mong ending như thế nào hết, mong cuối truyện có 1 cái shokugeki với Asuma =))
 
Chuyện end với ai không quan trọng. Mình không ngờ cho Erina thoát nhanh thế, thường sẽ cho em nó bị mind break này nọ 1 thời gian, thậm chí có thể là brainwash để em nó đập bạn đánh bè xúc búp bê rồi nhờ sức mạnh tình bạn thoát khỏi vòng tay quỷ dữ sau 1 trận shokugeki dữ dội và 12 chap chém gió trong nước mắt cơ.

Hy vọng chap sau không bị bắt lại....
Thực ra từ đầu tác giả có ý cho Erina làm nữ chính, nhưng do viết gà quá nên nó thành side character sau trong 100+ chap, giờ không biết cách nào để nó thành nữ chính lại nên toàn bộ cái arc này là để tạo ra một cái cớ biện hộ cho các hành động bitchy của Erina từ đầu đến giờ, toàn bộ là tại thằng bố độc ác chứ nó chẳng có lỗi gì hết. Giờ làm damsel in distress chuẩn bị được white knight cứu thì nó tự dưng trở thành heroine. Đúng là logic lôi từ ass ra=D>
 
Nhìn hình này cứ như là thằng bố bắt con gái mình handjob cho hắn, đầu óc mình nát quá rồi =_=.
12063720_545807038919279_2302283465615165346_n.png
 
Này thì nát :

Bởi vì tao sẽ không thấy "thoả mãn" cho đến khi tao bắt nhỏ đó nói : Món "thịt gà sốt mayonaise" của mày ngon quá .

20151002034421717.jpg
 
Thực ra từ đầu tác giả có ý cho Erina làm nữ chính, nhưng do viết gà quá nên nó thành side character sau trong 100+ chap, giờ không biết cách nào để nó thành nữ chính lại nên toàn bộ cái arc này là để tạo ra một cái cớ biện hộ cho các hành động bitchy của Erina từ đầu đến giờ, toàn bộ là tại thằng bố độc ác chứ nó chẳng có lỗi gì hết. Giờ làm damsel in distress chuẩn bị được white knight cứu thì nó tự dưng trở thành heroine. Đúng là logic lôi từ ass ra=D>
Develop con Erina thật ra là khá, từ đầu nó là rival nhiều hơn (bỏ qua oneshot nhé). Nhưng các chế vội vàng quá nên gán luôn vai Juliet cho em nó thôi. Dù sao sau đó tập trung vào thằng Souma trước nên tạo cảm giác Erina bị lãng quên. Chứ thật ra em nó vẫn xuất hiện thường xuyên và tất cả con nữ khác đều không hề có khả năng thay thế trừ Nikumi và Megumi. Nhưng cách thể hiện 2 bé này mới là nặng mùi side kick. Bộ này cảm giác Tosh muốn làm 1 bộ love comedy nên đầu tiên là 1 em tsundere lady, sau đó là airhead moe rồi childhood friend này nọ.... nhưng sau 2-3 chap thì thấy đi theo đường đồ ăn + main char bảnh bá đạo hay hơn hẳn nên chuyển hướng thành ra các em gái cứ rơi xuống mà không tạo ra nhiều chuyển biến trong tình cảm. Mãi đến gần đây cảm thấy truyện chạm dần đến việc bão hòa, không có "kẻ xấu" đến nhân vật chính phát triển (lúc đầu chắc định làm Enzan/Shinomiya, nhưng sau này lại cho kết thân với Shinomiya còn chém E10 không thèm đấu đá) nên phải vẽ ra 1 ông bố kiểu hiệu trưởng lớp học sát thủ. Đồng thời giải quyết luôn vụ con Erina.

Về việc Erina chính thức lên chánh cung cũng chưa chắc, vẫn có thể cho em nó gặp Jouichirou và thành mẹ kế của Souma, sau đó Souma cưới Alice rồi đẻ ra Komatsu đi giải cứu thế giới với 1 thằng cơ bắp nào đó...
 
Thực ra từ đầu tác giả có ý cho Erina làm nữ chính, nhưng do viết gà quá nên nó thành side character sau trong 100+ chap, giờ không biết cách nào để nó thành nữ chính lại nên toàn bộ cái arc này là để tạo ra một cái cớ biện hộ cho các hành động bitchy của Erina từ đầu đến giờ, toàn bộ là tại thằng bố độc ác chứ nó chẳng có lỗi gì hết. Giờ làm damsel in distress chuẩn bị được white knight cứu thì nó tự dưng trở thành heroine. Đúng là logic lôi từ ass ra=D

Đọc thế nào mà nghĩ con Erina nó là side character là bỏ mẹ rồi :))

Như Phọt nói là đúng kìa, manga lúc đầu làm love comedy đơn giản, đưa mấy em archetype vào theo như mấy cái romance thông thường nhưng về sau lại quá chú trọng vô food combat thành ra tình cảm loãng hết cả. Nhưng vẫn phải để ý cái manga hint từ đầu đến đít đều gắn thằng Soma với con Erina cả, quan hệ từ bố cho đến con, chứ mấy em khác làm quái có cái gì.
 
^
Quái có cái gì là sao? Sau vài ba chap đầu thì vai trò của Erina mờ nhạt hẳn nhé, Souma toàn đi chung với Megumi và story cũng tập trung vào em ấy, mãi cho đến gần đây chắc lão tác giả muốn làm hài lòng otaku nên mới quay lại với archtype ojou-sama thôi. Chứ cái kiểu phát triển tự dưng có một thằng ất ơ nào đó nhảy ra làm boss, đoạt quyền cái một, rồi retcon lại là Erina bitchy thế là do bị tẩy não từ nhỏ, chứ em nó thực ra ngây thơ trong sáng lắm...blah....blah... kiểu này đọc force vãi ra

Mà hint thì hint chứ, chưa thành thật thì chuyện gì cũng thay đổi được, đọc vol 10 Haganai để tham khảo =))
Về việc Erina chính thức lên chánh cung cũng chưa chắc, vẫn có thể cho em nó gặp Jouichirou và thành mẹ kế của Souma, sau đó Souma cưới Alice rồi đẻ ra Komatsu đi giải cứu thế giới với 1 thằng cơ bắp nào đó...
Được thế này thật thì mình khui bia ăn mừng liền :))
Nhân tiện kết truyện cho Souma bỏ làm đầu bếp, dành thời gian quyết đấu với Ryu và Ken là ổn
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Quái có cái gì là sao? Sau vài ba chap đầu thì vai trò của Erina mờ nhạt hẳn nhé, Souma toàn đi chung với Megumi và story cũng tập trung vào em ấy, mãi cho đến gần đây chắc lão tác giả muốn làm hài lòng otaku nên mới quay lại với archtype ojou-sama thôi. Chứ cái kiểu phát triển tự dưng có một thằng ất ơ nào đó nhảy ra làm boss, đoạt quyền cái một, rồi retcon lại là Erina bitchy thế là do bị tẩy não từ nhỏ, chứ em nó thực ra ngây thơ trong sáng lắm...blah....blah... kiểu này đọc force vãi ra

Mà hint thì hint chứ, chưa thành thật thì chuyện gì cũng thay đổi được, đọc vol 10 Haganai để tham khảo =))

Hint ở đây là những thứ dùng để phát triển plot/backstory như mối quan hệ của Erina với bố thằng Soma, chứ Megumi có vài ba đoạn nắm tay đơn giản thì hint quái gì, cái đấy là fanservice cho các bạn cầm về tự sướng.

Haganai mình đếch đọc vì chú tác giả yếu sinh lý không dám end dứt điểm. Một khi romance bắt đầu đi vào build up back story cho từng em gái một là nó bắt đầu đi vào hướng harem hoá, mà cái này 100% là như c.

Romance từ trước cho tới giờ chỉ ưng nhất cách viết theo kiểu Spice and Wolf. Rất tập trung và không lằng nhằng.
 
không ai nhắc tới nobita à :6cool_sure:
 
erina thành mẹ kế souma thì bộ này bảo đảm 10/10
 
Về việc Erina chính thức lên chánh cung cũng chưa chắc, vẫn có thể cho em nó gặp Jouichirou và thành mẹ kế của Souma, sau đó Souma cưới Alice rồi đẻ ra Komatsu đi giải cứu thế giới với 1 thằng cơ bắp nào đó...
Kết thế này thì chuẩn cmnr, mềnh lại khoái Alice hơn con kia ;)).
 
Alice thích chó điên rồi, dù mình cũng khoái ẻm
cho Soma bỏ đi chu du thế giới sau khi oánh boss là hay nhất, chả yêu em nào
 
Nó coi chó điên là người hầu thôi.
Ngoài ra thì cũng khoái em Sasaki tóc dài bên cực tinh, mặt ngon dáng nuột mà chỉ làm nhân vật phụ thì phí quá.
 
tác giả chuyên vẽ H thì bất kỳ em nào có tên chẳng nuột =))
 
Nó coi chó điên là người hầu thôi.
Ngoài ra thì cũng khoái em Sasaki tóc dài bên cực tinh, mặt ngon dáng nuột mà chỉ làm nhân vật phụ thì phí quá.
chắc phải có thay đổi về sau chớ
kiểu manga như này thường cặp nào về cặp nấy, trừ main lắm mối tối nằm ko <(")
 
Back
Top