Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

từ lúc nhận cái thông báo dỡ bỏ kí túc xá thì ko thấy anh ghế số 7 đâu, chắc chắn ảnh cũng phải làm cái gì đó chứ ko để kí túc bị dở bỏ được.
 
thật chất thằng main nó mà thắng theo kiểu niềm tin tự lực cánh sinh không có kế hoạch là mình drop thẳng
để 1 thằng trẻ nít nó phá cả 1 hệ thống thì thôi rồi hết còn gì để nói
Thật ra từ vài chap trước đã có 1 thằng ma cà bông bị đuổi khỏi nhà phá cả 1 hệ thống do 1 ông chủ tịch già dặn danh tiếng tốn mấy chục năm lập nên chỉ trong 1 đêm rồi...
 
Dự chap sau main sẽ thắng bằng cách mua chuộc giám khảo bằng nhiều tiền hoặc bất cứ thứ gì hơn số 9 . Số 9 sau khi thua và biết được điều này nên hộc máu ngủm lun...
 
Tôi thấy 10 cái flag cắm trên đầu thằng Eizan =))
 
Thật ra từ vài chap trước đã có 1 thằng ma cà bông bị đuổi khỏi nhà phá cả 1 hệ thống do 1 ông chủ tịch già dặn danh tiếng tốn mấy chục năm lập nên chỉ trong 1 đêm rồi...
chính xác là lão già tự dựng ra cái hệ thống tự đuổi mình chứ chả có gì là phá cả...
 
nó là cái tào lao đó
hệ thống elite 10 rất là vớ vẩn, giao toàn quyền cho 1 đám học sinh cấp 3 chỉ biết nấu ăn
 
nó gần giống như cái hệ thống trong công ty lớn thôi chứ có gì đâu, có những trường hợp chủ tịch mà tào lao không để ý cái công ty bị thằng khác mua, hội đồng bỏ phiểu đuổi thì vẫn bay như thường =))
cái trường này nó không phải là trường học nấu ăn bình thường mà cái trường khai phá ẩm thực thế giới =))
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Hội đồng quản trị đầu tư tiền vào công ty, tức là chủ, 10 đứa ất ơ mỗi năm mỗi đổi có tư cách gì mà quyết định ai làm hiệu trưởng? Bọn nó tiền không có, ảnh hưởng không có, trình chỉ ở cấp học sinh thì làm đuợc cái gì.
 
bộ truyện nấu ăn mà lại bảo trao quyền cho lũ học sinh " chỉ biết nấu ăn " thì auto win rồi khỏi cãi nữa =))
 
^
Hội đồng quản trị đầu tư tiền vào công ty, tức là chủ, 10 đứa ất ơ mỗi năm mỗi đổi có tư cách gì mà quyết định ai làm hiệu trưởng? Bọn nó tiền không có, ảnh hưởng không có, trình chỉ ở cấp học sinh thì làm đuợc cái gì.
chính xác có chỗ nào nói đám elite 10 đó không phải là cái đám này, hay có chỗ nào giới thiệu mặt hay đề cập đến cái đám hội đồng đó hay không :))
ảnh hưởng không có thì còn phải xem lại nhé :))

anw, mình chỉ bảo là hệ thống gần giống, tựa tựa theo cái khuôn thôi chứ không phải y hệt nhé , dù gì cũng là truyện tranh =))
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chung vẫn tào lao, tụi elite 10 mỗi năm mỗi đổi mà
xét về logic thì tụi này quyền = hiệu trưởng là hết đặc sản rồi, còn ba cái vụ khác này nọ do tập đoàn nakiri hay tụi quản trị nắm mới đúng

mà thôi, manga thì logic làm cái gì cho mệt, trước mắt thằng eizan 10 cái flag, tụi giám khảo 100 cái flag rồi
 
nói chung vẫn tào lao, tụi elite 10 mỗi năm mỗi đổi mà
xét về logic thì tụi này quyền = hiệu trưởng là hết đặc sản rồi, còn ba cái vụ khác này nọ do tập đoàn nakiri hay tụi quản trị nắm mới đúng

mà thôi, manga thì logic làm cái gì cho mệt, trước mắt thằng eizan 10 cái flag, tụi giám khảo 100 cái flag rồi
flag Eizan thua đúng là nhiều thật, nhưng vấn đề là thằng Souma nó thắng cách nào, chứ thắng bằng cái kiểu niềm tin bất diệt bằng tài nấu ăn của nó mà không có đứa nào can thiệp thì...
 
flag Eizan thua đúng là nhiều thật, nhưng vấn đề là thằng Souma nó thắng cách nào, chứ thắng bằng cái kiểu niềm tin bất diệt bằng tài nấu ăn của nó mà không có đứa nào can thiệp thì...

Không thấy con nhỏ Dracula ở đó giám sát nữa à. Thế nào nhỏ đó cũng cứu thôi
 
flag Eizan thua đúng là nhiều thật, nhưng vấn đề là thằng Souma nó thắng cách nào, chứ thắng bằng cái kiểu niềm tin bất diệt bằng tài nấu ăn của nó mà không có đứa nào can thiệp thì...
Kiểu nào lại chả mùi vị thơm quá nêm giám khảo ăn thử
 
Không thấy con nhỏ Dracula ở đó giám sát nữa à. Thế nào nhỏ đó cũng cứu thôi
đứa nào cứu, con trong elite 10 cũng cùng thuyền, thậm chí còn khuyến khích mà cứu cái gì =))
Kiểu nào lại chả mùi vị thơm quá nêm giám khảo ăn thử
chả kiểu gì được, giám khảo nhận hối lộ ăn mặc như yakuza chứ có phải tay mơ đâu mà mùi với chả vị, làm cái trò này bình thường lúc công bằng thì được, chứ có yếu tố vật chất khác tác động vào àm vẫn xài trò này thì có mà ăn gạch
 
chính xác có chỗ nào nói đám elite 10 đó không phải là cái đám này, hay có chỗ nào giới thiệu mặt hay đề cập đến cái đám hội đồng đó hay không :))
ảnh hưởng không có thì còn phải xem lại nhé :))

anw, mình chỉ bảo là hệ thống gần giống, tựa tựa theo cái khuôn thôi chứ không phải y hệt nhé , dù gì cũng là truyện tranh =))

Tại vì cái chuyện một đám học sinh mà có quyền quyết định nhân sự cấp cao của một trường là chuyện xàm lông level maximum đứng trên mọi góc độ.

Không có chi tiết nào nói tụi elite 10 không phải đại cổ đông hay không thấy mặt đám đại cổ đông đâu thì không có nghĩ là mặc nhiên elite 10 nó có quyền như đại cổ đông.

Trường nào cũng có cái gọi là hội kín của những thằng giỏi chơi chung với nhau, có ảnh hưởng tới danh tiếng của trường nhưng không có nghĩa là cái hội đó có quyền điểu khiển, thao túng vào can thiệp vào công việc hành chánh và quản lý của trường.

Btw, kinh nghiệm là không bao giờ đưa quyền hạn quản lý cho một đám còn đang mài đít trong ghế nhà trường. Kinh nghiệm xương máu khi thành lập Student Council của trường đã cho mình biết điều đó.
 
Tại vì cái chuyện một đám học sinh mà có quyền quyết định nhân sự cấp cao của một trường là chuyện xàm lông level maximum đứng trên mọi góc độ.

Không có chi tiết nào nói tụi elite 10 không phải đại cổ đông hay không thấy mặt đám đại cổ đông đâu thì không có nghĩ là mặc nhiên elite 10 nó có quyền như đại cổ đông.

Trường nào cũng có cái gọi là hội kín của những thằng giỏi chơi chung với nhau, có ảnh hưởng tới danh tiếng của trường nhưng không có nghĩa là cái hội đó có quyền điểu khiển, thao túng vào can thiệp vào công việc hành chánh và quản lý của trường.

Btw, kinh nghiệm là không bao giờ đưa quyền hạn quản lý cho một đám còn đang mài đít trong ghế nhà trường. Kinh nghiệm xương máu khi thành lập Student Council của trường đã cho mình biết điều đó.
nhưng vấn đề là cái truyện này nó lại đặt ra cái luật đó và làm hẳn luôn thì còn cái gì mà nói hay phủ nhận nữa, tào lao thì hơi có tý tào lao, nhưng tào lao ở chỗ đám học sinh có vị trí quan trọng thôi chứ, chứ đã chấp nhận chuyện học sinh thiên tài blah blah giành được vị trí quan trọng thì vẫn hợp lý :))
nhưng mà từ hồi cái truyện này nó lập ra đám học sinh khai phá ẩm thực thế giới là xác nhận tụi này nó cũng có quyền hành rồi chứ còn gì nữa =))

btw, kinh nghiệm xương máu của mình là chả có trường nào lũ cấp 3 còn đang đi học mà được làm thực tập thực tế vài tuần cho tới vài tháng, xong trong thời gian đó lại bay lên quản lý cả 1 nhà hàng cả =))
 
Chỉnh sửa cuối:
btw, kinh nghiệm xương máu của mình là chả có trường nào lũ cấp 3 còn đang đi học mà được làm thực tập thực tế vài tuần cho tới vài tháng, xong trong thời gian đó lại bay lên quản lý cả 1 nhà hàng cả =))
Ai nói bạn đây là trường cấp 3 dạy văn hóa =))

Totsuki là trường nghề nhé =))
 
Ai nói bạn đây là trường cấp 3 dạy văn hóa =))

Totsuki là trường nghề nhé =))
.... cũng chưa lý giải được dân thực tập nhảy lên làm trưởng phòng quản lý ngắn hạn nhá :-"
 
Back
Top