Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

cháu Souma ăn thằng top 10 ngon ơ, bây giờ cho thằng Chó thua 1 thằng ất ơ bảo đảm thằng tác giả ăn gạch no đầu=))
 
Cái năng lực gia vị của anh da ngăm là bá mẹ nhất trong đám cùng lứa rồi, chỉ thắc mắc là éo hiểu sao con Erina nó lọt top 10 được trong khi nó cũng năm nhất, tưởng phải qua ít nhất là cái cuộc tuyển cử thì mới có cơi hội chứ, đằng này nó vào top trước cả khi trường khai giảng khóa mới.
Con ông cháu cha là quan trọng lắm đấy, với lại vào top 10 quyết định về việc kiếm lợi về cho học viện nửa .Con Erina thì nổi tiếng về làm nhà phê bình từ nhỏ nên kiếm lợi cho học viện và nhờ vào quan hệ gia đình nên thế lực nó lớn lắm đấy vào top 10 là chuyện đương nhiên thôi
 
Trận này Alice không ra đánh mà đẩy Chó ra là biết là chơi nghiêm túc rồi =))
Chó thua trận này đảm bảo là tác giả ăn gạch no đầu =))
 
Shoma ăn dc thằng 8 gián tiếp và 9 trực tiếp, skill lên ầm ầm, giờ cho 2 thanh niên kia thua mới lạ :))
 
Nếu đấu ngang thì thì main chả ăn đc thằng nào chứ. Trận vs với Kuga thì là do quán thằng Kuga nó ko đủ chỗ chứa, Soma chỉ ăn khách thửa thôi. Còn vụ Eizan thì Soma nó cũng nói là thằng 9 chưa thèm dùng tới món sở trường :D
 
9 có dùng món sở trường thì cũng thua thôi vì flag cắm đầy đầu rồi, ko thua ko được.
 
Nếu đấu ngang thì thì main chả ăn đc thằng nào chứ. Trận vs với Kuga thì là do quán thằng Kuga nó ko đủ chỗ chứa, Soma chỉ ăn khách thửa thôi. Còn vụ Eizan thì Soma nó cũng nói là thằng 9 chưa thèm dùng tới món sở trường :D
khó nói thế lắm lúc đó điều kiện 2 thằng như nhau đều làm món gà cả nên cũng ko có thể nói trận đó thằng souma có lợi thế hơn được nếu ko muốn nói là thằng souma ở thế tâm lý bất lợi hơn no9 hoàn toàn .Cái thằng Souma muốn ở đây là nó muốn thắng no9 trên chính lỉnh vực sở trường của thằng này chứ ko phải đề tùy ý nên nó mới nói thế chứ xét trận đó thì no9 thua hoàn toàn rồi
 
Thằng 9 nó lúc đầu xác định đêk thèm làm, để giám khảo đánh giá rồi => tính auto win
Sau bị khích thì mới làm ra 1 món mà ko phải món sở trường, main cũng bảo là sẽ đấu lại và muốn thưởng thức món sở trường của 9 mà.
Ý kiến cá nhân của mình là trận đó 9 chưa dùng toàn lực để chơi thôi nên thắng thua tuyệt đối ko dựa vào trận đó đc :D
 
đệ tử Shino mà thua thằng nấu ăn vì tiền sao dc :))
theo mô típ thì 9 mặc định phải bị lên đĩa :))
 
Trận này theo motif thông thường sẽ là skip thẳng đến kết quả và Chó thua trắng. Gục ngã trong mồ hôi chấn thương tâm lý các kiểu đồng thời hype bọn kia lên. Sau đó là training arc để trả thù blah blah...
Nhưng như vậy thì rất rất rất rất rẻ tiền. Với process của lão tác giả chắc là sẽ không như thế, hy vọng là vậy :|
 
Ko liên quan nhưng Alice vẽ chi tiết hơn + tóc mới nên nhìn hot vãi :5cool_still_dreamin
 
155 raw:
http://truyen.academyvn.com/chapter/75126/shokugeki-no-souma--chap-155
Khéo chó điên thua thật chứ chả đùa đâu -_-.

proxy

Panel cuối cái con này nhìn hãm tài vđ -_-. Từ chap trước đã thấy thế rồi -_-.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng mặt xăm thích Alice hả ta?
 
http://kissmanga.com/Manga/Shokugeki-no-Soma/Chapter-156?id=265460
Phô diễn hết máy này máy nọ rồi max xạo l` xong bày đồ ăn ra trước. Có vẻ flag để anh thua bật lên hơi nhiều. :3cool_nosebleed:
có vẻ là flag =))
dù sao thì kurokiba cũng là bậc thầy hải sản + nhiều năm học hỏi cách nấu ăn công nghệ cao, khó mà thua

dù sao thì nấu kiểu này đảm bảo 100% lửa cho món ăn, ko lo chín quá hay chưa tới
 
Truyện này đối với mình, thằng nào trình món ăn lên trước là 96,69% auto lose =))
 
Chả liên quan cơ mà tại sao 8-} ?

Ghét cái thể loại như con này, bất kể truyện gì. Mình có cảm giác là nó éo hợp khi đứng với 1 lũ ngầu lòi mắt ra.
 
Back
Top