Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

Đang nấu thì gái bay ra xì xà xì xồ, số má chém gió mấy câu và anh bỏ cuộc. <(")
 
Hoà thì ai đánh với 2nd?

Trừ main chưa biết thế nào ra thì bây h đứa năm 1 nào gặp số 2 cũng auto lose nhé, chênh lệch về đẳng cấp là quá xa :v
 
Mà em Rindou thì dễ là throw game lắm =))
 
còn 1st, với mấy đám kia nữa, nguyên team 10 ghế đi dọn đám rebel cơ mà. chả lẽ sau vụ này có mỗi vài đứa sống? mà nói lại main may vl, trận quan trọng thì chỉ gặp thằng ngang cơ. Chứ trận này mà gặp 1st, chả out luôn ấy chứ
 
Muốn đuổi bọn nó, chơi đủ trò xấu mà chấm điểm vẫn công bằng cho qua ải là thế ếu nào =)).
 
18610.jpg

"Dark" và "deep" vãi
 
Thánh Tosh. =))
 
Xong bộ này lão phải vẽ được cả chục cuốn doujin nữa chứ chả chơi :1cool_byebye:
 
doujin có 1 artist vẽ cũng khá giống, ra vài tập rồi, ko biết có phải trá hình ko
 
thế méo nào 2 con bé kia hàng họ kinh vậy? tụi nó vẫn là trẻ con mà =)). mà main đưa món lên trước, quả này không khéo sml chứ chả chơi
 
thế méo nào 2 con bé kia hàng họ kinh vậy? tụi nó vẫn là trẻ con mà =)). mà main đưa món lên trước, quả này không khéo sml chứ chả chơi
It's manga logic, you know.

Éo thua đc đâu, cứ bình tĩnh
 
thế méo nào 2 con bé kia hàng họ kinh vậy? tụi nó vẫn là trẻ con mà =)). mà main đưa món lên trước, quả này không khéo sml chứ chả chơi
nó là gái tây :D

mà con nít giờ ăn uống đầy đủ lắm, cơ thể nảy nỡ hơn ngày xưa rồi. Một thanh niên ngày ngày được ngắm các em 10 tuổi mà body như mấy em 16 tuổi cho biết.
 
sao cái ảnh đắc and đíp kia die rồi :(
 
^ Đọc chap mới là có :1cool_look_down: Raw trước khi có trans thôi.
 
nó là gái tây :D

mà con nít giờ ăn uống đầy đủ lắm, cơ thể nảy nỡ hơn ngày xưa rồi. Một thanh niên ngày ngày được ngắm các em 10 tuổi mà body như mấy em 16 tuổi cho biết.

Đường làm fan juventus chưa bao h dễ đến thế :v
 
^ dễ mà đến mấy quốc gia có màu đỏ màu cam á :1cool_byebye:

et0YjHf.png
 
Giờ mới biết consensual ở nhật là 13 đó =))
 
Back
Top