Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

Lên phát, team main ăn hành sml.
 
Lên phát, team main ăn hành sml.
plot thôi, trận đầu 3-0 thì trận sau 3-0
trận thứ 3 này đảm bảo team main lại thắng, hoặc là thua hết trừ soma
 
cái kết quả này đoán trước đc từ khi biết kết quả trận 1 rồi. Dự là trận sau lại thua tan tác thôi, h team rebel còn soma, 7 toạ, megumi, với nariki thì phải. Team kia thì nguyên đội 10 toạ cũ mất có mỗi 6 toạ, còn lại vẫn full sức.
 
cái kết quả này đoán trước đc từ khi biết kết quả trận 1 rồi. Dự là trận sau lại thua tan tác thôi, h team rebel còn soma, 7 toạ, megumi, với nariki thì phải. Team kia thì nguyên đội 10 toạ cũ mất có mỗi 6 toạ, còn lại vẫn full sức.
Tiếc No.3 thôi, bọn kia thì sml là phải rồi.
 
No.3 đấu với No.2 thì cảm thấy khó từ đầu r, chứ cá nhân cảm thấy No.2 giống cựu No.7 với ông già soma, toàn không lộ hết thực lực, nếu lộ hết thì ít nhất là vượt người trên bậc mình
 
số 2 giấu hàng từ lâu thế mà cho thua coi sao đc, ko có gì lạ

trận kế 1 trong 2 em Takumi với megumi ăn hành chắc luôn, or cả 2 ?
 
chắc ko ăn hành đâu, dc cả shino dạy, mà lần trước soma dc shino dạy up level vù vù. Takumi với Megumi thắng, xong trận sau lại sml. Trận cuối là Soma + Irina + Isshiki
 
ko ăn hành đâu, chỉ thua sát nút thôi :v megumi đấu với loli đó, chắc bốc phải đề món mặn thì may ra thắng
 
ko ăn hành đâu, chỉ thua sát nút thôi :v megumi đấu với loli đó, chắc bốc phải đề món mặn thì may ra thắng
Megumi thực ra mạnh về chủ đề kiểu ẩm thực địa phương, làm mấy món ngọt kiểu truyền thống như wagashi có khi vẫn ăn
 
3 cặp đấu đây, dự là em Megumi sẽ sml, còn 2 thằng kia sẽ toàn thắng, riêng main sẽ chật vật.

59a80496f3469.jpg
 
Erina vs Momo cân kèo hơn cả về trình lẫn tính cách :)) , chắc để dành chủ bài cho trận sau
 
Erina để combat em ghế 2 rồi, Megumi thắng loli rồi đánh ghế 2 thua
 
Erina biết đã đánh nổi cựu ghế 3 chưa mà đòi thắng ghế 2, hơi khó à :v cao lắm hòa đc 1 trong 2 người ghế 1,2 thì hợp lý hơn. Ko thì buff quá đà rồi
 
arc cuối rồi ko buff thì để bao giờ :))
Soma quả này băm ghế 4 thành sushi cho mà xem
 
^ vẫn chưa đâu vào đâu mà sao đã là arc cuối thế bác?
 
đánh boss đến đít rồi còn chua đâu vào đâu gì nữa

1 shonen đơn giản thôi, đừng hy vọng nó giải thích đủ, thằng soma dc shino lẫn ông bố lẫn ông trọc train, giải toả tâm lý công chúa. Bất quá thì bôi ra phần 2 chứ cái phần trong trường này ngõ cụt rồi
 
Trừ khi buff quá đà, chứ ko thì trình độ tụi Soma ăn sao nổi bọn top 3 :v
Và vẫn tin 1 vài trận nữa, chị Rindou ghế số 2 sẽ phá game.
 
Thằng tracer được quảng cáo là ultimate tracing mà vẫn thua vì trace chưa đến cảm giác chán hẳn, tác giả không nghĩ ra được cái lí do nào hay hơn à :2cool_sad:
Thằng Takumi mờ nhạt vl, nó thắng hay thua cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng chắc sẽ thắng thôi. Để đường đường chính chính dành lại con dao gia bảo từ thằng tracer nữa.
 
cha tác giả ngõ cụt rồi, tự dưng cho thằng mạnh nhất theo phe thằng trùm cuối xong còn cược kiểu dc ăn cả thì chỉ có buff sml thôi. Mà thằng soma rõ ràng là dc buff sml rồi còn gì, học từ toàn đầu bếp hạng nhất thế giới chứ có phải hạng nhất địa phương đâu
 
Nói chứ bọn nó mới năm 1. Hết arc nội bộ trường học này có thể sẽ tham gia giải đấu nấu ăn tài năng trẻ thế giới gì mà hồi xưa bố thằng Souma bỏ thi ấy.
Gì chứ bôi ra kẻ địch arc sau bá hơn arc trước luôn là trò thường gặp của shounen mà.
 
Back
Top