Shutter Island (2010)

Hôm nay hên kiếm được đống BR link chưa die. Để tối mai cuối tuần nghiền ngẫm xem sao :D
 
Chỉnh sửa cuối:
ngồi xem đi xem lại cái đoạn kết mà hok cảm thấy gì cả ~:>

nói chung cũng chưa hiểu lắm về cái đoạn kết trong phim này =.="
 
bộ này nó làm theo novel thôi, mà cái novel là kết mở thì film nó cũng thế thôi :@)
nhạc nghe hay, vừa xem vừa rợn rợn, nhưng ko đến nỗi kinh dị.
nói chung do cái cốt này, nên ko thể gọi 1 tình tiết là thật hay ảo đc nữa. Thích mỗi câu nói cuối phim, kiểu như anh main cũng ko phân biệt nổi cái nào là thực nữa, nhưng anh vẫn quyết định chọn rằng mình là 1 anh cớm :-", Die as a good man \m/
 
Ước gì mình có bộ óc nghĩ ra một câu chuyện bất ngờ như vầy
 
phim này có gì mà nhiều người kêu khó hiểu nhỉ, chả lẽ ngủ gật trong rạp :| cái phim tớ thấy khó thông não nhất là Donnie Darko kìa :(
[spoil]đến đoạn chị vợ hiện ra xúi a ấy giết thằng kia là tớ thấy nghi nghi rồi, bình thường 1 phải khuyên tha thứ các kiểu ;;)[/spoil]
plot thế này là đỉnh rồi, các bác xem nhiều thể loại này quá đâm ra nghi ngờ tứ tung nên mới ko thấy bất ngờ :)
tóm lại là nên xem
 
Rất tiếc cả 2 trường hợp của bác đều ko đúng :D
[spoil]Thực chất nhân vật của Leo chính là Andrew Laeddis, 1 bệnh nhân tâm thần, nhưng các bác sĩ tìm cách chữa cho anh chứ ko phải dùng để nghiên cứu theo kiểu Nazi kia.
Các nhân vật Rachel, Teddy đều là do Andrew phát minh ra, cuộc chạm trán trong hang hoàn toàn là ảo giác.

Giải thích tại sao trường hợp Leo là viên thanh tra lại sai:
- The Law of 4: nếu Leo thực sự là thanh tra thì tại sao các cái tên lại là sự đảo vị trí chữ cái cho nhau, ko thể nào 4 cái tên đều trùng hợp ngẫu nhiên được. Đó chỉ có thể là sản phẩm trí tưởng tượng của Andrew tâm thần.
- Tại sao ông bác sĩ lại có thể nói vanh vách những giấc mơ trong đầu Leo, ko thể nào có công nghệ cho phép bơm 1 ảo giác cụ thể vào đầu người ta bằng mấy viên thuốc được. Chỉ có thể do Andrew đã từng mắc bệnh này và căn bệnh cứ lặp đi lặp lại khiến mọi người biết rõ từng chi tiết giấc mơ của anh.
- Các chi tiết lặt vặt xung quanh phim: Leo có cảm giác thân quen với hòn đảo (nhận ra hàng rào điện), những người trên đảo tỏ vẻ như đã biết anh, rồi việc Chuck loay hoay ko sao rút được khẩu súng ra chứng tỏ anh là bác sĩ chữa trị cho Andrew chứ ko phải 1 thanh tra...
[/spoil]
Còn 2 trường hợp mà phim để ngỏ thực sự là:
[spoil]Sáng hôm sau sự kiện ở hải đăng, Andrew lại tự gọi mình là Teddy và gọi anh bạn là Chuck:

- TH1: Liệu pháp chữa trị này thất bại, sau khi tỉnh ngộ Andrew lại tái phát bệnh cũ và hoang tưởng mình là Teddy - viên thanh tra. Hết thuốc chữa, các bác sĩ đành đưa thằng này đi tẩy não I-|. Điều này giải thích tại sao anh bạn lại quay ra phía bác sĩ lắc đầu rồi ông bác sĩ thở dài 1 cái rồi nói "Do it to him" (đoạn đấy chỉ quay cái mồm Ben Kingsley chứ ko có sound, mình đọc khẩu hình của lão ra thế 8-| bạn nào rành cái này confirm lại phát)

- Th2: Andrew thực sự tỉnh ngộ, nhưng anh vẫn giả vờ rằng mình lại phát bệnh để được đưa đi phẫu thuật não. Câu nói cuối phim của nhân vật cho thấy điều này: "Which would be worse, to live as a monster or to die as a good man?" (Cắt nghĩa: live as a monster = live as Andrew Laeddis, kẻ đã giết vợ sau khi vợ hắn dìm chết 3 con; die as a good man = die as Teddy Daniels, kẻ chấp nhận phẫu thuật não để trở thành cái xác ko ký ức) Cuối cùng Andrew đã chọn "die as a good man"
[/spoil]


Mình nghiên về trường hợp 2 , còn tại sao thì nhấp

[spoil]
Vì các bạn kô để ý lúc bà mập được phỏng vấn đã viết chữ Run vào cuốn sổ cho Dinael sao .
Thêm cái nữa là chi tiết lúc ở dưới cái hang , bà già đã cho biết cậu ta kô có bạn .
[/spoil]
 
Phim hay nhưng ko mới với thời bây giờ, mình và thằng bạn đoán dc nội dung từ khi xem trailer ._.
Phim thích nhất đoạn cuối, làm tăng giá trị phim lên mấy phần.

À mà nội dung phim rõ như ban ngày chưa có mập mờ gì đâu mà các bạn phải phí công tranh luận thế.......
 
Chỉnh sửa cuối:
^
^ cậu có thấy cuối phim bà ý nhìn Teddy cười khúc khích rất đểu ko, tớ nghĩ đó là một trò đùa ác ý của bà ta thôi, vì thế mới phải dụ anh bác sĩ đi lấy nước, nếu ko thì ảnh sẽ ko cho bả làm vậy :)
 
phim này hôm nay xem cũng khác, âm nhạc và dàn dựng khá tốt. các cảnh thì không sợ lắm, nhưng các yếu tố tâm lý và cốt truyện phải nói là hay!
 
tưởng tượng bạn ạ :-?

Sao biết đoạn dưới hang là tưởng tượng ? , từ lúc nó rớt xuống cho tới lúc leo lên chưa hề có cảnh nào gọi là bị bất tỉnh hay ngủ cả , chi tiết liền mạch ,.....

Đổ tưởng tượng cũng có chút lý do , chứ nói kô kô thế này thì cũng khó tin lắm bạn :D
 
^
^người hoang tưởng ko cần bất tỉnh mới tưởng tượng được
trước đó Ted cũng nhìn thấy Chuck nằm dưới vực nhưng sau anh này vẫn sống nhăn đấy thôi ==> tưởng tượng từ đoạn đấy rồi thì đoạn sau tưởng tượng tiếp cũng ko có gì là không thể :-*
 
Cũng có thể lắm chứ,vì ko có ai rảnh mà ngồi đó đợi anh Ted đến suốt 3 năm đâu :))
 
Sao biết đoạn dưới hang là tưởng tượng ? , từ lúc nó rớt xuống cho tới lúc leo lên chưa hề có cảnh nào gọi là bị bất tỉnh hay ngủ cả , chi tiết liền mạch ,.....

Đổ tưởng tượng cũng có chút lý do , chứ nói kô kô thế này thì cũng khó tin lắm bạn :D

tại vì Rachel là nhân vật tưởng tượng của Teddy vậy thôi :-j đoạn gần cuối ông bác sĩ có giải thích đầy đủ rồi :-j
 
Phim tưởng tượng với mơ là rất dễ làm nhé, cứ cho chi tiết loạn tùng bậy lên, ra vẻ bí ẩn, rồi kết 1 phát: chỉ là mày tưởng tượng, thế là xong. Cái ending ko hiểu ai thấy hay ho, chứ tôi thấy cái đổi thứ tự chữ cái ra tên mới gặp tỉ lần rồi.
 
em xem thể loại phim này lần đầu, đến cuối vẫn cứ tưởng anh ấy là cảnh sát thật bị bọn kia lừa, vào đây xem comment mới biết bị đạo diễn lừa:(
 
Phim này cách thức có vẻ giống Number 23 nhỉ? Tí về lục ATM xem còn đủ tiền đi coi ko -.-!!!
 
Back
Top