Siêu Nhân Việt Nam - 1 thời để nhớ

Nét vẽ ở SNVN đẹp hơn hẳn so với ở Hesman, nhưng mà vẫn quá sơ sài so với hiện tại

bạn nghĩ vào cái thời buổi 199x lại đi so sánh được với 200x bây giờ thì quả thật nước Việt Nam có khi làm trùm 1 cực trên thế giới rồi

Đến cả hesman còn ko đọc được vì làm gì có tiền, giờ lại ko có thời gian.
Hồi trước ít nhất 1/2 cơ số lớp đọc hesman, tranh nhau mấy hàng thuê truyện. Hồi đó thuê 200 1 quyển cũng chẳng có mà thuê
 
sao tui ko thấy link để down nhỉ, có ai bị ko?
 
thật sự thì bộ truyện này là người thầy dạy vẽ đầu tiên của mình :) hồi bé ngày nào cũng nằm vẽ đi vẽ lại hesman, rồi dr.slum, goku ;)) nhớ có 1 lần vẽ hesman bán cho thằng bạn được 2k, thế là lại ra hàng đồng nát tìm truyện cũ :))
Nét vẽ ở SNVN đẹp hơn hẳn so với ở Hesman, nhưng mà vẫn quá sơ sài so với hiện tại
bạn phải sống ở cái thời điểm của mình bạn mới thấy được cuốn truyện này đẹp như thế nào :)
 
Đưa topic về trang 1 nào :D. Dự án đang tiếp tục mà :).
 
Gần đủ rồi . Tý edit thêm vào danh sách vài tập còn thiếu nữa nhé :D:D:D
 
mọi người ai có đủ bộ up lên share với, bộ này hồi nhỏ coi rồi giờ kiếm lại nhưng không có, thanks trước nha
 
hồi bé mê hesman lém, nhưng mãi đến khi lơn mới bít đó là truyện của VN phóng tác,đến năm cấp 2 mới được đọc quyển SNVN đầu tiên,ấn tượng nhất là cack đặt tên của 2 siu nhưn ghép lại thành " Đại Quốc Việt Nam" chất thật !!!
 
Hồi bé đọc được đúng 1 quyển siêu nhân VN :D
 
Lâu rồi mới nhớ lại tuổi thơ, toàn hesman và SNVN, nhớ có quyển 2 bộ này hợp tác với nhau nữa mới ghê chứ. Hesman ta chỉ nhớ tên mỗi tập trái tim rô bốt thôi \m/
 
Sau thời gian tạm nghỉ khá lâu do k quá phương tiện số hóa , giờ mình lại tiếp tục dự án SNVN . Hy vọng anh em nhiệt tình ủng hộ

Tập 14 : Anh em sinh đôi http www.mediafire.com/?ome52vhtqt7z370

ab.jpg


1ab.jpg


2ab.jpg
 
Hồi bé cứ đinh ninh truyện hesman của nước ngoài vẽ. Ko ngờ...

Hesman tuổi thơ :(

Hồi lớp 1 đọc cái này với dragon ball :x
 
truyện này mình chưa đc xem @@
bác nào có full bộ thì post lên cho ae xem với ;))
 
hỏi ngu phát, ai biết chú (bác) Hùng Lân này làm nghề gì ko? chả nhẽ họa sĩ vẽ truyện chuyên nghiệp? sao bây h lại ko vẽ nữa nhỉ?
 
truyện VN thì chỉ có đọc Thần đồng đất Việt nhưng sau này càng lúc càng dở nên bỏ giữa chừng...
 
Hình như bộ này có Robot Phù Đổng đúng không nhỉ , nhưng cuối cùng bị phá hủy :(
 
hồi trước cũng đọc được 1 ítTầm hơn chục tập gì đó.Có lẽ thử đọc lại cả bộ xem :D
 
Há há, nhìn ngộ phết tải về xem thử
 
Xin được phép đào mộ.Lúc trước mình có ghé qua thấy các bạn làm bộ này mừng lắm nhưng chưa có thời gian download,nay quay lại thì toàn bộ link đã die rồi,mong các bạn up lại dùm mình.
 
Back
Top