giang loves game
Mario & Luigi
- 22/8/04
- 715
- 17
Silent Hill, quá khứ và hiện tại
Bảng dịch từ "Around The Twenty-First Century"
1607
Nước Anh bắt đầu công cuộc định cư ở Bắc Mỹ.
Sau 1621
Những người định cư đầu tiên đã đến một vùng đất thánh ( the sacred region ), nơi có phong cảnh thơ mộng và một hồ nước tuyệt đẹp. Họ đã xây dựng một trị trấn với cái tên mà không ai còn nhớ. Trong khoảng thời gian này, một vài người định cư có nghe về những nghi lễ kỳ lạ của những người bản địa da đỏ trên vùng đất này. Những kẻ định cư ấy đã khởi xướng một tổ chức thờ cúng với cái tên “The Order”.
1692
Ở vùng đất Massachusetts tương lai, xuất hiện những quan tòa Phù Thủy Salem đầu tiên, người ta bắt đầu lo ngại về những tổ chức tà giáo trên mảnh đất mới. Mọi chuyện dần đi vào quên lãng trong những tháng cuối của năm này.
Khoảng 1700
Một căn bệnh chết người (bệnh đậu mùa) đã đánh gục những người định cư cướp đi vô số mạng người. Hàng trăm ngôi mộ tập thể chôn xác người bệnh (kẻ sống lẫn người chết) không còn rõ vị trí nằm rải rác.
1776
Nước Mỹ bắt đầu tuyên bố độc lập.
1789
Tổng thống Georges Washington được bầu.
Khoảng 1810
bắt đầu cuộc nội chiến 1812, thị trấn bị ruồng bỏ được sử dụng như một khu trừng giới với cái tên Silent Hill. Người ta xây lên một nhà tù Silent Hill và bệnh viện Brookhaven. Rất nhiều người đã bỏ mạng tại đây bởi bệnh tật, đói rét nhưng nhất là những hình phạt khủng khiếp của nhà tù. Sự tàn ác nơi đây khiến Silent Hill tanh tưởi bởi máu người. Bệnh viện Brookhaven cũng trở nên nổi tiếng bởi những cách thức đối phó hữu hiệu đối với các căng bệnh dễ lây lan (đang có dịch tả vào khoảng thời gian này, có vài tài liệu nói đến những căn hầm dưới bệnh viện để nhốt cách ly bệnh nhân dưới bệnh viện). Tất cả khiến cho Silent Hill mang một dáng vẻ ảm đạm và một lịch sử phủ đầy vết nhơ.
(còn tiếp...)
Bảng dịch từ "Around The Twenty-First Century"
1607
Nước Anh bắt đầu công cuộc định cư ở Bắc Mỹ.
Sau 1621
Những người định cư đầu tiên đã đến một vùng đất thánh ( the sacred region ), nơi có phong cảnh thơ mộng và một hồ nước tuyệt đẹp. Họ đã xây dựng một trị trấn với cái tên mà không ai còn nhớ. Trong khoảng thời gian này, một vài người định cư có nghe về những nghi lễ kỳ lạ của những người bản địa da đỏ trên vùng đất này. Những kẻ định cư ấy đã khởi xướng một tổ chức thờ cúng với cái tên “The Order”.
1692
Ở vùng đất Massachusetts tương lai, xuất hiện những quan tòa Phù Thủy Salem đầu tiên, người ta bắt đầu lo ngại về những tổ chức tà giáo trên mảnh đất mới. Mọi chuyện dần đi vào quên lãng trong những tháng cuối của năm này.
Khoảng 1700
Một căn bệnh chết người (bệnh đậu mùa) đã đánh gục những người định cư cướp đi vô số mạng người. Hàng trăm ngôi mộ tập thể chôn xác người bệnh (kẻ sống lẫn người chết) không còn rõ vị trí nằm rải rác.
1776
Nước Mỹ bắt đầu tuyên bố độc lập.
1789
Tổng thống Georges Washington được bầu.
Khoảng 1810
bắt đầu cuộc nội chiến 1812, thị trấn bị ruồng bỏ được sử dụng như một khu trừng giới với cái tên Silent Hill. Người ta xây lên một nhà tù Silent Hill và bệnh viện Brookhaven. Rất nhiều người đã bỏ mạng tại đây bởi bệnh tật, đói rét nhưng nhất là những hình phạt khủng khiếp của nhà tù. Sự tàn ác nơi đây khiến Silent Hill tanh tưởi bởi máu người. Bệnh viện Brookhaven cũng trở nên nổi tiếng bởi những cách thức đối phó hữu hiệu đối với các căng bệnh dễ lây lan (đang có dịch tả vào khoảng thời gian này, có vài tài liệu nói đến những căn hầm dưới bệnh viện để nhốt cách ly bệnh nhân dưới bệnh viện). Tất cả khiến cho Silent Hill mang một dáng vẻ ảm đạm và một lịch sử phủ đầy vết nhơ.
(còn tiếp...)