Wow, câu hỏi của bạn nhiều và khó quá... Chúng ta sẽ dần dần cùng tranh luận về từng vấn đề một nhé.
Nếu thực sự James đã giết Mary thì tại sao James không phải trả giá cho tội ác của mình? Tôi từng tự hỏi những con quái vật trong game có thực sự là quái vật không, hay chính nhân vật của chúng ta mới là quái vật và họ đang đi giết chính con người? (do quái vật chủ yếu mang dáng dấp của người).
Đây là một vấn đề khá thú vị. Theo tôi thì James đã phải trả một giá rất đắt cho việc làm của mình. Và Silent Hill chính là nơi diễn ra cuộc phán xét đó.
James tuy không phải ngồi tù hoặc gia trường bắn nhưng những tội nỗi mà anh ta phạm phải đã biến anh ta thành một người điên, bị ám ảnh, thôi thúc vì việc làm của mình trong quá khứ. Điều đó lí giải vì sao anh ta đến Silent Hill. Vì sao anh ta nhìn thấy những con quái vật...
Silent Hill đã chỉ cho anh ta thấy anh ta là một kẻ bất tài, chỉ biết đứng nhìn những người từng được anh yêu thương đi vào chỗ chết. Đó là lí do vì sao anh ta lại phải bất lực nhìn Maria chết hết lần này đến lần khác... Tuỳ vào cách chơi của bạn mà James phải nhận được các bản án khác nhau. Trong kết thúc Leave ( kết thúc normal mà bạn nói ) thì James đã được khoan hồng, bởi những việc làm của anh tại Silent Hill đã làm cho linh hồn của Mary được thanh thản. James rời bỏ Silent Hill, làm lại cuộc đời của mình, và có lẽ, anh đã nhận chăm sóc cho Laura - đó là mong ước cuối cùng của Mary.
Về phần Laura, có thể đó là một cô bé mồ côi, đã quen với Mary khi cô còn ở trong bệnh viện. Cô bé rất yêu Mary nên đã đi khắp Silent Hill để tìm Mary sau khi cô mất. Vì chỉ là một cô nhóc nên Laura không hề nhìn thấy cái mà James, Angela, Eddie nhìn thấy. Đối với cô bé, Silent Hill chỉ là một công viên rộng lớn, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.
Ý kiến của bạn cho rằng chính nhân vật của chúng ta mới là quái vật và những con quái vật lại là những con người khá mới mẻ thú vị. Bạn có thể nói rõ hơn suy nghĩ của bạn về vấn đề này được không?
Vậy cốt truyện của SH1 nói gì?
Rất khó để nói về cốt truyện của Silent Hill, theo ý hiểu của cá nhân tôi thì đó là một mưa đồ của một giáo phái kì bí muốn triệu tập Samael - một vị chúa cổ xưa của Silent Hill để kiểm soát vũ trụ... Hì hì, vấn đề tôn giáo bản thân nó đã rất khó hiểu nên tôi chỉ có thể nói được như vậy thôi.
P/S: Các câu hỏi còn lại của bạn chúng ta sẽ cùng tranh luận để làm rõ vấn đề. Bạn đã chơi SH3 rồi phải không, như vậy, bạn hãy đưa ra ý kiến của mình sau đó chúng ta sẽ cùng xem xét về vấn đề đó nhé. Bye.