- 3/3/12
- 12,719
- 736
thế là cả tp đi bụi còn mỗi con sim sống => thành phố chết!Lúc chơi the sim 2 kua con pé hàng xóm tuổi teen nhưng thag sim lớn rồi con pé vẫn teen chả cưới dc! Cũng mún cư dân sim già đi
nhưng nếu thế thì con sim yêu của mình cũng phải già theo chứ ko thì cô đơn lém
nhưng thế thì chơi khỉ gì nữa, nuôi nó dc tới CEO thì nó die roài! Chuyện này như con dao 2 lưỡi ấy! Thí dụ như nếu mình tắt age 1 con và tắt cả thành phố thì dễ xử hơn!
(con của mình thành King , còn bạn gái nó nhận giải Queen), thì làm sinh nhật cho con sims mình trưởng thành rủ con bạn tới, mua 2 cái bánh kem, thổi nến cho cả 2
thế là 2 con cùng lớn,,,, vài bữa sau thấy tụi nó được rước tới trường làm lễ tốt nghiệp, mặc lễ phục tốt nghiệp hẳn hoi nhé, rồi nhận rất nhiều giải thưởng như là người được mếm mộ nhiều nhất, người có giọng ca hay nhất
chắc các bợn chơi mà chưa khám phá hết thôi....
chỉ ghét cái chung cư the sims 3 ko như sims 2, sống chung với dân chung cư là các NPC, trong khi mình lại muốn nuôi 2 gia đình trên 1 khu đất chung cư thì lại hem được 

chắc do lúc đo tui chưa cài đủ bản!
chơi sim chỉ thích cày 1 con thành ng tuyệt vời thoai! Rồi mang ra nhà hàng đánh đàn cho thiên hạ khen!



cũng ko lạc lắm đâu vì mọi ng cũng đang nêu ra mấy cái hay dỡ của the sim 3 mà từ đó mới biết cải tiến chứ ko nó tàn lun sao
topic này sẽ thành ao cá của ta