- 11/2/08
- 2,089
- 883
Mấy hôm trước thấy cái ảnh gif này nên mò xem nó là phim gì, hoá ra là 1 phim của Ấn Độ về đề tài cảnh sát.
Phim xem khá cuốn hút và ý nghĩa cả 2 phần. Đại khái anh cảnh sát SingHam này làm việc chuẩn chả khác éo gì Bao Công của tàu khựa cả, sau 1 lần va chạm với 1 thằng trùm xã hội đen và làm nhục nó thì anh đã bị thằng này dùng quyền lực lôi lên thành phố làm việc để củ hành lại. Thằng này thì nắm trong tay gần như toàn bộ quyền lực của sở cảnh sát, quan chức thành phố và gần như dồn SingHam vào bước đường cùng. Tuy nhiên main char cũng có cách làm việc khá là vl nên chơi luật rừng tới bến luôn. Ngay cả bộ trưởng bộ công an cũng bị ăn đập xoắn cả đít vào....
Phần 1 là nói về đề tài tham nhũng của cảnh sát, phần 2 nói về các đảng phái, giáo phái thao túng chính trị...
Những phim Mỹ thì đề tài này nhan nhản rồi nhưng tớ thấy bối cảnh phim nó rất gần với mình khi quyền lực rơi vào tay kẻ cường hào, người lao động chân chính bị chà đạp, ức hiếp. Riêng tớ phim này khá ý nghĩa , xem xong cũng muốn cống hiến để thay đổi đất nước, xã hội hiện nay phần nào ( kiểu ATSM)... Phim vẫn còn 1 số đoạn gây bực mình đặc trưng của ấn độ là nhảy múa, ca hát nhưng cũng bị hạn chế đi rất nhiều so với các phim khác
Phim cũng thuộc loại khá dễ xem, a e nào tối thứ 7 mà ngán phim mỹ, hàn, khựa rồi thì thử cái nhể :)
Phim xem khá cuốn hút và ý nghĩa cả 2 phần. Đại khái anh cảnh sát SingHam này làm việc chuẩn chả khác éo gì Bao Công của tàu khựa cả, sau 1 lần va chạm với 1 thằng trùm xã hội đen và làm nhục nó thì anh đã bị thằng này dùng quyền lực lôi lên thành phố làm việc để củ hành lại. Thằng này thì nắm trong tay gần như toàn bộ quyền lực của sở cảnh sát, quan chức thành phố và gần như dồn SingHam vào bước đường cùng. Tuy nhiên main char cũng có cách làm việc khá là vl nên chơi luật rừng tới bến luôn. Ngay cả bộ trưởng bộ công an cũng bị ăn đập xoắn cả đít vào....
Phần 1 là nói về đề tài tham nhũng của cảnh sát, phần 2 nói về các đảng phái, giáo phái thao túng chính trị...
Những phim Mỹ thì đề tài này nhan nhản rồi nhưng tớ thấy bối cảnh phim nó rất gần với mình khi quyền lực rơi vào tay kẻ cường hào, người lao động chân chính bị chà đạp, ức hiếp. Riêng tớ phim này khá ý nghĩa , xem xong cũng muốn cống hiến để thay đổi đất nước, xã hội hiện nay phần nào ( kiểu ATSM)... Phim vẫn còn 1 số đoạn gây bực mình đặc trưng của ấn độ là nhảy múa, ca hát nhưng cũng bị hạn chế đi rất nhiều so với các phim khác

Phim cũng thuộc loại khá dễ xem, a e nào tối thứ 7 mà ngán phim mỹ, hàn, khựa rồi thì thử cái nhể :)
(top phòng vé và phim nổi tiếng của nó luôn đấy) .