Hãy cẩn thận các bạn! Rất có thể sinh vật ngoài Trái Đất là một loài ngạ quỷ trong Phật giáo đấy.
Cụ thể là:
Ngạ Quỉ Thứ Nhì:
2.- Ngạ quỉ nầy tên KUNAPÀ thân hình dị kỳ, bụng phệ thòng xuống,
mắt cụp cằm dài, con mắt bằng cái chén, răng to như cái cuốc, tóc dài phết gót,
đầu lớn hơn mình, hình thù ghê gớm, mùi thúi tanh hôi,
ăn ròng mủ máu và tử thi, càng ăn chừng nào càng đói nhiều chừng nấy, khi thấy tử thi bỏ thì áp lại xé ăn, nhưng vẫn bị đói khát thật lâu đời.
Ngạ quỉ nầy kiếp trước là
người không biết làm phước, tánh nết xấu xa không sợ tội lỗi, dễ duôi cẩu thả, lại gạt chư Tăng ăn thứ thịt mà chư Phật đã cấm theo luật. Tội gạt gẫm chư Tăng rất nặng nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỉ nầy.
Mười thứ thịt cấm ăn là: thịt người, thịt cọp, beo, voi, ngựa, rắn, chó nhà, chó rừng, gấu, và sư tử.
Hình ảnh nó đây:
So sánh với hình ảnh sinh vật ngoài Trái Đất (loại phổ biến nhất trên thế giới):
Sinh vật ngoài Trái Đất rất có thể là loài ăn xác thối. Người ta đã từng thấy nhiều bộ phận cơ thể bị cắt rời từ trên trời rơi xuống giống như cơn mưa, trong đó có cả cơ thể người.
Chúng có thể là loài xấu xa, không làm điều tốt, chúng lập ra những tôn giáo để lôi kéo nhiều người của tôn giáo khác vào đó, dụ dỗ họ làm điều xấu. Việc Phật giáo mô tả chúng như những kẻ dụ dỗ chư Tăng ăn thịt những loài bị cấm tương ứng với điều này.