Smokin' is bad for health =.=''

Vì sao hút ??? Vì buồn, vì quen miệng... mà thường thì nhiều người kiếm tới thuốc là do họ có chuyện buồn, không có người tâm sự, đành ngồi 1 mình hút thuốc, nhìn làn khói bay cho qua ngày...

Tớ cũng hút được khoản 15 điếu, may mắn là chưa nghiện... bản thân tớ đã phá vỡ lời hứa với 2 người để cầm điếu thuốc... mà hút thì chả giải quyết được gì...

Đang tự cố đưa mình ra khỏi điếu thuốc... dù cho 1 ngày có khi buồn tới mấy lần...
 
Hút thuốc hơn 10 năm rồi nhưng có một đợt ốm dát cổ họng - bập vài hơi khé không chịu nổi - thế là tự nhiên bỏ được thuốc \:d/
 
hút thuốc đc 5 tháng,xong vì my lover nói kô bỏ sẽ break up >>>> :x
 
mình thì lạ ,lúc ở một mình hay ở trường thì mới hút thuốc
nếu ở nhà 1 tháng ,có người trong nhà thì chả bao giờ hút
ko có cảm giác ghiền
mặc dù nếu ở nhà 1 mình thì tệ lắm cũng nữa gói JET

muốn bỏ lúc nào cũng đc hết :>
 
Nghe mama nói hồi sinh ông anh 2, papa bỏ hẳn thuốc luôn, nhà mình cũng ko ai hút thuốc hết ~~> Quan trọng là phải có động lực gì đó mới bỏ hẳn đc, như bố mình là vì con vì cháu ::)
 
Hút thuốc hơn 10 năm rồi nhưng có một đợt ốm dát cổ họng - bập vài hơi khé không chịu nổi - thế là tự nhiên bỏ được thuốc \:d/

Đấy, bác nói chuẩn đấy. Có một đợt em nhớ em cũng bị ốm và có vấn đề về cổ họng giống bác. Cái vị khói thuốc lúc đấy rít vào trong cổ họng đến h e vẫn nhớ... khé và rất rát :-& ko chịu được. Tiếc là sau lần đấy vẫn cầm điếu thuốc trở lại đến tận bây h :-<
.
___________Auto Merge________________

.
mình thì lạ ,lúc ở một mình hay ở trường thì mới hút thuốc
nếu ở nhà 1 tháng ,có người trong nhà thì chả bao giờ hút
ko có cảm giác ghiền
mặc dù nếu ở nhà 1 mình thì tệ lắm cũng nữa gói JET

muốn bỏ lúc nào cũng đc hết :>

MÌnh cũng quen một ng giống bạn, là bạn mình. Ở nhà nó thì ko bao h hút thuốc, mặc dù ngồi bên máy vi tính suốt ngày. Nhưng lúc ra đường, cafe, nhậu nhẹt với bạn bè là y như rằng phải đốt 5,6 điếu. Nếu bạn cũng chỉ ở tầm đấy thì tránh xa luôn đi bạn ạ, lửa lâu ngày gần rơm cũng bén đấy :-<
 
mình bị dị ứng nặng với khói thuốc, mỗi lần ngửi là hắt hơi liên tục thành ra rất là ghét những người nào hút thuốc trước mặt mình. Quan điểm của mình về hút thuốc là chỉ có những thằng ngu mới hút thuốc. Đơn giản vì bạn có thể chỉ cho tôi 1 lợi ích của thuốc lá ko ? Tác hại thì mọi người chắc biết rồi.
 
May quá đang học lớp 12 , không a dua Thuốc Lá + Cờ Bạc + Đầu Đít + Lô Đề :-<
 
híc :| hút thuốc ai mà chả biết có hai cho sức khỏe :| còn Bi Min kì tui có ngậm rồi đắng đắng pha với mật ong ngọt lừ ăn vô tổ thèm thuốc thêm :| lúc trước nhai singum hút còn 2 điếu một ngày ....... nhưng giờ thì hút hơn nửa gói :| tui cũng giống như chủ topic :| cực kì cực kì muốn cai thuốc :| ........

THôi thì mua singum về cai tiếp thôi chứ làm sao nữa :| cố gắng hạn chế hút thuốc :| khi nào nghĩ đến thuốc thì lấy một miếng singum ra nhai và khi nhai chỉ để ý cái miệng nhai singum đừng có suy nghĩ lung tung :| ko đụng đến thuốc :| cho dù ghiền như thế nào cũ đừng đụng đến thuốc ( híc :| nhà tui bàn thuốc lá mới đau chứ :|) thôi nhân tiện có topic cai thuốc thì tui cũng xuống nhà lấy singum ngậm để cai thuốc luôn đây :|
 
Lúc ghiền thuốc thử lây kẹo ra nhai thử xem :-SS .
 
Muốn có thuốc thì phải có tiền
Mỗi lần đi ra đường mang ít tiền thôi ;)).Nhất là đừng mang tiền khi ra mấy chỗ hàng nước.Ko có tiền thì sao mà mua được thuốc :))
.
___________Auto Merge________________

.
Muốn có thuốc thì phải có tiền
Mỗi lần đi ra đường mang ít tiền thôi ;)).Nhất là đừng mang tiền khi ra mấy chỗ hàng nước.Ko có tiền thì sao mà mua được thuốc :))
 
MÌnh cũng quen một ng giống bạn, là bạn mình. Ở nhà nó thì ko bao h hút thuốc, mặc dù ngồi bên máy vi tính suốt ngày. Nhưng lúc ra đường, cafe, nhậu nhẹt với bạn bè là y như rằng phải đốt 5,6 điếu. Nếu bạn cũng chỉ ở tầm đấy thì tránh xa luôn đi bạn ạ, lửa lâu ngày gần rơm cũng bén đấy :-<

hút từ năm lớp 8 ,giờ đại học năm 3 rồi
khổ 1 cái là lâu lâu tụi bạn lại rủ đi nhậu ,mà vào bàn nhậu mới đặt 1 gói JET xuống , đứa thì tụi kia chưa kịp mồi đến điếu thứ 3 là y như phải gọi gói khác ,chả hiểu sao nữa
thỉnh thoảng đi uống cafe thì lại hút
nói chung cũng ko biết có nghiện hay ko nhưng mà muốn hút hay ko lúc nào cũng đc cả :|
Muốn có thuốc thì phải có tiền
Mỗi lần đi ra đường mang ít tiền thôi .Nhất là đừng mang tiền khi ra mấy chỗ hàng nước.Ko có tiền thì sao mà mua được thuốc

thật ra thì cũng ko cần tiền vẫn có thuốc hút ,đi với mấy thằng bạn, mình ko lấy thì nó cũng mời ,mà nó ko mời thì mình cũng tự lấy =))
 
thật ra thì cũng ko cần tiền vẫn có thuốc hút ,đi với mấy thằng bạn, mình ko lấy thì nó cũng mời ,mà nó ko mời thì mình cũng tự lấy
=))=))=)) Sự thật khó mà chối cãi
 
Thì hút thuốc có nhiều trường hợp hút.Ko phải lúc nào cũng đi cùng lũ bạn mà nó cứ mời hút mãi được phải ko :-"
Hạn chế từng tí một :))
 
người hút thì ko thấy hôi ,nếu thấy hôi thì đã ko hút :>
mà còn thêm cái lý do này nữa
ng ko hút thuốc ,ngồi cạnh ng hút thuốc ,hít khói do ng đó phà ra thì bệnh còn nặng hơn ng hút
vậy cho nên ngồi cạnh thằng nào hút thì mình cũng hút luôn =))
 
ng ko hút thuốc ,ngồi cạnh ng hút thuốc ,hít khói do ng đó phà ra thì bệnh còn nặng hơn ng hút
vậy cho nên ngồi cạnh thằng nào hút thì mình cũng hút luôn
Lý do này là đùa hay thật ;)).
Nếu cho là thật thì thôi..hút đi ;))
Đa phần các anh zai thời buổi hiện nay choai choai hút thuốc đều để cho "oai" là chính .Dần dà rồi thành thói quen..rồi mượn chuyện này chuyện kia để hút thuốc -> nghiện
Còn cai thuốc hả ? Còn tùy người và tùy thời gian hút lâu hay chưa nữa.Có nghị lực mới làm được, còn mấy anh chỉ giỏi nói ko biết làm thì đừng hy vọng
 
đương nhiên cái đó là do báo chí người ta nói ,ảnh hưởng thì là thật
còn nói là nói chơi
 
Thế Mod Po hút thuốc bao h chưa anh ? ;;)


Nói thật là bạn nào chưa hút thì đừng có dính vào, không thì lại sống dở chết dở vì cai thuốc.


Giờ các hãng sx thuốc chưa mạnh tay, mới chỉ kèm mảnh giấy : "Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi" thôi. Nước ngoài nó kèm vào hình những tác hại của hút thuốc, nhìn vào thấy buồn ọe, bác nào có suy nghĩ chắc cũng bỏ.



Giờ lên google image, tra chữ : consequences of smoking , in màu ra, dán khắp nhà, bao giờ hút nhìn vào mà ngán... :-< :-<
 
Back
Top