Sợ Con Gái ?

Việc giao tiếp với con gái của bạn có ổn kg ?

  • Ok,chã có gì phải xoắn

    Votes: 34 32.7%
  • Tạm thôi,chưa đến mức phải sợ mấy bạn ý

    Votes: 51 49.0%
  • Cực kỳ cùi bắp,đến nỗi kg dám nhìn khi n/c với mấy bạn ý

    Votes: 19 18.3%

  • Total voters
    104
Cũng khá là bt, nhưng khi gặp ng` đặc biệt thì có rắc rối chút :)).
Nói chuyện với tư cách là bạn bè, ko suy nghĩ lung tung thì lại hết sợ thôi. Tham gia các hoạt động xã hội, thể thao, rèn luyện thân thể, ... rồi tiếp xúc với các bạn gái, nói chuyện , chém gió, rồi riết cũng quen :D
 
Nghe qua thì rất là điêu nhưng mà chắc kg ít 1 số anh em vì hoàn cảnh gia đình hoặc do game + internet quá đà nên ít tiếp xúc với mọi người nhất là con gái,cho đến khi gặp đối tượng mình thích thì nhận thấy mình kg biết làm gì từ bước khởi đầu như việc trò chuyện làm quen hoặc giao tiếp bình thường.... :( nói sơ qua như thế đủ rồi,trở lại tình trạng của em bây giờ là

+từ năm lớp 9 ra trường đến giờ là lớp 11 (nghĩ học 1 năm) việc giao tiếp với con gái như ác mộng vậy :-w hễ cứ con nào bắt chuyện với em là sau vài câu n/c bình thường thì tạch,mà mấy con em mà em gặp và học chung mỗi ngày thì kg có con nào ngoan hiền cả,n/c với tụi nó phải pha trò nhiều khi chọc mấy mợ ấy mới chịu :|,em thì việc chém gió thì ok nhưng chỉ ổn với đám bạn trai tới lúc gặp mấy bạn gái thì lại hiền như cừu nó hỏi gì thì trả lời ấy,nhiều lúc nó chọc em luôn mà em cũng chã có phản kháng gì cả đâm ra dần dần trở nên tự ti,trở thành thằng ít nói trong lớp :-w
+Một việc nữa em cần hỏi là khắc phục mấy con hay nhìn mình thì sau nhỉ :| nhiều lúc nó kg n/c với mình mà chỉ nhìn thôi nhiều lúc khó chịu riết rồi lơ mà em thấy như thế kg ổn :|,Giờ đang thích 1 đứa trong lớp mà với cái tình trạng như bây giờ thì ... =((
Sẳn em lập cái poll thăm dò xem có ai giống mình kg :-w

1. Vấn đề quan trọng nhất : viết sai chính tả nhìu quá , dấu hỏi sao cứ viết thành dấu ngã là sao ( ... Chã có gì phải ngại =)) )
2. Chém gió có nhìu thể loại , như chú đã kể thì chú cũng thuộc dạng chơi game ghiền nặng đến mức ít típ xúc với con gái -> những đứa bạn mà chú hay "chém gió" cũng chak chắn sẽ chỉ là những thèng giống chú , chủ đề mà chú hay "chém" với họ cũng chẳng bao h hợp với đứa con gái mà chú thjk đâu :-j vì nếu hợp thì chú đã dễ nói chiện với con đó rùi đúng ko ^^
3. Nên giao lưu xã hội để hỉu biết hơn , cố gắng nói chuyện , học hỏi thật nhìu từ những người hiểu biết , nói chiện hay , có khiếu nc với con gái ấy , mà học hỏi họ . Típ xúc ít với mí thèng ghiền game đi ( ko có ý bảo chú xa lánh bạn mình đâu nhá , đừng nghĩ quẩn ) vì chú càng típ xúc với mí thèng bạn này thì càng khó típ xúc dc với mí người mà chú cần típ xúc để học hỏi đó
4. Good Luck

!
 
Vác đàn ra ngồi oánh.Xong vứt tờ giấy ghi số điện thoại lại.Lạnh lùng bỏ về.Tối gái ko gọi thì hôm sau lên lớp ca bài " quyết ko yêu lấy tiền uống rượu,sống cô đơn cho con gái nó thèm " :))
Hầu hết các chàng nhà ta mắc bệnh sợ gái , nói 1 2 câu là tịt ko biết nói j ,chủ yếu là tại vì sợ mình nói chuyện chán ---> sợ mất điểm trươc đối tượng mà ko biết ngồi im im thì càng mất điểm hơn.Giải pháp là kệ thoai , nói bừa đi , nó ko thích ta tán đứa khác .1 2 lần là hết sợ gái ấy mà.Sao phải xoắn ;))

Chuẩn :(( Như em h đc ngồi cạnh nhỏ nhưng hầu như cả ngày ngoài những câu xã giao thì hầu như ko nói đc gì :((.
Nhiều lúc cũng muốn tâm sự, "chém gió" với nhỏ nhưng lí do thì như bác trên nói, sợ mình nói chuyện chán + 1 chút tự ti về ngoại hình :-<
Năm nay lớp 12 rồi mà vẫn nhát gái :-<
 
Chuẩn Như em h đc ngồi cạnh nhỏ nhưng hầu như cả ngày ngoài những câu xã giao thì hầu như ko nói đc gì .
Nhiều lúc cũng muốn tâm sự, "chém gió" với nhỏ nhưng lí do thì như bác trên nói, sợ mình nói chuyện chán + 1 chút tự ti về ngoại hình
Năm nay lớp 12 rồi mà vẫn nhát gái
Cậu còn đi học cấp 3, giao tiếp với gái còn kém thì ko nên bắt chuyện rồi ngồi nói cạnh trong lớp hay chỗ đông ng` như thế. Thứ 1, cậu có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh (có mấy đứa thấy mình nhảy vô tán gái có thể trơ mắt ra dòm trực chỉ mình như ống máy quay) làm mất tự tin so với bt, thứ 2 có thể em nó còn bận học hay đang nghĩ đến chuyện trường lớp không có thoải mái mà tán gẫu vớ vẩn với cậu.
Cách tốt nhất là hẹn ra ngoài, có thể là quán căn tin trà sữa gì đó của trường hay nơi nào thoải mái mà ít người (ko phải là vắng vẻ đèn mờ nhé =)) ). Nếu em chịu đi và ngồi với cậu thì sẽ thấy rất tự nhiên mà nói chuyện, các đề tài cũng không thiếu, có thể 8 về những ng` ngồi xung quanh quán đó hay chuyện trường lớp trong ngày hôm đấy.
 
cái lý do im im là không biết nói chuyện gì, vì mình có coi phim Hàn hay Hồng Kông như các bạn nữ đâu :|
toàn xem phim Mỹ đánh nhau, bắn lộn, không lại bóng đá, bóng rổ, game gủng nên không có đề tài để nói
kinh nghiệm là cố gắng tìm cái điểm chung ấy, như chuyện học hành trên lớp, có ông thầy nào mà cả lớp ghét thì chắc chắn cả bạn ấy và mình cũng ghét =))
 
Cậu còn đi học cấp 3, giao tiếp với gái còn kém thì ko nên bắt chuyện rồi ngồi nói cạnh trong lớp hay chỗ đông ng` như thế. Thứ 1, cậu có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh (có mấy đứa thấy mình nhảy vô tán gái có thể trơ mắt ra dòm trực chỉ mình như ống máy quay) làm mất tự tin so với bt, thứ 2 có thể em nó còn bận học hay đang nghĩ đến chuyện trường lớp không có thoải mái mà tán gẫu vớ vẩn với cậu.
Cách tốt nhất là hẹn ra ngoài, có thể là quán căn tin trà sữa gì đó của trường hay nơi nào thoải mái mà ít người (ko phải là vắng vẻ đèn mờ nhé =)) ). Nếu em chịu đi và ngồi với cậu thì sẽ thấy rất tự nhiên mà nói chuyện, các đề tài cũng không thiếu, có thể 8 về những ng` ngồi xung quanh quán đó hay chuyện trường lớp trong ngày hôm đấy.

Hic, em nghĩ nhỏ ko phải là do chú tâm việc học đâu :( vì thật lòng mà nói nhỏ ko phải là dạng ngoan, học hành khá tệ ( h kiểm tra toàn trông vào mình 8-} )
Còn về chuyện rủ đi thì em với nhỏ tuy ngồi cạnh nhưng ít nc với nhau, h tự dưng rủ đi chơi, sợ nhỏ nghĩ mình có ý gì, lại càng ít nc với mình hơn :-ss
 
Cảm ơn mấy ông nhiều,tưởng có mình mình là bị may mà có thêm 8 mạng =)),hix mà công nhận mấy thằng mặt dày thì nó dày thật,trong lớp em ít nhất là có 2 3 thằng lúc nào cũng hoạt động khắp lớp chỗ nào có gái là các anh ý nhảy vào(hix ước gì được 1/10 như tụi nó),mà cuộc đời đi học kg có gái thấy nó chán chán thế lào ấy :-w
@Bboy Hp:Tui kg có chơi game + internet nhiều đâu :D,chủ yếu là do hoàn cảnh gia đình thôi :D ít có đi chơi + là con 1 nên kg có ai tâm sự :(,còn mấy thằng bạn mà tui hay chém gió thì toàn dân ăn nhậu kg à =)) ít có dính dáng đến game ^^,mà ngẫm lại mấy thằng đó nói chuyện trên trời dưới đất đều ok mà hễ có bóng dáng con nào lại ngồi gần là tạch :((
Lúc lên bảng cũng vậy thấy sao sao kg tự tin về bản thân mình mặc dù mọi thứ trên người em đều chuẩn :"> hix :|
 
Hic hum bữa 21/11 có về trường gặp một em xinh xinh hợp mắt nhưng chẳng dám tới bắt chuyện đông người quá, với lại có bà cô chủ nhiệm ngồi kế bên :|. Vẫn chưa tìm ra được info em, hỏi mấy đứa bạn chẳng ai có người quen trong lớp em, chằng biết em có BF chưa nữa. Mấy bữa nay ngồi đợi cổng trường mà chẳng thấy em đâu hết. Mọi người giúp với.

P/S: Hum trước đú đởn cùng thằng bạn lên patin Hoàng Long thấy 1 em xinh xinh mà mình đi patin tệ quá chẳng biết bắt chuyện với em sao. Loay hoay té lên té xuống 1 hồi thì em đi về mất dạng rồi. Chán
 
Cứ tự tin vào bản thân mình là sẽ khắc phục được bệnh này !
Còn làm sao để tự tin á ? Tự giúp mình đi ;))
 
Kiếm 1 con bạn cùng sở thích là có chuyện để nói à phải đi từ dễ ~> khó :) chúc bác chủ thớt thành công :D
 
Mình cũng bị bệnh sợ con gái. Đụng vào cái chỗ giữa 2 chân của con gái thể nào cũng run bắn người :|
 
@@. Lâu lắm rồi ko gặp con gái nên.... sợ! Đợt này học với mấy em lớp dưới mà đến nỗi quay sang mượn vở của e mà cũng ko dám @@. E mượn vở thì quay sang nhìn định mở mồm ra nói thì cũng câm luôn, im lặng đưa vở ...... Thuộc hạng sợ gái nặng rồi. Mặc dù nói về kinh nghiệm tán gái thì ko phải ko có. Nhưng mà đến lúc gặp thì ko nói năng được gì sất (dù xinh hay cá sấu) :>. Tự hào quá, nhiều khi cứ nghĩ mình bị gay :))
Mình cũng bị bệnh sợ con gái. Đụng vào cái chỗ giữa 2 chân của con gái thể nào cũng run bắn người :|

Sợ bác thật đấy :))
 
mình mà gặp người con gái mình thích thì....toàn thân tê liệt hết không biết phải nói gì và làm gì
đôi khi hành động rất .......quê:(
 
Gái thì mình ko sợ nhưng khi nói chuyện với gái thì chả biết chuyện gì để nói, toàn để gái nói trước rồi trả lời vài câu xong tịt
 
Với những em bt, mới quen hay lâu, chém gió rất ghê, nhưng khi gặp những người mà có cảm tình thì moi ko ra chữ nào =)) Buồn thật, cần thuốc chữa bệnh nài :'>
 
Em thấy chuyện này hết sức bình thường các bác ạ. :|
 
-- Đa số các bạn trẻ dẫn nguyên nhân chính của sợ gái là do ko nói chuyện đc với gái. Nhưng như thế chưa hẳn đã là 100% vấn đề, có 1 điều các cậu chưa xét đến là có nhìu em gái " bắt nhịp" rất nhanh với mình, thậm chí là tự tạo chủ đề, khơi gợi câu chuyện để mình với em nó trò chuyện. Còn có loại thì ngặm tăm, suốt buổi ko nói đc câu nào.

--Nên xác định trước gái mình thích thuộc dạng nào, nhưng nếu có 1 điều chắc chắn là khi các cậu tạo đc ấn tượng tốt với gái, thì gái nó sẽ chủ động "mở miệng" nhìu hơn, lúc ấy sẽ đơn giản hơn để chúng ta trò chuyện ;)) ;))
 
--Nên xác định trước gái mình thích thuộc dạng nào, nhưng nếu có 1 điều chắc chắn là khi các cậu tạo đc ấn tượng tốt với gái, thì gái nó sẽ chủ động "mở miệng" nhìu hơn, lúc ấy sẽ đơn giản hơn để chúng ta trò chuyện
__________________

tớ đã làm được điều như cậu nói.....chính vì thế tớ đã có ý định tán tỉnh hỏi thăm em ý
xong sự việc đã không thành công như mong muốn
 
Back
Top